Nhiếp ảnh

Các bà ngoại nghèo ở Kenya đi học…. võ 12. 08. 13 - 7:13 am

Pha Lê st và dịch

Tin Châu Phi nghèo, phụ nữ Châu Phi bị hiếp đáp là có thật, nhìn ảnh chụp thấy rất ấm ức, nhưng xem riết rồi nó cũng… bão hòa.

Nhưng kỳ này, nhiếp ảnh gia Karel Prinsloo chụp được một lô ảnh trông vô cùng phấn chấn: các bà ngoại nghèo ở Kenya rủ nhau đi học võ. Nhân vật chính của bộ ảnh là bà Wairimu Gachenga, 70 tuổi, bà sống tại khu ổ chuột Korogocho, Kenya. Hiện bà phải nuôi hai cháu, Wahome Njeri (19 tuổi) và Wairimu Njeri (7 tuổi) vì mẹ của hai đứa đã qua đời do nhiễm HIV. Sau khi một người trong nhóm ‘bạn già’ của bà bị cưỡng bức, bà cùng các bô lão khác quyết định đi học võ phòng thân, khóa học diễn ra một tuần/một lần.

Bà Gachenga (giữa) ngồi đợi ngoài hành lang trước giờ vào lớp học võ. Lớp học mở từ năm 2007, và cho tới thời điểm này, các bô lão liên tục kéo đến luyện tập.

Bà Gachenga (giữa) ngồi đợi ngoài hành lang trước giờ vào lớp học võ. Lớp học mở từ năm 2007, và cho tới thời điểm này, các bô lão liên tục kéo đến luyện tập.

 

Bà Gachenga uýnh chiếc bao cát. Hiện nay, các vụ lạm dụng bà cụ có tuổi đang tăng, vì một số người tin rằng tỷ lệ cụ bà nhiễm HIV ít hơn phụ nữ trẻ rất nhiều, nên họ là một đối tượng cưỡng bức ‘an toàn’

Bà Gachenga uýnh cái bao cát. Hiện nay, các vụ lạm dụng bà cụ có tuổi đang tăng, vì một số người tin rằng tỷ lệ cụ bà nhiễm HIV ít hơn phụ nữ trẻ rất nhiều, nên họ là một đối tượng cưỡng bức ‘an toàn’

 

  Bà Gachenga tập đứng tư thế phòng thủ. Phòng tập cũng mở một nhóm hỗ trợ dành cho phụ nữ, nếu một thành viên của nhóm bất ngờ ngưng không đến tập, các thành viên khác sẽ tủa ra đi tìm.

Bà Gachenga tập đứng tư thế phòng thủ. Phòng tập cũng mở một nhóm hỗ trợ dành cho phụ nữ, nếu một thành viên của nhóm bất ngờ ngưng không đến tập, các thành viên khác sẽ tủa ra đi tìm.

 

Ngoài đi tập võ, bà Gachenga chăm hai đứa cháu ngoại. Trong ảnh: bà đang chuẩn bị bữa sáng, còn cô cháu gài thì tranh thủ làm bài tập. Phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi đều có nguy cơ bị quấy rối ở Korogocho, nhất là tại những khu toilet, khu nhà tắm công cộng.

Ngoài đi tập võ, bà Gachenga chăm hai đứa cháu ngoại. Trong ảnh: bà đang chuẩn bị bữa sáng, còn cô cháu gài thì tranh thủ làm bài tập. Phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi đều có nguy cơ bị quấy rối ở Korogocho, nhất là tại những khu toilet, khu nhà tắm công cộng.

 

bà Gachenga rửa mặt sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cháu trai. Khoa Y của trường đại học Standford mở cuộc nghiên cứu về các buổi tập võ, và phát hiện ra rằng tập võ đã làm giảm tỷ lệ quấy rối tình dục ở khu ổ chuột Korogocho.

Bà Gachenga rửa mặt sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cháu trai. Khoa Y của trường đại học Standford mở cuộc nghiên cứu về các buổi tập võ, và phát hiện ra rằng tập võ đã làm giảm tỷ lệ quấy rối tình dục ở khu ổ chuột Korogocho.

 

Để kiếm sống, bà Gachenga đi tìm vật liệu tái chế ở bãi rác Dandora – một trong những bãi rác lớn nhất Châu Phi.

Để kiếm sống, bà Gachenga đi tìm vật liệu tái chế ở bãi rác Dandora – một trong những bãi rác lớn nhất Châu Phi.

 

Ngoài tiền nhặt rác, một tuần một lần bà còn may mắn  nhận được rau quả tươi từ một nhà thờ địa phương.

Ngoài tiền nhặt rác, một tuần một lần bà còn may mắn nhận được rau quả tươi từ một nhà thờ địa phương.

 

Tiền nhặt rác tái chế sau một ngày làm việc của bà Gachenga, tổng cộng khoảng 6 ngàn VND.

Tiền nhặt rác tái chế sau một ngày làm việc của bà Gachenga, tổng cộng khoảng 6 ngàn VND.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả