Khác

Hãy đi “xem” Hồng Ngọc và Thảo Nguyên giải thích về “Hư cấu đúng” 26. 11. 13 - 7:05 pm

Từ thông tin của Sàn Art

.

‘Xưởng thí nghiệm Sàn Art’, là cái gì vậy?

Đây là một chương trình lưu trú nghệ thuật được tổ chức thành các phiên dài 6 tháng.

Nghệ sĩ trẻ Việt Nam nộp đơn tham gia thông qua các kỳ đăng ký mở rộng và được lựa chọn bởi một hội đồng cố vấn liên ngành và đa quốc tịch.

Các nghệ sĩ tham gia Xưởng sẽ sinh sống và sáng tác nghệ thuật toàn thời gian trong chỗ ở và phòng studio đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh của chương trình. Họ cũng có dịp được mời những nhà tri thức sáng tạo có tên tuổi (nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà văn, v.v…) tham gia làm ‘người cộng tác trao đổi’ để phản biện và dẫn dắt họ xuyên suốt thời gian lưu trú.

‘Xưởng thí nghiệm Sàn Art’ mong muốn có thể tạo điều kiện cho nghệ sĩ được khám phá và thực hành nghệ thuật mà không phải chịu những áp lực thương mại và hạn chế về tài nguyên thường gặp.

‘Phiên 3’ đã đem đến cho Hồng Ngọc và Thảo Nguyên một không gian thể nghiệm sinh động từ hồi tháng 6 năm nay. Những nghiên cứu khoa học và văn hóa mà họ thực hiện tại đây đã có tác động sâu sắc và thú vị đến quá trình sáng tác nghệ thuật cá nhân của từng người.

 *

.

HƯ CẤU ĐÚNG
Nghệ sĩ Phòng Thí Nghiệm Sàn Art – Phiên Ba nói chuyện

Thời gian: 6g30 chiều Thứ năm, 28 tháng 11
Địa điểm: Sàn Art, 3 Mê Linh, P19, Q Bình Thạnh
 
Xưởng thí nghiệm, Phiên 3 đã chứng kiến nhiều bước ngoặt quan trọng trong quá trình nghiên cứu và sáng tác của hai nghệ sĩ Nguyễn Hồng Ngọc và Phan Thảo Nguyên.

Tạm gác lại việc thử nghiệm với điêu khắc, Ngọc giờ đây đang dần khám phá những tiềm năng mới của than trong các trạng thái khác nhau.

Từ thứ nguyên liệu có thể được dùng để sản xuất thuốc súng mang tính hủy diệt, bột than trở thành chất liệu sáng tạo trên giấy vẽ, cho phép cô và người xem làm một chuyến du hành tí hon vào ‘mảnh đất ánh sáng’.

Hồng Ngọc làm việc với chất liệu than (ảnh từ www.san-art.org)

 

.

Trong khi đó, Nguyên thổi hồn sống vào những cây đay già cỗi, tạo ra sự hồi sinh không chỉ trong hình dạng và mục đích sử dụng, mà còn trong ý nghĩa và bối cảnh của loài cây này. Những bức vẽ mới của cô cũng áp dụng tư duy thú vị này, và cả khái niệm ‘lịch sử hư cấu’.

.

Hãy đến trò chuyện cùng các nghệ sĩ, đồng thời xem Triển lãm kết thúc Xưởng Thí nghiệm Sàn Art Phiên 3 của hai nghệ sĩ. (Triển lãm còn kéo dài đến 24 tháng 1 năm 2014)

Đây sẽ là một buổi nói chuyện của nghệ sĩ dưới hình thức phỏng vấn-trình diễn. Trong buổi nói chuyện, Phan Thảo Nguyên và Nguyễn Hồng Ngọc sẽ hỏi đáp lẫn nhau những thắc mắc về đề tài, chất liệu, quá trình và phương pháp sáng tạo tác phẩm trong 6 tháng làm việc tại ‘Xưởng Thí Nghiệm Sàn Art’. Họ sẽ dẫn dắt bạn vào chuỗi các thử thách và thể nghiệm với chất liệu như đay, than, đèn neon, đồng, sơn dầu trên phim x-quang và ánh sáng. Hai nghệ sĩ không chỉ chia sẻ với mọi người sự nghiên cứu chất liệu mà cả những phân tích về lịch sử và ý nghĩa đằng sau chúng.

Phan Thảo Nguyên sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên vừa tốt nghiệp khoá Thạc sỹ Mỹ thuật tại học viện Nghệ Thuật Chicago. Là một nghệ sĩ đa phương tiện, Nguyên sử dụng hình thức tranh vẽ, sắp đặt, video và trình diễn để diễn tả những khái niệm mang tính lịch sử và đương đại. Nguyên quan sát những điểm mơ hồ trong chuẩn mực xã hội và truyền thống, được thể hiện qua văn học, triết học và cuộc sống hằng ngày. Qua đó, Nguyên đặt ra suy ngẫm của mình về nỗi cô đơn của con người trong xã hội hiện đại.

 

Sau khi tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành lý luận và lịch sử Việt Nam, Ngọc quyết định chọn con đường cho mình trở thành một nghệ sỹ độc lập. Cô đã từng thực hành sáng tác trên các hình thức nghệ thuật như hội họa, sắp đặt, trình diễn và nhiếp ảnh. Hiện tại Ngọc đang thử thách sáng tác dựa trên những tìm tòi trong nghiên cứu vật lý và tâm lý học. Đó là cách vừa giúp cô học nhiều hơn và vừa có mục đích chính là trình bày ra sự tương đồng lẫn nhau giữa khoa học và nghệ thuật. Quá trình đó giúp Ngọc hiểu ra rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình không chỉ có những móc nối mà luôn có cả những va chạm.

Ý kiến - Thảo luận

13:52 Wednesday,27.11.2013 Đăng bởi:  Phúc Bồ

Nhất chị Quỳnh Anh đấy, ai lại ngược đời thế này, chị ấy định nghĩa thế này: "(Ngọc Nâu uses) fictionality – the process of fabricating fact in order to distract our acceptance of reality and thus our perception of the sciences"

Chị Quỳnh Anh fabricate giùm chúng em một cái fact nào nó tươi sáng với, chứ chúng em tưởng fact l
...xem tiếp

13:52 Wednesday,27.11.2013 Đăng bởi:  Phúc Bồ

Nhất chị Quỳnh Anh đấy, ai lại ngược đời thế này, chị ấy định nghĩa thế này: "(Ngọc Nâu uses) fictionality – the process of fabricating fact in order to distract our acceptance of reality and thus our perception of the sciences"

Chị Quỳnh Anh fabricate giùm chúng em một cái fact nào nó tươi sáng với, chứ chúng em tưởng factfact, chẳng ai fabricate được, không như fiction, các anh chị fabricate tha hồ, đặc biệt là trong các xưởng thí nghiệm nghệ thuật.

Mong chị Quỳnh Anh giải nghĩa và khai tâm cho chúng em.

 
8:15 Wednesday,27.11.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Sợ quá, đọc xong lời giới thiệu bằng tiếng Anh mà mồ hôi toát ra đầm đìa như tắm, thất khiếu kinh động, lông tóc dựng ngược. Thật là thông kim bác cổ, nhân tài xưa nay hiếm thấy.
Hẳn là thập toàn đại bổ, hoặc chí ít cũng là bát bảo xà lường :D. Vào một ngày S&agr
...xem tiếp
8:15 Wednesday,27.11.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Sợ quá, đọc xong lời giới thiệu bằng tiếng Anh mà mồ hôi toát ra đầm đìa như tắm, thất khiếu kinh động, lông tóc dựng ngược. Thật là thông kim bác cổ, nhân tài xưa nay hiếm thấy.
Hẳn là thập toàn đại bổ, hoặc chí ít cũng là bát bảo xà lường :D. Vào một ngày Sài Gòn nắng, mọi người rất nên đi xem, nếu là bát bảo xà lường thì giải nhiệt tốt lắm :D.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả