Nhiếp ảnh

Giải Taylor Wessing 2013: nài ngựa đấu với Kofi Annan, người hành hương, và chị em song sinh 18. 09. 13 - 6:03 am

Hoàng Lan dịch

Bức ảnh chụp nữ vận động viên đua ngựa sau trận đấu của Spencer Murphy là một trong bốn ảnh lọt vào vòng chung kết giải Taylor Wessing của Gallery Chân dung Quốc gia. 

Chân dung Katie Walsh do Spencer Murphy chụp, tác phẩm đang nằm trong vòng chung kết của giải Taylor Wessing.

Chụp ngay sau khi cuộc đua ngựa gian nan tại Kempton kết thúc, bức ảnh vận động viên đua ngựa (môn nhảy sào) Katie Walsh với gương mặt rã rời, lấm lem bùn đất đã lọt vào vòng chung kết của một trong những giải thưởng ảnh chân dung hàng đầu nước Anh.

Năm nay, ban giám khảo giải Wessing phải lựa từ 5.410 tác phẩm của 2.435 tác giả để chọn ra 4 bức ảnh cho vòng cuối.

Năm ngoái, Murphy đoạt giải ba với bức chân dung diễn viên Mark Rylance; còn năm nay, bức ảnh cô Walsh là một phần của loạt ảnh chân dung vận động viên đua ngựa mà Murphy chụp nhằm quảng cáo cho chương trình “Extreme Sport” (Những môn thể thao mạo hiểm nhất) của đài Channel 4. Murphy cho biết anh chủ tâm chụp Walsh – người đoạt hạng ba ở giải đua Grand National 2012 với chú ngựa Seabass – “Tôi muốn lột tả cả nét nữ tính lẫn tinh thần bền bỉ mà Walsh cần có để tranh tài trước những tay đua giỏi nhất của bộ môn nhảy sào – một trong những môn đua ngựa đòi hỏi kĩ năng vô cùng cao.”

Murphy dùng phim cuộn khổ lớn, anh nói, “Tôi cho rằng sẽ rất khó để tạo chiều sâu và giúp bức ảnh nhìn không lỗi thời nếu bạn dùng máy kỹ thuật số.”

Murphy là một trong hai nhiếp ảnh gia người Anh lọt vào chung kết. Nhiếp ảnh gia Anh Quốc còn lại là cựu lính thủy Giles Price với ảnh chân dung cô Mamta Dubey – một người hành hương gốc Ấn Độ – và đứa con khi cô đang trên đường đến Lễ hội Kumbh Mela năm 2014 tại Allahabad, Ấn Độ.

Hành hương đến Kumbh Mela Mamta Dubey cùng con nhỏ, Giles Price chụp.

Price là cư dân vùng Hertfordshire, anh bắt đầu theo đuổi sở thích nhiếp ảnh sau khi anh phải rời quân đội do chấn thương trong lúc tham gia cuộc Chiến tranh vùng Vịnh tại Iraq.

Nhiếp ảnh gia thứ ba lọt vô top bốn – cô Dorothee Deiss – là người Đức, cô hành nghề bác sĩ nhi, chuyên khoa nội tiết, tại thành phố Berlin; nhưng Dorothee đã kết hợp thú vui nhiếp ảnh với công việc chính của mình. Cô vào chung kết nhờ tác phẩm “Cặp song sinh”: đây là hình chụp hai chị em sinh đôi đã lớn tuổi, họ đang ôm lấy nhau trên giường và nhìn thẳng vào máy ảnh.

Tác phẩm “Cặp song sinh” của Dorothee Deiss

Deiss cho biết: “Tôi đã chụp nhiều ảnh chân dung khá là thường về hai chị em, nhưng khi tôi thấy chiếc áo choàng tắm ở góc phòng, và nó trông rất hợp với tấm ra trải giường, thì tôi biết chắc mình sẽ chụp được bức ảnh ưng ý.”

Nhiếp ảnh gia cuối cùng vào vòng chung kết năm nay là anh Anoush Abrar gốc Tehran, anh từng theo học và hiện đang làm giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật ở Lausanne, Thụy Sĩ. Anh nhận đề cử nhờ bức chân dung chụp cựu Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan, ảnh này từng đăng trên tạp chí Zeit hồi tháng Ba năm ngoái.

Abrar nói anh có ý tưởng rất rõ ràng về những gì mình muốn chụp đến nỗi anh chỉ tốn 3 phút là anh đã có được một tác phẩm như ý.

Chân dung ông Kofi Annan do Anoush Abrar chụp

Theo lệ, ngoài 4 tấm chung kết, ban giám khảo sẽ chọn thêm 60 tấm nữa để tổ chức triển lãm ảnh chân dung cho Gallarey Chân dung Quốc gia. Triển lãm sẽ kéo dài từ 14. 11. 2013 đến 9. 2. 2014

Cũng theo lệ, phần thưởng cho người thắng cuộc là £12,000; kết quả sẽ công bố vào ngày 12. 11. 2013

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả