Chiếu phim

Cơ hội hiếm hoi để xem “Nhà ảo thuật” 29. 10. 13 - 5:43 am

Pha Lê

Muốn xem một phim hoạt hình hơi “ngoài luồng” một chút thật là khó, ngoài rạp đầy phim hoạt hình Mỹ, các trang mạng xem phim hoạt hình miễn phí thì đầy phim Nhật. Các phim của Pháp, Bỉ, Áo… mò hoài chẳng thấy đâu.

Nhưng may mắn là trung tâm văn hoá L’espace hay nhập những phim “thiên hạ bỏ quên” này về, và ngày 8. 11 sắp tới, họ sẽ chiếu “The Illusionist”(Nhà ảo thuật).

Poster phim “The illusionist”

Đây là một tác phẩm hợp tác giữa Anh và Pháp, do Sylvain Chomet đạo diễn. Cốt truyện diễn ra vào năm 1959 ở Pháp, nhà ảo thuật Tatischeff cảm thấy rằng sự nghiệp mình ngày càng đi xuống; thiếu tiền, anh quyết định rời Paris hoa lệ để đến London tìm việc. Tại thành phố của xứ sương mù, anh buộc phải kết hợp màn biểu diễn của mình với một band nhạc rock để kiếm cơm. Tuy buồn, nhưng nhà ảo thuật cố gắng giữ nghề, tiếp tục mua vui tại những địa điểm như quán bar, quán cà phê, các buổi tiệc gia đình.

Nhóm nhạc “The Britoons” mà Tatischeff phải biểu diễn cùng (phỏng theo nhóm The Beatles chăng?)

 

Nhà ảo thuật Tatischeff trên sân khấu

Bộ phim từng nhận đề cử Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2010, phim có cốt truyện nghiêm túc, phù hợp với người lớn, đặc biệt là các nghệ sĩ, hơn là với trẻ em (nhưng thiếu niên thì xem được). Những ai đang bội thực nét vẽ của Mỹ và Nhật rất nên xem phim này. Nét vẽ của phim mang phong cách châu Âu, mảnh, với nhiều đường nét đơn giản nhưng uyển chuyển, và màu sắc nhẹ nhàng. Đặc biệt, phim rất hợp với những ai từng khoái xem các bộ truyện tranh Pháp/Bỉ như xì-trum, Asterix…

Nhà ảo thuật trong căn hộ nhỏ

Phim sẽ chiếu tại hội trường trung tâm văn hoá Pháp, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội. Giá vé chỉ có 40 ngàn, giá ưu đãi có 20 ngàn. Mọi người nhanh chân lên nhé, đừng bỏ lỡ.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả