Tin tức

Tin-ảnh: Không có bức tranh nào trong bản tin này 18. 11. 13 - 8:41 am

Hoàng Lan tổng hợp

VANTICAN CITY – Ảnh chụp một bức tượng đặt tại hàng cột Tuscan khổng lồ (lối đi dẫn vào tòa thánh Basillica, thuộc quảng trường St Peter ở Vantican) do kiến trúc sư Bernini thiết kế vào thế kỷ 17. Trên khung cửa sổ, phía sau, là Giáo hoàng Francis – ngài đang vẫy chào các con chiên trung thành tại quảng trường sau khi kết thúc buổi đọc kinh trưa – hay còn gọi là kinh Truyền tin – vào hôm 1. 11. 2013. Giáo hoàng Francis cũng có tài khoản riêng trên mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng ngài mới vào, khi cần. Mới đây, ngài có lời kêu gọi: “Chúng ta hãy nhớ đến Philippines, Việt Nam và toàn bộ khu vực bị bão Haiyan tấn công. Hãy hào phóng và có những giúp đỡ cụ thể.” Ảnh: Filippo Monteforte

 

JAKARTA – Hình chụp các công nhân thuộc Trung tâm Bảo tồn của chính quyền thành phố Jakarta đang trùng tu loại toàn bộ bức tượng bằng đồng khổng lồ Patung Pemuda, hay còn gọi là Tượng Thanh niên, ở trung tâm thành phố. Nhà điêu khắc người Indonesia Edhi Sunarso (sinh năm 1933) đã hoàn thành bức tượng này vào năm 1971, vừa kịp để mừng ngày Youth Pledge (Ngày Thanh niên Tuyên thệ ở Indonesia, diễn ra vào 28. 10 hàng năm). Ảnh do Romeo Gacad chụp hôm 4. 11. 2013.

 

Sunarso là một điêu khắc gia lớn của Indonesia, có rất nhiều tượng đài trên đất nước này, trong đó có tượng đài do chính tổng thống Sukarno đặt hàng. Xa bố mẹ từ sớm, ông sống lang thang và trở thành du kích thiếu nhi hồi 1946, sau đó bị bắt vào tù. Trong tù, năm 12 tuổi, Sunarso bắt đầu học mỹ thuật và tiếng Anh. Ra tù, Sunarso bỏ du kích, theo học mỹ thuật, chọn chuyên ngành điêu khắc, và trở thành một điêu khắc gia lừng lẫy của Indo. Trong ảnh: “Patung Pemuda” của Sunarso

 

BERLIN – Một phụ nữ ngắm tác phẩm sắp đặt “Atelier” (xưởng điêu khắc) của cặp nghệ sĩ người Đức Anna và Bernhard Blume tại buổi mở cửa thử của triển lãm “Mở rộng phạm vi tranh đấu – 1968-2000 – Phần 3 của bộ sưu tập” bày tại bảo tàng Neue Nationalgalerie ở Berlin vào ngày 6. 11. 2013. Triển lãm kéo dài đến 31. 12. 2014. “Mở rộng phạm vi tranh đấu…” lấy tên theo quyển sách “Extension du domaine de la lutte” (ấn bản tiếng Anh thì có tựa “Whatever” – dịch nghĩa: “Sao cũng được”) của nhà văn Pháp Michel Houellebecq. Vì đây là triển lãm “Phần 3”, nên trước nó là hai triển lãm khác: “Modern Time” (Thời Hiện Đại) (1900-1945) và “The Divided Heaven” (Thiên đường chia cắt). Ảnh: Stephanie Pilick

 

SYDNEY – Ảnh chụp một cặp đôi (bên trái hình – bạn có thấy không?) trải qua một buổi tối (chắc là lãng mạn) cạnh tác phẩm điêu khắc “Chiếc thuyền ngụy trang” của nghệ sĩ Kristen Lewis. Đây là một phần của triển lãm “Điêu khắc trên bãi biển”, trải dài suốt con đường dọc từ bờ biển Bondi đến Tamarama, Sydney. Triển lãm điêu khắc ngoài trời thường niên lớn nhất thế giới này hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ 24. 10 đến 10. 11. 2013 (tức kết thúc cách đây hơn 1 tuần), trưng bày hơn 100 tác phẩm của các nghệ sĩ Úc lẫn các nghệ sĩ khác trên thế giới. Ảnh: Saeed Khan

 

PARIS – Ảnh chụp hai người đang đi ngang qua tác phẩm “La Poupee” (Búp bê), 1935, của nghệ sĩ người Đức Hans Bellmer. Tác phẩm hiện trưng bày tại triển lãm Le surrealisme et l’objet (trường phái siêu thực và vật thể) của trung tâm nghệ thuật đương đại Centre Pompidou, hay còn gọi là trung tâm Beaubourg. Triển lãm diễn ra từ 30. 10. 2013 đến 3. 3. 2014. Ảnh: Thomas Samson.

 

ĐÀI BẮC – Một người đàn ông đang chụp lại tác phẩm sắp đặt “The Bedroom” (Phòng ngủ – một sắp đặt 3D cho bức tranh cùng tên của Van Gogh) tại trung tâm thương mại BELLAVITA ở Đài Bắc. Trung tâm này hiện đang có triển lãm nhỏ “Relievo, The Passion Recaptured” (Relievo, tái hiện niềm đam mê) gồm 5 tác phẩm trong bộ sưu tập relievo của Bảo tàng Van Gogh. Triển lãm kéo dài từ 31. 10 đến 21. 11. Ảnh: Mandy Cheng

 

Trong tháng này ở Sotheby’s: tác phẩm kiếm nhiều tiền nhất từ cuộc đấu giá là “Grande tête mince” của Alberto Giacometti, thu về 50, 005 triệu đô – vừa đúng với mức giá ước lượng. Tranh của Pablo Picasso cũng thu về khẳm tiền, đứng đầu là “Tête de femme” – bức chân dung bà Marie-Thérèse Walter do Picasso vẽ năm 1935 – với 39, 925 triệu đô, vượt qua giá ước lượng 30 triệu đô của nó. Ảnh: Sotheby’s.

 

BETHESDA – Có ích không thua gì mỹ thuật: ông Kevin Sullivan đứng cạnh “quầy” mượn sách tên “Thư viện nhỏ” đặt trước cửa nhà mình ở Bethesda, Maryland, hôm 5. 11. 2013. Đây vừa là nhà cho chim, lại vừa có cánh cửa để bạn mở ra lấy sách, trên mái đôi khi người ta còn viết vài câu châm ngôn. Phong trào “Thư viện nhỏ” thế này đang thịnh hành tại Washington, DC, khuyến khích người dân đọc sách. (Chủ nhà sẽ bỏ sách vô cái “Thư viện” này, ai thích thì lấy về, đọc xong đem trả lại, hoặc bỏ cuốn sách khác vô, coi như là “trao đổi”). Ảnh: Mandel Ngan.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả