![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ thế giớiYasumasa Morimura: “quái nhân” muôn mặt 19. 10. 13 - 7:35 amHữu Khoa dịchTừ 6. 10. 2013 tới 12. 1. 2014, bảo tàng Warhol bày một triển lãm của một nghệ sĩ Nhật rất “quái”: Yasumasa Morimura. Morimura nổi tiếng với những bức ảnh trong đó ông hóa thân vào những nhân vật tiêu biểu của lịch sử, của nghệ thuật, cũng như của văn hóa đại chúng. Ông sẽ dùng lại đúng những bối cảnh tiêu biểu của các nhân vật ấy, kể lại những câu chuyện nổi tiếng ấy, trộn thêm những yếu tố về giới, về chủng tộc, thêm tính độc đáo… để tạo nên một cái mà ông gọi là “sự rối loạn đẹp đẽ” (beautiful commotion).
Lần này, triển lãm tập trung vào ba khu vực tác phẩm chính: – “Requiem” (Cầu hồn): Morimura tái tạo lại những bức ảnh nổi tiếng liên quan đến đời sống chính trị và văn hóa – “Actors” (Diễn viên): Morimura đóng giả các nhân vật đình đám của Hollywood như Marilyn Monroe và Elizabeth Taylor – “Art History” (Lịch sử nghệ thuật): Morimura tỉ mẩn thực hiện lại những bức họa nổi tiếng của châu Âu Vì sao bảo tàng Warhol lại chọn Morimura để làm triển lãm? Vì sở thích của ông đối với chân dung tự họa, với người nổi tiếng, với dân gay, với đời sống chuyển giới, với lịch sử nghệ thuật, và với văn hóa đại chúng đã khiến ông rất gần một “bộ” với Andy Warhol. Chính Morimura đã tự miêu tả mình là “đứa con ý niệm của Warhol”(Warhol’s “conceptual son”). Mời các bạn xem một số tác phẩm của “cậu quý tử” này:
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|