Điện ảnh

GRAVITY: 6 năm nghiên cứu, 60 ngàn tiền vé. PHẢI XEM! 25. 10. 13 - 12:02 pm

Pha Lê tổng hợp

Poster phim Gravity

Mùa này là mùa chán nhất đối với mấy hãng nhập phim ở Việt Nam; hết hè, con nít lẫn thanh niên đi học lại, các studio thế là hết chiếu phim bom tấn. Đây là thời điểm studio nước ngoài tung phim nghệ thuật hòng tranh giải Oscar, mà chúng ta thì trước giờ chủ yếu nhập về bom tấn, nên mùa này các rạp Việt Nam bắt đầu nhập… phim cũ về chiếu (thường là phim ma), hoặc bổ sung thêm phim Hàn Quốc, Hong Kong. Phim nghệ thuật thì họ chỉ nhập đại khái vài phim, và chiếu ở rất ít rạp (với rất ít xuất). Phải chờ thông báo để cử Oscar hoặc qua mùa Oscar thì ta mới có phim xem, chứ rạp không nhập trước nhiều.

Tuy nhiên, có tin vui nè: phim Gravity ăn khách tại Mỹ quá, thế là các rạp nhanh chóng nhập về Việt Nam ngay. Phim này hấp dẫn như phim bom tấn, có khả năng thu lời nhiều, mà lại rất hay, đủ tư cách tranh cử các giải điện ảnh lớn của năm 2013-2014.

Một cảnh của Gravity

Phim là thành quả lao động 6 năm trời của vị đạo diễn khó tính: Alfonso Cuaron. Năm 1995, ông từng làm thế giới té ngửa với phim “A Little Princess” (chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên); phim hay đến nỗi người lớn lẫn con nít phải căng mắt ra theo dõi, quên cả ăn ngủ. Sau đó ông làm phim “Y Tu Mama Tambien” về tuổi thiếu niên, nhiều khán giả vừa xem vừa bịt mặt và chê rằng phim gì mà lắm cảnh bậy bạ còn hơn “Bản năng gốc”, nhưng Alfonso diễn đạt tâm lý, tình cảm của nhân vật rất tốt. Tốt đến nỗi nữ văn sĩ J.K Rowling sau khi xem xong đã mời Alfonso đạo diễn “Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban”. Năm 2006, Alfonso làm phim viễn tưởng “Children of Men”, và sau đó ông nuôi ý định làm một phim về vũ trụ.

Alfonso (trái) chỉ đạo một cảnh trong “Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban”

Nói chính xác hơn, thì ông muốn làm phim về trạng thái phi trọng lực của vũ trụ. Nhưng kỹ thuật thời ấy chưa có, các phim vũ trụ khác chỉ có vài cảnh bay bồng bềnh trong khoang lái thôi, và chúng kể về chuyện khác chứ không tập trung vào thứ Alfonso muốn thể hiện. Chưa nói tới việc, các phi hành gia thật đều chê rằng phim Hollywood làm cảnh bay bổng phi trọng ngoài không gian theo kiểu giả tạo, chẳng giống thật gì hết.

Thế là, Alfonso quyết chí mày mò kỹ thuật quay cũng như kỹ xảo để giúp ông đem sự nguy hiểm của vũ trụ không lực hút lên màn ảnh một cách chính xác nhất. Ông bỏ ra hơn… 6 năm, kết quả là phim Gravity hiện đang chiếu rạp với giá vé 60 ngàn.

Bộ phim mở đầu với ít nhân vật và câu chuyện không nhập nhằng: tiến sĩ Ryan Stone (Sandra Bullock đóng) cùng nhóm của mình đi lên vũ trụ với phi hành gia lão làng Matt Kowalski (George Clooney đóng) để sửa kính thiên văn Hubble treo ngoài vũ trụ.

Chẳng may, các mảnh vỡ vệ tinh phá hủy con tàu của họ, giết gần hết phi hành đoàn. Mỗi Ryan và Matt sống sót, cả hai cùng nhau đối chọi với trạng thái phi trọng lực để tìm đường trở về trái đất.

Ryan và Matt đang sửa kính thiên văn

Nghe có vẻ “chẳng có gì”, nhưng như vậy chúng ta mới thưởng thức được trí tuệ và sự cố gắng của đạo diễn. Nếu nhắc đến môi trường phi trọng lực thì chúng ta cùng lắm chỉ lờ mờ biết rằng khi gặp sự cố, chúng ta dễ chết vì ngoài vũ trụ không có khí oxy, và không có đồ ăn thức uống. Trái lại, Alfonso thích thú cũng như hiểu rõ môi trường này hơn; ông hiểu rằng khi thiếu lực đẩy, di chuyển trong 5 mét thôi cũng sẽ khó khăn ra sao, hành động cầm, nắm, thở… sẽ khó thế nào, ở trong vũ trụ lâu có khiến bạn cảm thấy cô đơn, nhỏ bé? Các vụ cháy nổ trong môi trường này, các mảnh vỡ vũ trụ sẽ di chuyển ra làm sao. Bộ phim hấp dẫn từ đầu đến cuối vì càng xem chúng ta sẽ càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ về môi trường phi trọng lực, những thứ ta chưa biết nhưng xem rồi thì thấy chúng rất… có lý.

Cảnh mở cửa trạm vũ trụ và bị khí oxy… hất văng

Và để chúng trông có lý, Alfonso đã kiên nhẫn mày mò kỹ thuật làm phim trong chừng ấy năm; thế mới biết, nghệ sĩ giỏi như Alfonso cũng phải chịu khó thì mới thành công được. Để mô phỏng lại chính xác môi trường ngoài vũ trụ, ông ráp nên một cái hộp cho từng diễn viên, trong đấy có đèn led chiếu sáng, dây nhợ. Mỗi diễn viên phải chui vào đấy để ông quay phim (Alfonso dùng rô bốt để quay vì hai người không chui vừa hộp), lắm cảnh ông phải quay riêng mặt diễn viên, sau đó vẽ đồ hoạ phần người, rồi dùng kỹ xảo ghép lại.Vài cảnh khác, ông bắt diễn viên lặn xuống bể bơi để quay.

“Cái hộp” trong trường quay của Gravity. Alfonso còn gọi hộp của diễn viên Sandra Bullock là “Hộp Sandra”

6 năm lao động vất vả đó đã sinh ra bộ phim này; dĩ nhiên, sâu thẳm bên trong “Gravity” còn chứa đựng lắm ý nghĩa, nào là về sự tái sinh, nỗi cô đơn, bản năng sinh tồn của con người, lòng dũng cảm để vượt qua nỗi đau… nhưng tôi cho rằng các lớp ý nghĩa sâu xa đó chẳng thể nào toát lên được nếu cảnh quay môi trường phi trọng chỉ thường thường bậc trung như mấy phim khác, người xem không cảm nhận được sự hiểm nghèo trong từng cái bấu víu, cầm nắm, từng nhịp thở nặng nề. Bộ phim chỉ có hai nhân vật thôi mà, kỹ thuật không tạo bất ngờ thì chắc thiên hạ đã lăn ra ngủ khò.

Khen Alfonso chịu khó tạo nên cách quay mới để tái hiện thành công môi trường ngoài vũ trụ, cũng phải khen tiếp rằng ông khéo chọn diễn viên (các phim trước cũng vậy). Không mấy đạo diễn hiểu rằng: diễn viên hài luôn đóng được vai bi và thậm chí còn khiến vai bi không quá nặng nề, chứ diễn viên bi chưa chắc đã đóng được vai hài. Nhiều người đã nghi ngờ khi nghe tin Alfonso lựa diễn viên hài nổi tiếng Sandra Bullock cho phim “thảm hoạ vũ trụ” này (dù trước đây Sandra từng đóng vài phim bi rất hay, mỗi tội ít kẻ chú ý thôi), nhưng xem xong thì ai cũng phải công nhận rằng Sandra đóng rất hợp vai. Vì cô thuộc týp người gần gũi, dễ gây thiện cảm, nên chúng ta quan tâm đến nhân vật của cô nhiều hơn, nhất là khi phim này có quá ít nhân vật để “lỡ ghét đứa này thì còn thích được đứa khác.” Cô từng đoạt giải Oscar cho “The Blind Side”, nhưng tôi chắc chắn rằng vai để đời của cô không phải vai đó, mà là vai này.

Diễn viên Sandra trong vai Ryan Stone

Vì thế, những người cả đời chắc sẽ không bao giờ có dịp (lẫn có tiền) để mò lên vũ trụ như chúng ta nên mua vé xem phim đi là vừa. Phi hành gia Pháp Jean-Francois Clervoy từng nói: “Tôi thường khuyên rằng, nếu bạn muốn biết ngoài vũ trụ nó ra làm sao, bạn phải xem phim tài liệu do chính các phi hành gia quay, và xem trên màn hình IMAX (màn hình cỡ lớn). Nhưng bây giờ, tôi có thể bảo họ đi xem ‘Gravity’”

Tôi nghe theo lời khuyên của anh Clervoy, và tôi đã có hai tiếng du hành vũ trụ thật hấp dẫn.

*

Lịch chiếu (một số rạp chưa thông báo lịch chiếu tiếp)

Hà Nội
Mipec Tower (229 tây Sơn, Q. Đống Đa) 3D đến 24.10
Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình) 3D đến 24.10
Lotte Cinema Land Mark (tầng 5-6 – Keangnam Hanoi Landmark Tower – Lô E – Phạm Hùng – Từ Liêm) 2D đến 1.11
Platinum cineplex (tầng 4, Toà nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) 2D, 3D đến 24.10

Tp.HCM
Hùng Vương Plaza (Tầng 7, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, Quận 52D đến 24.10
CT Plaza (Tầng 10, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình) 2D đến 31.10, 3D đến 24.10
Pandora City (Lầu 3, Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú) 2D đến 24.10, 3D đến 31.10
Parkson Paragon (Tầng 5, toà nhà Parkson Paragon , 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7) 2D đến 31.10, 3D đến 24.10
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) 2D đến 27.10, 3D đến 24.10
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM) Digital đến 24.10
Galaxy Tân Bình (246 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình) Digital đến 24.10
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) Digital đến 24.10
Galaxy Kinh Dương Vương (718bis Kinh Dương Vương, Quận 6) Digital đến 24.10
Lotte Cinema Diamond (Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn,  Quận 1) 2D đến 1.11
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3 , Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7 ) 2D đến 1.11
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Quận 10) 2D đến 24.10
BHD Cineplex Icon 68 (Bitexco Building) 2D đến 24.10
Cinebox Hòa Bình (240 Ba tháng Hai, Quận 10) 2D đến 24.10
Cinebox 212 (212 Lý Chính Thắng, Quận 3) 3D đến 24.10

Ý kiến - Thảo luận

17:34 Saturday,26.10.2013 Đăng bởi:  Noon
CT Plaza còn chiếu đấy. Phim rất hay, cảm động lắm. Các bạn rất nên đi xem. Sandra Bullock đóng quá tuyệt.
...xem tiếp
17:34 Saturday,26.10.2013 Đăng bởi:  Noon
CT Plaza còn chiếu đấy. Phim rất hay, cảm động lắm. Các bạn rất nên đi xem. Sandra Bullock đóng quá tuyệt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả