Điện ảnh

Bụi Đời Chợ Lớn: Không có lửa làm sao có máu 14. 08. 13 - 12:54 pm

My Lad

(SOI: Phim có tiết lộ cốt chuyện. Các bạn nào đã xem hẵng nên vào đọc)

bui-doi-poster

.

 
Giống như nhiều người khác, cố giữ cho lương tâm càng khỏi phải cắn rứt càng tốt, tôi đã không lên tải bản lậu Bụi Đời Chợ Lớn về xem, dù nghe nhiều người khen trên FB là rất được, nhân vật đâu ra đấy, đánh đấm ôi tuyệt vời.

Nhưng sự đời đưa đẩy, trên chuyến xe đò từ miền Tây về thành phố, qua khỏi trạm dừng chân Cao Lãnh, trước sự yêu cầu khẩn thiết của một số em thiếu nhi trên xe, “Bác tài chiếu cái gì đi”, bộ phim Bụi Đời Chợ Lớn đã được trình chiếu.

Vì trên màn hình T.V nho nhỏ phía xa, âm thanh lại lẫn lộn trong tiếng người, tiếng điện thoại thỉnh thoảng, hơn nữa nhà làm phim đã bảo đây là bản chưa hoàn chỉnh về ánh sáng, âm thanh, nên tôi không bàn đến những phần này (mà cũng chẳng phải chuyên môn của tôi để mà bàn).

Đây là phim truyện, nên trước tiên bàn về truyện. Kế là phim võ thuật, nên bàn về đánh đấm trong phim.

Lâm và Hương của "Bụi Đời Chợ Lớn"

Lâm và Hương của “Bụi Đời Chợ Lớn”

1.    Chợ Lớn hay tha ma?

Hoặc là bạn không đặt một địa danh cụ thể cho tên phim, hoặc là bạn phải nêu ít nhất vài nét chấm phá để người ta nhận ra cái địa danh đang nói tới. Chợ Lớn trong phim tôi đố bạn nào biết được đó là Chợ Lớn.

Chợ Lớn ngoài đời ban ngày là nơi người ta rầm rập rầm rập như một bầy côn trùng lao đi làm ăn. Có vẻ ở đó không ai quan tâm tới giới showbitz, văn chương… Quanh những khu chợ vải Soái Kình Lâm, khu chợ hóa chất Kim Biên hay chợ bột đậu Bình Tây, một nhịp lao động cần mẫn và hối hả, bên những cửa hàng cửa hiệu biển đề tiếng Hoa và tiếng Việt. Người đông và nhòe nhoẹt đi trong không khí của “làm ăn”.

Chợ Lớn ban đêm là của những hàng ăn rực rỡ đèn, những xe mì, xe phá lấu, hàng chè, bò bía, những hàng chạp phô mở khuya…

Tóm lại, Chợ Lớn chưa bao giờ là một nơi vắng lặng kiểu tha ma (hoặc phim trường) như trong Bụi Đời Chợ Lớn.

Trong phim, không có bất kỳ cái gì cho bạn biết bạn đang ở Chợ Lớn. Cả phim chỉ thấy các thành viên của băng đảng u sầu thụt bi da hoặc uống bia, hoặc nằm vắt tay trên trán trầm tư với bồ; phố xá thì như đang có còi báo động, mọi người xuống hầm trú ẩn hết cả. Cho nên khi Tài Nhớt nói đối thủ hãy rút khỏi Chợ Lớn, để lại lãnh địa làm ăn cho y, người ta không hiểu tranh nhau làm gì cái nghĩa địa không người này. Chỉ có nhà hoang, không có người dân, không buôn bán, không ăn chơi, chia nhau cái gì ở đây hả anh Charlie Nguyễn?

Cả phim chỉ toàn phố phường vắng lặng thế này

Cả phim chỉ toàn phố phường vắng lặng thế này


2.    Một cốt chuyện nhạt với những lý do vớ vẩn

Tài Nhớt và Hùng lâu nay giằng nhau Chợ Lớn. Hùng có thằng em tên Lâm, tuy trong bụng rất yêu thương nhau nhưng ngoài mặt là đang giận, Lâm bỏ nhà đi đã lâu.

Để dụ Hùng vào bẫy đánh nhau, Tài Nhớt cử Hương đến tán Lâm, rồi cả hai bị truy đuổi, cuối cùng đành chui về nhà Hùng.

Tài Nhớt sau đó lấy cớ đến đòi bồ, đánh Lâm em Hùng, làm Hùng phải ra tay lại (dù vợ đang có bầu ngăn cản).

Tài Nhớt không thể thắng anh em Hùng, Lâm, chỉ có cách kêu gọi Phong là một người giỏi võ nhưng nghĩa hiệp, đang thất tình với một cô Trang nào đó, ra tay giúp.

Phong nhảy ra đánh nhau với Hùng, với Lâm. Và rồi cứ thế giang hồ xử chéo lẫn nhau, chết sạch, cả cô Hương “thiên nga”, cả Tài Nhớt, cả Phong, cả Hùng, còn mỗi Lâm sống sót và sau này đi học tập cải tạo về hoàn lương.

Chợ Lớn có chết hai tên Tài Nhớt và Hùng hay không vẫn im lìm như cũ, như chẳng có gì thay đổi. Cũng chẳng có gì thay đổi trong lòng người xem phim. Người ta (là tôi) chẳng thấy nhân vật nào đáng sống cũng như đáng chết trong cái phim này, bởi một lẽ: toàn phim như diễn ra trong tha ma, nên các cảnh đánh nhau cứ như là giữa các zombie, có chết hết cũng là lẽ đương nhiên. Ngoài ra, từng nhân vật đều như không có cuộc sống, không cá tính, ngoại trừ giang hồ thì mặt hằm hằm, gái đẹp thì mặt lạnh lùng (đến mức như xác chết), bà bầu thì lúc nào cũng phải xoa bụng và nhìn xuống bụng… không ai có cá tính, tất cả đều vô hồn, phục vụ cho một câu chuyện cũng vô hồn và “lảng nhách” mà làm trầm trọng hóa.

Lại một cảnh đánh nhau nơi "đồng trống".

Lại một cảnh đánh nhau nơi “đồng trống”.


3.    Không có lửa làm sao có máu

Không làm phim đánh đấm thì thôi, còn làm trong thời buổi này, khi mà phim Tàu, phim Thái đã quá nhiều, kỹ xảo cũng đã tới đâu, thì những màn cầm mã tấu, cầm dao trong phim Bụi Đời Chợ Lớn nhìn siêu chán. Rùng rùng kéo đến một băng đảng, gọi thằng kia ra, thách đấu mấy câu nhạt nhẽo, xông vào chém và đá nhau, rồi dun đẩy…, thôi thì đánh nhau cũng chừng ấy trò, nhưng cứ nhớ cách đây từ những 20 năm, xem những cảnh Hoàng Phi Hồng đánh nhau với Bạch Liên Giáo đã rùng cả mình phấn khích, dù xem trên màn hình video của quán cà phê, loa lởm khởm.

Vậy mà 20 năm sau, xem “siêu phẩm” võ hiệp của Việt Nam vẫn thấy chán như xem mấy chàng ngự lâm đánh nhau trong phim Pháp, cầm mấy cây kiếm khỏ khỏ, đến là não nề. Tôi vừa xem vừa nghĩ, vì sao phim giang hồ Việt, báo thù Việt chán thế nhỉ. À, có lẽ vì bản thân người Việt thiếu lửa, máu giang hồ cũng chút xíu thôi mà, thù nào đi ngang nhà quẹt phải lá mai cũng quên hết, không như bọn Tàu thâm hiểm, “quân tử 10 năm trả thù chưa muộn”. Có lẽ lãnh vực phim máu me chỉ nên để bọn Tàu, bọn Ý nó làm – “bọn chúng” có phẩm chất ác ôn, còn người Việt mình hiền và nông, làm MV ca nhạc thôi cho nó yêu đời mà vẫn nghệ thuật?

*
Vĩ thanh: Có mở thì có kết. Trên chuyến xe hôm ấy, chính bọn thiếu nhi đòi phải được xem một cái gì đấy đã không xem nổi phim, kể cả những màn đấm đá. Các khán giả khác thì hoặc là mở Ipad xem lại ảnh du lịch, hoặc là ngủ, hoặc là nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài ấy có cuộc sống.

*

Bài liên quan:

– Để đỡ áy náy khi xem lậu Bụi Đời Chợ Lớn…   
– Bụi Đời Chợ Lớn: Bụi đời ngáp vặt      
– Bụi Đời Chợ Lớn: Không có lửa làm sao có máu 

Ý kiến - Thảo luận

11:07 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  ngayvadem3t
1 bạn giám thuê diễn viên quần chúng không ? bạn giám xây phim trường để ra cái Chợ Lớn không ? nếu được thì bạn quá sang đấy !
2 Bạn nên ủng hộ đạo diễn thay vì công kích họ. Đơn giản vì công nghệ phim VN lạc hậu 30 năm so với Tàu, chưa nói đến Ấn Độ.
bạn thấy thích buổi tối xem phim Tàu, ban ngày đọc báo Tàu kéo dàn khoan ngoài biển lắm.
...xem tiếp
11:07 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  ngayvadem3t
1 bạn giám thuê diễn viên quần chúng không ? bạn giám xây phim trường để ra cái Chợ Lớn không ? nếu được thì bạn quá sang đấy !
2 Bạn nên ủng hộ đạo diễn thay vì công kích họ. Đơn giản vì công nghệ phim VN lạc hậu 30 năm so với Tàu, chưa nói đến Ấn Độ.
bạn thấy thích buổi tối xem phim Tàu, ban ngày đọc báo Tàu kéo dàn khoan ngoài biển lắm. 
17:11 Thursday,15.8.2013 Đăng bởi:  hà my

Thú thật là khi trên mạng phát động một triệu like ủng  hộ phim Bụi đời Chợ Lớn, mình hưởng ứng ngay mặ c dù chưa xem phim. Bây giờ được xem rồi thấy nhục quá. Phim nhảm nhí, câu khách rẻ tiền. Xấu hổ vì đã theo đuôi kẻ khác. Đúng là một triệu cái đuôi cũng không thể bằng một cái đầu!


...xem tiếp
17:11 Thursday,15.8.2013 Đăng bởi:  hà my

Thú thật là khi trên mạng phát động một triệu like ủng  hộ phim Bụi đời Chợ Lớn, mình hưởng ứng ngay mặ c dù chưa xem phim. Bây giờ được xem rồi thấy nhục quá. Phim nhảm nhí, câu khách rẻ tiền. Xấu hổ vì đã theo đuôi kẻ khác. Đúng là một triệu cái đuôi cũng không thể bằng một cái đầu!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả