Nhiếp ảnh

“Gia đình xưa và nay”: một cuộc thi vui và cảm động 04. 07. 13 - 3:20 pm

 

Cuộc thi ảnh Gia đình xưa và nay do WE ARE AFAMILY tổ chức quả thực là thú vị. Tiêu chí cuộc thi đưa ra là bức ảnh mới chụp phải tái hiện lại nguyên khung cảnh, hành động trong bức hình đã chụp.

Bức ảnh mới được khuyến khích đầu tư về phần trang phục, bối cảnh và càng thú vị hơn khi có phần mô tả lại hậu trường buổi chụp hình. Thêm vào đó thí sinh có thể chia sẻ thêm những kỉ niệm với gia đình của mình dưới mỗi bức ảnh (dưới 200 chữ).

Trải qua 12 ngày tham dự và bình chọn ảnh hết sức sôi động và gay cấn, đã có 350 bài dự thi với tổng số 88552 lượt bình chọn, “mang đến cho các gia đình những giây phút tuyệt vời sống lại kỉ niệm. Đây là tấm vé để cho bất kỳ ai cũng có thể bước lên “chuyến tàu” trở về tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình, quây quần bên anh chị em. Những khoảnh khắc tuyệt vời đó sẽ theo chân mỗi người đi cùng năm tháng rộng dài của cuộc đời phía trước.” (Lời Ban tổ chức)

Giải nhất:

“Ăn mỳ”, 2000 – 2013

.

 

.

“… Sau 13 năm chúng tôi chụp lại bức ảnh “ăn Mỳ” của gia đình. Chúng tôi háo hức lắm! Trở lại tuổi thơ mà. Bố mẹ tôi rất vui vẻ vì cũng muốn quay về tìm lại cái tuổi “Hồi Xuân” năm ấy. Chị tôi thì hơi xúc động,vì đó là thời kỳ e ấp, đỏ mặt của tuổi dậy thì, cũng đáng quay về lắm chứ! Cả nhà dọn dọn dẹp dẹp, kê kê bàn ghê đồ đạc, đống quần áo cũ thì được bới tung toé. Ai cũng cố tìm lại dáng vẻ, bộ mặt, nụ cười xưa. Mỗi người trong chúng tôi đều có những cảm xúc riêng khác nhau khi quay lại cuốn phim 13 năm xưa đó…”

Giải nhì (và có thêm giải caption hay nhất)

.

 

.

Giá mình bé lại như xưa
Chẳng cần quần áo lại vừa chỗ hơn
Ước mình trở lại tuổi thơ
Hò nhau xả nước thỏa mơ tắm bồn
Chị em ngày một lớn khôn
Trong lòng vẫn nhớ cái bồn năm xưa
Năm sau định làm gì chưa?
Quyết tâm giảm ký ních vừa bên nhau…

“Chúng tôi là con của bốn bà mẹ tên là Hạnh – Phúc – Thanh – Bình. Năm 1998, mấy đứa có định nghĩa đầu tiên về “bồn tắm”. Trai gái lớn bé đủ cả, nhưng khi lần đầu tiên thấy cái bồn tắm, không ai bảo ai và không thể hoãn cái sự sốt ruột lại được, tất cả cởi phăng quần áo và lao vào bồn tắm ngồi dí dị, một thằng chậm nhất nên bị sót phải đứng ngoài…

15 năm sau, mỗi đứa theo đuổi những ước mơ khác nhau, cuộc sống đưa bước chân của chúng tôi tới nhiều nơi, lần đầu được biết tới nhiều điều kì diệu của thế giới, nhưng cảm giác của những đôi mắt trẻ thơ cùng nhau lần đầu nhìn cái bồn tắm ấy có lẽ có đi nữa, chúng tôi cũng không tìm được gì thần tiên đến thế…

Và lớn rồi cũng mới thấm, thời gian của mình không còn rộng dài như xưa. Chị ở Việt Nam em ở nước ngoài, đứa vào đại học đứa đã lấy chồng, hẹn nhau khó khăn đến suýt nản lòng. Rồi bên nhau cười cười nói nói rôm rả mà thoáng cái lại có cô phải vội về nhà với chồng với con. Giá mà ngồi lâu bao nhiêu cũng được như ngày xưa, giá mà cả nhà lại về đông đủ…

Những cái giá mà khiến cho tuổi thơ trở thành món kỷ vật trong tựa pha lê, lấp lánh giòn tan như tiếng cười. Nhà mình là phải thế nhé em ơi, còn nhớ lời ông không – ông nói “Đi, nhớ về”… Yêu lắm những kỉ niệm bên nhau ùa về, cứ ngọt lịm nơi sâu trong tim đó,

Bởi chúng tôi là một gia đình, WE ARE FAMILY!”

“Có đôi chút thay đổi giữa hai concept chụp hình, đó là việc các “bé” thì… không mặc quần áo còn “anh chị” đã đều chọn chung trang phục giống nhau. Tuy nhiên, về bố cục, không gian và hành động của hai bức ảnh không hề có sự khác biệt. Điều này cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của thí sinh tham dự.”(Theo báo Sức khỏe & Đời sống)

Và đây là… hậu trường

Giải ba

.

“Gia đình mình có bố, mẹ và hai chị em. Đây là bức ảnh được chụp năm 1994 và 2013. Bố mẹ vẫn phong độ y như xưa (bụng bố bự hơn một xíu). Chỉ có hai chị em mình là to lên nhiều, bố chả bế nổi mình nữa rồi :3 Mong bố mẹ mãi mạnh khoẻ, trẻ trung, gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ như lúc này ạ!”

Giải bức ảnh ấn tượng nhất

Nhà có 3 con chuột (1995-2013)

.

 Miệng trái me
Mắt bồ câu
Mũi dọc dừa
Một to, một nhỏ
Một vừa vừa
Sắp thành một dãy
Khoe nhan sắc
Đẹp chưa?!!

Mời các bạn xem thêm một số bức ảnh khác, tuy không có giải nhưng cũng đáng yêu lắm. (Những hình này là Soi lấy từ báo Sức khỏe & Đời sống nhé).

Nhân vật mới

.

“Ảnh chúng tớ chụp với chiếc áo đầu tiên mua cho con và với ‘cục kim cương’ Gia An ngày cô nàng tròn 3 tháng. Chỉ sau một thời gian ngắn mà cuộc sống của đôi bạn ‘trẻ’ thay đổi hoàn toàn, thấy rõ cả qua ngoại hình (buồn 3 giây, hihi!). Gia An sẽ lớn lên và đôi bạn sẽ đỡ trẻ hơn. Mong rằng đôi bạn sẽ giữ được mãi ánh mắt và nụ cười hạnh phúc như trong những bức ảnh này.”

Khi xưa ta bé…

 

.

“Biết tin Afamily tổ chức cuộc thi ảnh “WE ARE FAMILY” theo phong cách xưa và nay, tớ quyết tâm tham gia bằng được. Bà chị họ (cũng là BFF có 1 không 2 của tớ) đi học xa nhà về nghỉ cuối tuần bị tớ rủ rê tham gia. Chọn tới chọn lui chúng tớ quyết định “tái hiện” bức ảnh đầu tiên 2 chị em chụp với nhau, năm tớ 1 tuổi và chị tớ 4 tuổi. Trong thời gian ngắn ngủi (vì chị tớ chỉ ở nhà được 2 ngày thôi) bọn tớ cố gắng mượn xe, kiếm trang phục (khó quá không kiếm hết được) và nhét những bộ đồ siêu ấm của mùa đông ấy vào người trong thời tiết 39 độ :’( Bao nhiêu kiểu mới chọn được 1 bức tử tế, vì chúng tớ cứ vừa tạo hình tạo dáng chuẩn bị chụp là lại phì cười. Bức ảnh cũ chụp khi còn bé quá nên tớ không nhớ gì cả, nhưng bức ảnh được tái hiện sau 16 năm này sẽ là 1 kỷ niệm không thể quên về sự thân thiết gắn bó của 2 chị em siêu quậy.”

Quá trình chuẩn bị dở khóc dở cười

Bức ảnh vượt thời gian xa nhất: 40 năm – Hành trình yêu thương

.

 

.

40 năm chúng tôi vẫn mãi là một gia đình, vẫn yêu thuơng nhau thế đó.Con người có rất nhiều nơi để đến, nhưng duy chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình.

Ảnh đông nhất với 44 thành viên: Đại gia đình

.

 

.

“Đại gia đình mình tính đến thời điểm này có tất cả 44 thành viên – với 4 thế hệ – mình rất yêu và luôn tự hào có một đại gia đình luôn Đoàn kết – Tôn trọng – Yêu thương và chăm sóc nhau trong mọi hoàn cảnh . Hy vọng đại gia đình sẽ luôn và mãi mãi là nơi để mọi người sẻ chia và vun đắp ngày càng bền chặt .”

 Bức ảnh hai thế hệ xa nhau nhất: Cụ cố và chắt nội

.

“Ken là chắt nội đầu tiên của Cố vì vậy mà Cố yêu và chiều Ken lắm nhé. Năm nay Cố đã già, lưng đã còng, sức đã yếu vậy mà từ ngày Ken chào đời tuần nào Cố cũng lên thăm Ken dù mỗi lần lên cầu thang là 1 thử thách khó khăn đối với Cố. Những gì ngon nhất, tốt nhất luôn là dành cho Ken. Cố luôn gọi con là “Thằng mèo” của Cố. Mong rằng Cố sẽ luôn mạnh khỏe để có thể chứng kiến con lớn khôn từng ngày.”

Giải thưởng của cuộc thi WE ARE AFAMILY bao gồm 2 hệ thống giải thưởng: giải bình chọn và giải thưởng ban giám khảo.

Giải bình chọn sẽ được tính theo số lượt vote của độc giả cho bức ảnh ấn tượng nhất theo thứ tự vote từ trên xuống dưới để phân chia giải nhất, nhì, ba. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu BTC nhận thấy sự không trung thực trong vòng bình chọn sẽ bị hủy kết quả ngay lập tức.

Giải ban giám khảo sẽ đánh giá dựa trên bức ảnh có bố cục tốt, đúng tiêu chí của cuộc thi, phần chuẩn bị công phu và nội dung ảnh có ý nghĩa nhất.

 

Ý kiến - Thảo luận

16:13 Tuesday,9.7.2013 Đăng bởi:  mai ngoc
Mình thích nhất bức ảnh thứ ba. Bố mẹ không thay đổi mấy, nhất là bà mẹ, bé nhỏ dịu dàng ở một góc. Chỉ có các con là thay đổi chóng mặt, dần độc chiếm cả khung hình. Xem kìa, cô em đã trở thành ...gánh nặng cho bố. Bố thì phải gồng hết cả m&igrav
...xem tiếp
16:13 Tuesday,9.7.2013 Đăng bởi:  mai ngoc
Mình thích nhất bức ảnh thứ ba. Bố mẹ không thay đổi mấy, nhất là bà mẹ, bé nhỏ dịu dàng ở một góc. Chỉ có các con là thay đổi chóng mặt, dần độc chiếm cả khung hình. Xem kìa, cô em đã trở thành ...gánh nặng cho bố. Bố thì phải gồng hết cả mình lên để ...đỡ. 
15:27 Thursday,4.7.2013 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO
Hay quá...:)
...xem tiếp
15:27 Thursday,4.7.2013 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO
Hay quá...:) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả