Chiếu phim

Liên hoan phim Đức (phần 2) – có cả văn hóa lẫn hài 29. 08. 13 - 7:18 pm

Hoàng Lan tổng hợp

 

.

Nếu bạn không chuộng thể loại lịch sử, Liên hoan Phim Đức (bắt đầu từ 5. 9) còn nhiều thể loại hấp dẫn khác cho bạn chọn.

Bạn thích phim đậm chất “đa văn hóa”? Vậy sao không xem “Kaddish for a friend” của đạo diễn Leo Kashin? Leo là một gương mặt rất mới của điện ảnh Đức, trước đây anh chỉ làm phim ngắn, và “Kaddish for a friend” là phim dài đầu tiên của anh, nhưng nó nhận được rất nhiều lời khen.

Phim kể về cậu thiếu niên Ali người Palestine, sau một thời gian sống tị nạn ở Lebanon, cậu cùng gia đình nhập cư sang Đức.  Ali rất sáng dạ, nhưng bố của cậu rất ghét người Do Thái nên ông bố đã nhồi sọ Ali, dạy Ali ghét Do Thái từ nhỏ.

Cậu thiếu niên Ali trong một cảnh của phim

Nhưng khi sang Đức, hàng xóng của Ali lại là một ông cụ người Nga gốc Do Thái. Mới đầu cậu tìm cách phá ông cụ, nhưng từ từ Ali nhận ra rằng người Do Thái không giống với những gì bố từng giáo huấn.

Ali và ông cụ người Nga gốc Do Thái

Đây là một phim dành cho những ai yêu loại phim nói lên mối quan hệ giữa người với người, giữa những nền văn hóa khác nhau.

Dĩ nhiên, không Liên hoan Phim nào có thể thiếu phim hài, bạn thích hài thì có thể xem “Vincent wants to sea”của Ralf Huettner – một đạo diễn có tên tuổi của Đức.

Trong phim, Vincent là một thanh niên mắc bệnh tourette. Không biết tiếng Việt dịch tourette là bệnh gì, nhưng đại khái người mắc bệnh tourette sẽ luôn lặp lại một hành động hoặc luôn nói từ nào đấy, ví dụ như: lâu lâu phải gãi ngón chân cái một lần, hoặc cứ vài phút phải thốt lên hai từ “bắp cải”. Phim và tiểu thuyết Tây lâu lâu lôi bệnh tourette ra kể chuyện hài (bệnh tourette nổi tiếng là vì một số người mắc bệnh tourette không thể ngừng… chửi thề. Cứ tưởng tượng độ một hai phút là phải “fuck you” một lần)

Vincent trong một cảnh của phim

Trở lại với phim. Vincent bị bệnh nên khó hòa nhập xã hội, người anh quý nhất và cũng quý anh nhất là mẹ. Sau khi mẹ qua đời, bà muốn Vincent rải tro của bà tại một vùng biển ở Ý. Nhưng bố Vincent là người không đoái hoài tới con, ông tống Vincent vào Viện điều trị Tâm thần theo chủ nghĩa “Ma-Ke-No”. Tức tối, Vincent cùng các bạn trong viện (mỗi người hâm theo một kiểu đáng yêu của riêng mình) quyết định trốn viện để sang Ý tắm biển, và giúp Vincent thực hiện mong ước của bà mẹ.

Vincent và đám bạn trong hành trình sang Ý. Phim quay ngoại cảnh rất đẹp, không nên bỏ lỡ

Phim nào nghe cũng có vẻ thú vị nhỉ? Nhớ đặt vé xem nha, nhắc lại là vé miễn phí.

*

Thời gian/địa điểm chiếu phim của Liên hoan:

Hà Nội: từ 5. 9 đến 11. 9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Hải Phòng: 10. 9 đến 15. 9 tại Rạp chiếu phim Công Nhân
Huế: 12. 9 đến 18. 9 tại Trung tâm Văn hóa Thông Tin và Liễu Quán Phật Giáo
Đà Nẵng: 13. 9 đến 18. 9 tại Lê Độ Cinema
Nhà Trang: 5. 9 đến 8. 9 tại Mini Cinema – Trung tâm chiếu phim Khánh Hòa
Thái Nguyên: 6. 9 đến 8. 9 tại Rạp chiếu bóng Nhân Dân
HCM: 27. 9 đếm 5. 10 tại CineBox

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả