Ở Đâu - Làm Gì

Xem tranh, xem ảnh, hay xem múa? 27. 08. 10 - 11:23 am

Atesca tổng hợp

.

HOTPOT: Tuần này cũng là tuần nghỉ lễ Quốc khánh. Nhưng vẫn kịp tối thứ Sáu có nhiều thứ để xem trước khi lên đường đi chơi…

*
Hà là ai? Sao lại tặng Hà?…
Từ 27. 8 đến 20. 8. 2010, Hà Nội

Một triển lãm đầy bí ẩn mang tên Tặng Hà sẽ diễn ra chớp nhoáng trong ba ngày cuối tuần này tại Vietart Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội. 
Người tặng “Hà” những tranh này là Nguyễn Trường Thịnh (chà, thông tin về họa sĩ này cũng kín đáo quá, không tìm được nhiều để còn giới thiệu ở đây).
Hãy cấp tập nhanh nhanh chóng chóng đến ngay,  30. 8 là hết triển lãm rồi. 
Nhớ đấy, tối nay, khai mạc lúc 18h30. Quan trọng nhất là xem Hà – nhân vật chính của những bức tranh – là ai.

.


Một bông sen giá gần 9 lạng vàng
Từ 25. 8 đến 5. 9, Hà Nội

Một triển lãm nhiếp ảnh, toàn về hoa sen, có tên Sen Việt, của Trần Bích diễn ra tại 97 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 25. 8 đến 5. 9 (cho những ai không đi chơi xa ngày lễ vẫn có chỗ mà đi).
Phần hào hứng nhất của triển lãm là đấu giá ảnh đã diễn ra từ chiều qua, thứ Năm, 26 tháng Tám. Toàn bộ tiền bán đấu giá sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện, nghe nói có bức đã bán được 250 triệu đồng (wow!).
Đừng thắc mắc, ảnh trên màn hình bạn đang xem dĩ nhiên chỉ là ảnh trên màn hình. Đến tận nơi và thưởng thức nhé.

.

 

 

Nhịn cơm nhà đi ăn tiệc Nhà Sơn Tinh
Tối 29. 8, Hà Nội

Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua!
Bạn nào đã đến xem LOVE SHORTS ở L’Espace, giơ tay?
Bạn nào đã đến xem The Possibly Funny Show ở HTX, giơ tay?
Vâng, xin cảm ơn, mời các bạn đã giơ tay đến ngay quán Nhà Sơn Tinh, 31 Xuân Diệu, Hà Nội, chiều Chủ nhật tuần này, 29. 8. 2010, từ 17h00 – 23h30 để tham dự buổi tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập của nhóm HITS – một nhóm toàn các bạn Tây chuyên diễn các vở kịch ngắn thể nghiệm cực vui.  
Bạn nào chưa giơ tay thì cũng cứ xông vào đi thôi, chả ai kiểm tra đâu mà. Tiệc tùng, xem kịch, đóng kịch và cùng cười nhe răng (in đừng quá chén) với HITS.

.

 

 

“Lại” Chơi Vơi ở TPD!
Tối 27. 8, Hà Nội

Có ai biết vì sao trong mục đích hoạt động của mình, TPD cứ nhất thiết phải đưa tiêu chí người Hà Nội ai ai cũng phải xem cho được phim Chơi vơi không? Bởi đây đã là lần chiếu thứ…, thứ n của bộ phim này tại TPD rồi. Phim Việt Nam không còn đại diện nào khác xứng đáng được TPD giới thiệu chăng? Hay có lí do nào khác nữa?
Tối thứ Sáu, 27. 8, 20h, tại TPD, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội (trên gác), sẽ lại chiếu Chơi Vơi của “ông chủ” TPD – đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Ôi, đến lần này rồi thì mình cũng phải đi xem (lại) thôi, hai cô ngồi bó gối chờ mãi trong chăn xông chắc cũng mỏi lưng lắm rồi.
(Nhắc lại, TPD = Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh, “được thành lập với mục đích xây dựng và thực hiện những chương trình hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh và những hoạt động vì sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam” (lời của Trung tâm). Nhớ đấy nhé, TPD là trung tâm cổ súy cho “các” tài năng điện ảnh Việt Nam nói chung đấy nhé. Lần sau chiếu phim người khác đi các bạn ơi!)

 

.

 

 

Xem tận mắt tranh Bùi Xuân Phái
1. 9 đến 3. 9, Hà Nội

Một triển lãm nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, do Viện Goethe Hà Nội (56 Nguyễn Thái Học) tổ chức, sẽ diễn ra vào thứ tư tuần sau, ngày 1. 9 và kéo dài đến 3. 9.  Khai mạc diễn ra vào 18h, thứ tư, 1. 9, và chỉ kéo dài có 2 ngày.
Người yêu tranh lâu nay thường chỉ được xem tranh Bùi Xuân Phái qua ảnh. Xem nhiều đến nỗi có cảm giác quen hết, thuộc hết, không cần đi xem tận nơi nữa.
Lầm nhé!
36 bức tranh lần này đặc biệt do con trai ông, họa sĩ Bùi Thanh Phương, tuyển chọn. Bạn sẽ được nhìn tận mắt những đường cọ của danh họa. (Hy vọng do con trai họa sĩ chọn thì sẽ không có tranh giả.)
Sẽ có một bài nói chuyện về cuộc đời và tác phẩm của họa sĩ Bùi Xuân Phái do Bùi Thanh Phương trình bày.
Viện Goethe cho biết, đây là sự kiện mở màn cho chuỗi sự kiện City in Art sẽ diễn ra ở Hà Nội vào tháng 11 với 3 triển lãm. Thực là tin vui cho các bạn ở Hà Nội. Thế còn các bạn ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng thì sao đây?

.

 

 

Ở Sài Gòn thì đi xem Mộc
28. 8 và 29. 8, TP.HCM

Ở Sài Gòn, Arabesque đang hối hả để chuẩn bị cho vở múa đương đại  tân cổ điển mang tên Mộc, diễn ra tại Nhà hát kịch Hồ Chí Minh, 30 Trần Hưng Đạo, quận 1, vào hai tối 28 và 29. 8. 
Dĩ nhiên đây là múa đương đại rồi, nhưng kết hợp ba lê đương đại, và một cái nhìn đương đại về một vấn đề vừa muôn thuở vừa nóng sốt: quan hệ con người với tự nhiên, dưới ba góc nhìn của ba biên đạo múa nổi tiếng: Tấn Lộc (biên đạo vở Câu chuyện của những chiếc giày), Ngọc Anh (biên đạo múa đương đại tại Anh quốc) và Ngọc Khải (diễn viên, biên đạo múa đương đại tại Hà Lan).
Ai thì cũng biết MỘC là một trong ngũ hành tạo ra trái đất và thiên đường, trong đó con người được đưa vào trung tâm. Con người và Mộc có liên hệ cả về mặt vật chất và linh hồn trong một vòng tròn để tạo ra sự hài hòa của tự nhiên… Nhưng trong vở múa này, hình tượng Mộc sẽ xuất hiện thế nào nhỉ? Tò mò quá.
Giá vé: 200.000 VNĐ, 400.000 VNĐ
Bạn cần liên hệ Hà Phương: 0903 966 798, để đặt vé trước.

.

 

 

 

Hãy đến, nghe, và hỏi
28. 8, TP.HCM

.

Một sự kiện tuy không thuộc nghệ thuật thị giác nhưng có lẽ nên đi lắm, đó là thứ Bảy tuần này, 28. 8, quán Cà phê thứ Bảy của Trung Nguyên (37 Nguyễn Đình Chiểu, quận I), dưới sự điều hành của nhạc sĩ Dương Thụ, sẽ tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Ý nghĩa mọi thứ trên đời của Richard Feynman – nhà Nobel Vật lý người Mỹ gốc Do thái.
Cuốn sách ghi lại 3 bài giảng của ông cho sinh viên tại trường ĐH Washington, Seattle, Mỹ, giải thích mối liên hệ giữa khoa học với cuộc sống bằng một thứ ngôn ngữ cực kì giản dị, trong thời đại mà tác giả gọi là “thời đại phi khoa học” này.

Tham dự buổi giới thiệu sẽ có dịch giả, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Trọng và người chủ trì – một người cực kỳ uyên bác và thú vị: TSKH Bùi Văn Nam Sơn.
Trong không khí hân hoan nhà nhà Bảo Châu, người người Bảo Châu, hãy đến và lay thức tư duy khoa học trong mỗi chúng ta. Còn nếu nghe rồi mà vẫn… u u minh minh thì… làm một tách cà phê cho tỉnh táo rồi nghe tiếp, gì đâu mà ngại!

 

*

Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ sắp tới vui vẻ. Nếu đi đâu, xem gì mà thấy hay, bạn có thể gửi cho Soi để cùng “mật báo” cho các bạn khác xem cùng. Nhé!

Ý kiến - Thảo luận

17:13 Friday,27.8.2010 Đăng bởi:  admin
Manh Ha thân mến, đã sửa theo ý bạn rồi, đến 90% rồi, còn lại 10% không sửa vì... tự ái :-)
...xem tiếp
17:13 Friday,27.8.2010 Đăng bởi:  admin
Manh Ha thân mến, đã sửa theo ý bạn rồi, đến 90% rồi, còn lại 10% không sửa vì... tự ái :-) 
16:48 Friday,27.8.2010 Đăng bởi:  manh ha
Có rất nhiều Cà phê Trung Nguyên, các bạn đề rõ địa chỉ dùm nhé, hay viện Goethe ở bao nhiêu Nguyễn Thái Học.. ? Có rất nhiều bạn ở nơi khác đến Hà Nội, Sài Gòn, vả cả chính người sở tại cũng chả biết hết. Các sự kiện diễn ra trên cả nước, các bạn ghi rõ là nó diễn ra ở đâu và nhấn mạnh địa chỉ cho mọi người dễ nhớ. Vì đây là thông báo mà. Ví d
...xem tiếp
16:48 Friday,27.8.2010 Đăng bởi:  manh ha
Có rất nhiều Cà phê Trung Nguyên, các bạn đề rõ địa chỉ dùm nhé, hay viện Goethe ở bao nhiêu Nguyễn Thái Học.. ? Có rất nhiều bạn ở nơi khác đến Hà Nội, Sài Gòn, vả cả chính người sở tại cũng chả biết hết. Các sự kiện diễn ra trên cả nước, các bạn ghi rõ là nó diễn ra ở đâu và nhấn mạnh địa chỉ cho mọi người dễ nhớ. Vì đây là thông báo mà. Ví dụ như sự kiện phim Chơi vơi, đoán mãi không ra chữ viết tắt TPD. Tốt nhất là hãy bắt đầu bằng từ: Tại Hà Nội.. tại Sài Gòn,vv tại đâu... địa chỉ... bắt đầu lúc mấy giờ... rồi mới bắt đầu thông báo nội dung thì người muốn xem dễ lựa chọn. Bởi vì nhiều lúc có hai sự kiện cùng xảy ra. Người xem dễ lựa chọn nhanh căn cứ trên cung đường và thời gian. Xin cám ơn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả