Tin tức

Tin-ảnh: Những thứ trông như thực. Họa sĩ siêu thực gặp nạn. 02. 09. 13 - 11:04 pm

Hữu Khoa tổng hợp

Sắp đặt “Spark, Spark, Spark” làm bằng 98 tấm kính 98 perspex (kính dẻo, vẫn dùng làm kính máy bay) và 21 bóng đèn dài của nghệ sĩ Thụy Sĩ John M Armleder được bày tại triển lãm nhóm “The Appearance – Shine, Glamour, Illusion” (Vẻ ngoài – Tỏa sáng – Quyến rũ – Ảo ảnh) tại không gian nghệ thuật Kestnergesellschaft ở Hanover, Đức, hôm 21. 8. 2013. Triển lãm sẽ kéo dài tới 3. 11. 2013 và tập trung vào tầm quan trọng của các vật liệu quý và có tính rực rỡ trong nghệ thuật đương đại. Triển lãm quy tụ được 23 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Ảnh: AFP/Holger Hollemann

 

AHRENSHOOP – Thủ tướng Đức Angela Merkel (áo tím) và Marion Mueller-Axt – giám đốc bảo tàng nghệ thuật mới ở Ahrenshoop, cùng tham quan một gian triển lãm vẫn còn trống trơn ở Ahrenshoop, thuộc bán đảo Fischland-Darss-Zingst, vùng biển Baltic, hôm 16. 8. 2013. Bảo tàng mới này theo đúng kế hoạch là mở cửa cho công chúng vào 30. 8. 2013. Ảnh: AFP/Jens Buettner

 

DACHAU – Một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ người Yugoslav, Nandor Glid đặt ở đài tưởng niệm Trại Tập trung Quốc tế ở Dachau, miền Nam nước Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 20. 8. 2013 đã đi thăm địa điểm này. Ảnh: AFP/Guenter Schiffmann

 

Cũng tại Đức, khách tham quan ngắm tác phẩm điêu khắc “Lady with Shopping Bags” (Quý bà với đống túi mua sắm) của nghệ sĩ Mỹ Duane Hanson trong triển lãm “The Berlin World Improvement Machine”, diễn ra vào hôm 22. 8. 2013 tại bảo tàng Hamburger Bahnhof ở Berlin. Triển lãm sẽ kéo dài tới 20. 10. 2013. Ảnh: AFP/Kay Nietfeld

 

WASHINGTON, DC – Trông cũng như thật là một bức tượng sáp của mục sư Martin Luther King Jr. – một trong 10 thánh tử vì đạo của thế kỷ XX, người “có một giấc mơ” nổi tiếng (và vô vọng?) là dân da đen và da trắng sống bình đẳng bên nhau. Bức tượng sáp này là mượn từ bảo tàng sáp Madame Tussauds để tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ông đọc bài diễn văn “I have a Dream” tại cuộc Đại Tuần hành ở Washington. Bức tượng trên được bày ở khách sạn Willard Intercontinental, hôm 23. 8. 2013, Washington, DC Ảnh: Mark Wilson/Getty Images

 

ARTENAY – Cũng như thật nốt là tác phẩm điêu khắc của điêu khắc gia Pháp Eugene Decan (1829-1894) được bày tại bảo tàng về rạp hát nơi chợ phiên (fairground theater). Ảnh chụp hôm 14. 8. 2013, tại Artenay, miền trung nước Pháp. Ảnh: AFP/Alain Jocard

 

Đây, một góc chụp khác của tác phẩm trên, trông rất sinh động…

 

Khách tham quan phía sau những con rối tại bảo tàng về rạp hát nơi chợ phiên (fairground theater).(Nhân đây nhớ ra: ở bảo tàng Dân tộc học, Hà Nội có gian nào chuyên về múa rối nước chưa các bạn? Người dịch vẫn còn nhớ đã có lần được đến xem. Đó là một bảo tàng rất hay ở Việt Nam.)

 

PARIS – Tin không vui cho một họa sĩ Pháp: họa sĩ tranh cắt dán, ký họa gia, điêu khắc gia, nhà thơ, nhà văn, nhà minh họa, họa sĩ trang trí sân khấu Alain Le Yaouanc chụp ảnh trong studio của ông ở Paris hôm 16. 8. 2013. Nghệ sĩ siêu thực 63 tuổi này có nguy cơ bị đuổi khỏi khu nhà ông và xưởng làm việc nổi tiếng của ông. Lý do, ông gặp rắc rối với luật pháp sau khi ký một hợp đồng “có vấn đề” với một công ty bất động sản khởi đầu là để trả một món nợ 200.000 euro, sau đó là bị siết nhà. Ảnh: AFP/Miguel Medina

 

Một bức cắt dán của Alain Le Yaouanc

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả