Ở Đâu - Làm Gì

GIAO CẢM: triển lãm của đôi bạn giáo viên mỹ thuật 09. 11. 13 - 9:03 pm

Thông tin từ BTC

Triệu Khắc Lễ, “Làng”, 70 x 90cm, acrylic

GIAO CẢM
Triển lãm tranh của Triệu Khắc Lễ và Lê Văn Thìn
Từ ngày 07 đến 20 tháng 11 năm 2013
Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hà Nội

Nhân ngày nhà giáo việt nam 20. 11-. 2013, trân trọng kính mời các bạn tới xem triển lãm “GIAO CẢM”của hai họa sỹ Triệu Khắc Lễ và Lê Văn Thìn.

Triển lãm giới thiệu 30 sáng tác của hai nghệ sỹ, trong đó 21 bức của Triệu Khắc Lễ và 09 bức của Lê Văn Thìn.

Triệu Khắc Lễ, “Ngõ nhỏ”, sơn dầu, 70 x 90cm

Đây cũng là triển lãm của hai họa sỹ có thể coi như cơ duyên với nhau cùng học ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ trước, một người học hệ trung cấp, một người học hệ cao đẳng. Năm 1972 lại cùng nhau vào công tác ở tiểu ban văn nghệ khu II và sau đó cả hai cuộc đời làm nghề dạy học: dạy mỹ thuật.

– Triệu Khắc Lễ sinh năm 1954, lần này với “Cuộc Sống Bình Yên” là những bức tranh bằng chất liệu sơn dầu và acrylic (trên vải và trên giấy). Với đề tài phong cảnh và sinh hoạt về một miền quê ngoại thành Hà Nội và miền núi Bắc Bộ, những bức tranh ca ngợi cuộc sống bình yên, thanh thản của những ngày xưa yêu dấu đang bị mất dần bởi sự xâm lăng của đô thị.

Triệu Khắc Lễ, “Chợ quê”, sơn dầu, 70 x 90cm

– Họa sỹ Lê Văn Thìn (sinh năm 1952), tập trung vào chủ đề “Mùa thu Hà Nội” với chất liệu sơn mài khổ lớn. Những bức tranh ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên con người hà nội với chất sơn óng ả đằm thắm, chất liệu sơn mài là sở trường được họa sỹ yêu thích và dành nhiều tâm sức để tìm tòi và thể hiện.

Mời các bạn đến xem tranh và giao lưu cùng hai nghệ sỹ. Triển lãm còn kéo dài đến 20 tháng 11 năm 2013.

Trân trọng!

Ý kiến - Thảo luận

10:57 Sunday,10.11.2013 Đăng bởi:  dilettant
Tranh đẹp đấy chứ ạ. Cho dù ai đó lại sẽ nói là nó giống của người này, người kia...
Tiên học 'Lễ". Rồi. Sao hổng thấy bác Rồng (Thìn) bay múa/
...xem tiếp
10:57 Sunday,10.11.2013 Đăng bởi:  dilettant
Tranh đẹp đấy chứ ạ. Cho dù ai đó lại sẽ nói là nó giống của người này, người kia...
Tiên học 'Lễ". Rồi. Sao hổng thấy bác Rồng (Thìn) bay múa/ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả