Tin tức

Tin-ảnh: Ba festival trong một tuần 29. 08. 10 - 11:38 pm

SOI tổng hợp

Sau đây là một số sự kiện mỹ thuật trong tuần vừa rồi, qua ảnh:

 

29. 8. 1780: Là sinh nhật của Jean Auguste Dominique Ingres (29. 8. 1780 – 14. 1. 1867) – họa sĩ Tân Cổ điển người Pháp. Mặc dầu tự nhận mình là họa sĩ chuyên vẽ tranh lịch sử theo truyền thống Nicolas Poussin và Jacques-Louis David, về cuối đời, chính những bức chân dung của Ingres mới được xem là gia tài lớn nhất của ông. Trong ảnh, một khách tham quan đang ngắm bức “Rogier và Angelica” của Jean Auguste Domenigue Ingres trong buổi khai mạc triển lãm “Những gương mặt của lịch sử mỹ thuật, thế kỷ XIX” tổ chức tại Moscow vào năm 2009. Ảnh: Y. KOCHETKOV

 

ENCARNACION. Nghệ sĩ người Mexico Francisco Perez tại Nhà Văn hóa ở Encarnacion, Mexico, ngày 27. 8. 2010. Những bức bích họa của ông tại Nhà Văn hóa này đã bị xóa vào hồi đầu tháng 8 theo lệnh của Giáo hội Công giáo vì thể hiện nhiều cảnh khiêu dâm. Ảnh: STR

 

STOCKHOLM. Vua Thụy Điển King Carl XVI Gustaf và Nữ hoàng Silvia dự lễ khai mạc cuộc trưng bày mười chiến binh đất nung của Trung Quốc tại Stockholm, trong một hang đá vốn được dùng để lính biệt kích đóng quân, từ lâu không dùng nữa. Ảnh: M. L. CARLSSON

 

DRESDEN. Ready, tác phẩm của nghệ sĩ Đức Mitsy Groenendijk tại triển lãm quốc tế Ostrale10, Dresden, Đức. Triển lãm khai mạc vào 27. 8. 2010. Ảnh: A. BURGI

 

DAEGU. Một người mẫu trong Festival Quốc tế Vẽ Cơ thể, diễn ra từ 27. 8 tới 29. 8. 2010 tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: J. HEON-KYUN

 

LONDON. Một tác phẩm làm bằng đường mô phỏng những chiếc hamburger tí hon, trong triển lãm có tên “Art you can Eat… Cake Britain” (Nghệ thuật Xơi được… Bánh ngọt Anh quốc) tại một gallery ở trung tâm London, 27. 8. 2010. Theo lời nhà tổ chức, đây là triển lãm đầu tiên trên thế giới mà các tác phẩm hoàn toàn ăn được. Tác giả là những nhà làm bánh sáng tạo nhất của Anh quốc, cùng các nghệ sĩ “hảo ngọt” muốn tạo ra những tác phẩm từ đường, mật, bơ, bột… Người đến xem có thể ăn tại chỗ. Ảnh L. PITARAKIS

 

BRUSSELS. Một chiếc cần cầu đang đặt vào chỗ tòa tháp bằng thép không gỉ – tác phẩm của nghệ sĩ Bỉ Wim Delvoye, mở đầu đợt trưng bày tại Brussels, Bỉ, bắt đầu từ 28. 8. 2010. Tòa tháp thép này đã từng được trưng bày tại Venice và Paris. Ảnh: J. WARNAND

 

NAOSHIMA ISLAND. Một du khách chụp ảnh tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Yoyoi Kusama trên đảo Naoshima, vùng Kagawa, Nhật. Naoshima là đảo trung tâm đón khách của Festival Nghệ thuật Đương đại Quốc tế Setouchi, tổ chức trên một cụm đảo trong vùng đảo Seto. 2010 là năm đầu tiên diễn ra festival này. Ảnh: E. K. BROWN

 

NEW YORK. Đèn Cá của Frank Gehry. Làm năm 1990, bằng kính và silicone với đế bằng gỗ và kính, trưng bày tại Bảo tàng Do thái từ 29. 8 tới 31. 10. 2010. Trong triển lãm này, một bộ đèn toàn hình cá của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Frank Gehry sẽ được trưng bày trong phòng tối để làm nổi bật những con cá chiếu sáng từ bên trong. Cá là một yếu tố sống động và gần như luôn có mặt trong các công trình kiến trúc của Frank Gehry từ những năm 1980. Cá đại diện cho ước muốn của Frank được tạo ra chuyển động trong kiến trúc. Cá thể hiện một sự hoàn hảo mà chính ông có thể không bao giờ nhận ra trong những tòa nhà mình thiết kế. Có một thời các nhà kiến trúc bị ám ảnh bởi những ngôi đền Hy Lạp cổ, Gehry đã nói, “Nếu anh thực sự muốn quay về quá khứ, sao không quay về làm cá?”

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả