Nghệ sĩ thế giới

Tự họa của Otto Dix treo trong khu trò chơi 17. 09. 13 - 7:32 am

M.Nha tổng hợp và dịch

Wilhelm Heinrich Otto Dix, (1891 –1969) là một danh họa Đức, có cuộc đời đúng nghĩa là thăng rồi trầm rồi lại thăng.

Otto Dix từng tham gia Thế chiến thứ I và hết sức nổi tiếng với những bức tranh miêu tả sự tàn bạo của chiến tranh. Bút pháp của ông trần trụi và không khoan nhượng. Ông là một trong những thành viên chủ chốt của trường phái Neue Sachlichkeit (New Objectivity – Khách quan mới) tại Đức.

Otto Dix, “Stormtroops Advancing Under Gas” (Quân xung kích tiên lên dưới hơi gas). Bức này nhìn giống tranh anh Lê Quảng Hà không? 🙂

 

Otto Dix, Portrait of the Journalist Sylvia von Harden 1926 (Chân dung nhà báo Sylvia von Harden)

Cũng chịu chung số phận của trường phái này: bị đè bẹp khi chủ nghĩa Phát xít lên nắm quyền, Otto Dix bị chính quyền phát xít liệt vào hạng “suy đồi”, không cho đi dạy ở Học viện Dresden, bị đốt tranh, bị dồn vào Hội Mỹ thuật với lời hứa chỉ vẽ tranh phong cảnh hiền hòa.

Sau chiến tranh, Otto Dix về lại Dresden sống và liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng danh giá, cho đến tận khi mất vì đột quỵ. (Theo Wikipedia).

Otto Dix, Self-portrait, 1912. Sơn dầu, tempera trên bảng. 49.5 x 73.6 cm. (Các bạn bấm vào hình để xem bản to hơn)

Bức chân dung trên của ông, vẽ năm 1912, được Great Art in Ugly Rooms đề nghị treo thử trong khu trò chơi, nhìn cũng vẫn rất hợp!

Tranh của Otto Dix treo trong khu trò chơi

Bạn Linh Cao bình luận về cách treo tranh này như sau:

“Danh tác trong phòng xấu ư? Ý hay đấy, Otto Dix lạnh lùng và kiên định – trong ánh mắt sắc bén không khoan nhượng với bông cẩm chướng bé nhỏ hoa cỏ hồn nhiên trong bàn tay chất phác… rất riêng biệt và nổi bật giữa đều đặn những màn hình sáng đèn. Đó là địa hạt của các game nhập vai cho các siêu anh hùng yếu đuối, hay game đối kháng vật vã xoa dịu những cơn mệt mỏi tinh thần?!

Đặt một cá thể mạnh mẽ tự nhiên nhung ảo, trong một tập thể giả tưởng nhạt nhẽo mà hăng say có thật, các bạn Tây này quả là kỹ sư tâm lý!”

Ý kiến - Thảo luận

15:49 Tuesday,17.9.2013 Đăng bởi:  candid
"Great art in the ugly rooms" không phải là 1 tổ chức nào mà chỉ là 1 trang tumblr. Về một mặt nào đó cũng tương tự như trang Soi nhưng Tumbr có thế mạnh hơn là chức năng reblog nghĩa là người ta có thể không cần nghĩ ra cái gì độc đáo mà thấy bất cứ cái gì hay có thể đăng lại tr&eci
...xem tiếp
15:49 Tuesday,17.9.2013 Đăng bởi:  candid
"Great art in the ugly rooms" không phải là 1 tổ chức nào mà chỉ là 1 trang tumblr. Về một mặt nào đó cũng tương tự như trang Soi nhưng Tumbr có thế mạnh hơn là chức năng reblog nghĩa là người ta có thể không cần nghĩ ra cái gì độc đáo mà thấy bất cứ cái gì hay có thể đăng lại trên trang của mình.
Về cái gọi là khu trò chơi mà Soi chú thích có lẽ không đích đáng lắm, vì theo ý mà Soi muốn nói có lẽ là một khu trò chơi điện tử dùng coin để chơi như các khu Sega world trong các khu trung tâm thương mại? Trong hình thì thấy số lượng màn hình  quá nhiều và quá sát nhau, số lượng bảng điều khiển, joy stick quá ít nên không thể là 1 khu trò chơi được. Có lẽ hình ảnh căn phòng gợi nhớ đến phòng điều khiển trung tâm ở trong các bộ phim giả tưởng như Star Trek hơn. 
12:57 Tuesday,17.9.2013 Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: Đã cho luôn vào cuối bài rồi nhé. Cảm ơn bạn.


...xem tiếp
12:57 Tuesday,17.9.2013 Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: Đã cho luôn vào cuối bài rồi nhé. Cảm ơn bạn.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả