Gẫm & Bình

Nghệ thuật từ đồ chơi con trẻ 03. 09. 10 - 8:43 pm

Hải Phương biên dịch

 

5. 9. 2010 là kết thúc triển lãm Nghệ Thuật Từ Gạch của nghệ sĩ New York Nathan Sawaya tại Bảo tàng Mỹ thuật Michele và Donald D’Amour, Quadrangle.

Khách vào bảo tàng, ngoài vé thông thường, chỉ trả thêm 5$ để vào khu vực “phòng gạch”, là những tác phẩm điêu khắc của Sawaya từ những khối đồ chơi lắp ghép LEGO. Trẻ con dưới 3 tuổi thì không phải trả tiền. Riêng ngày 31. 7, khách lại có cơ hội xem tại chỗ Sawaya lắp ghép một tác phẩm mới.

Nghệ Thuật Từ Gạch gồm 29 tác phẩm ba chiều làm từ gần một triệu viên gạch LEGO rực rỡ. Sự chú trọng của Sawaya vào chi tiết, quy mô, màu sắc và ý nghĩa của hành động đã nâng giá trị LEGO từ một loại đồ chơi phổ biến lên thành nghệ thuật.

Sawaya có một khả năng siêu phàm là biến những “viên gạch” hình chữ nhật thành những đường công. Trong triển lãm có cả chân dung, hình người, một bộ xương khủng long dài gần 6m (riêng tặng trẻ con), các cấu trúc trừu tượng, và những đồ vật thông thường như một cây bút chì khổng lồ và một tấm ván trượt. Tất cả đều đẹp và vui mắt, đúng là một cuộc triển lãm không phụ lòng trẻ con lẫn nhà sản xuất LEGO.

 Khi còn bé, Sawaya hay vẽ tranh hoạt hình, viết truyện, và đặc biệt thành thạo ảo thuật cũng như giỏi ghép LEGO. Sau khi tốt nghiệp đại học tại New York, anh khám phá ra LEGO không chỉ là một thứ đồ chơi mà còn là một phương tiện làm nghệ thuật. Sawaya đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình quốc gia như The Today Show, Late Night, và The Colbert Report để nói về bộ môn nghệ thuật này.

Tác phẩm của Sawaya cũng nằm trong bộ sưu tập của các bảo tàng như Strong National Museum of Play ở Rochester, New York, Bảo tàng đồ chơi ở Bellaire, Ohio; Bảo Tàng Trung tâm Discovery ở Rockford, Illinois, và Bảo tàng Stamford tại Stamford, Connecticut.

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả