Nhiếp ảnh

Alf Kumalo: nhiếp ảnh gia được Mandela ái mộ 11. 12. 13 - 6:13 am

Pha Lê

Sau khi tin buồn cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời lan truyền khắp thế giới, những người tiếc nuối đã không quên giở lại các bức ảnh về nhà lãnh đạo vĩ đại này để ngắm lại chặng đường chính trị của ông. Trong tình cảnh đó, quả là thiếu sót nếu không nhắc đến nhiếp ảnh gia mà Mandela thích nhất: ông Alf Kumalo.

Kumalo (phải) cùng Mandela tại buổi ra mắt của triển lãm ảnh về Mandela ở Johannesburg, 2007.

Alf Kumalo (5. 9. 1930 – 21. 10. 2012) sinh ra tại Nam Phi. Lúc còn thanh niên, ông từng nuôi tham vọng trở thành luật sư, nhưng về sau ông phát hiện mình thích và có khiếu nghệ thuật hơn. Dù vậy, “tình yêu đầu đời” với ngành Luật đã hướng Kumalo chụp ảnh cho tòa án lúc ông còn chập chững lập nghiệp. Và chính tại tòa án, ông đã gặp chàng thanh niên Nelson Mandela. “Anh ấy đang bào chữa cho người nào đó, và tham vọng nghề nghiệp đầu tiên của tôi là nghề luật sư; nên khi gặp một luật sư da đen, cao ráo, oai vệ, ăn mặc chỉnh tề, tôi đã cảm thấy rất tuyệt.

“Lúc đó Mandela chưa nổi tiếng, chẳng ai biết tới anh ấy cả.”

Nhưng cũng vì Kumalo gặp Mandela lúc cựu Tổng thống chưa nổi tiếng, mà Kumalo chụp lại được nhiều tấm hình “độc” thời Mandela còn trẻ.

Nelson Mandela và con cún cưng

 

Nelson cùng vợ thứ 2 – Winnie Mandela – và con gái Zenani

Đến khi Mandela tham gia nhiều hoạt động chính trị hơn và bị bắt giam, ông rất nhớ vợ con, và nhờ Kumalo chụp lại ảnh gia đình mình rồi đem vào tù cho mình xem. “Anh ấy nhờ tôi chụp ảnh giùm, khoảng 2 lần một năm, đặc biệt là chụp các con.” Kumalo nói “Sau đó tôi đưa cho Winnie để cô ấy đem vào tù cho anh xem.”

Winnie Mandela đang ủi đồ ở nhà

 

Winnie – cũng là một chính trị gia có tiếng – cùng những người ủng hộ trước tòa án tối cao ở Johannesburg.

 

Hai cô con gái của Mandela và Winnie, Zenani (trái) và Zindzi đang chơi dây

Nhưng có một năm, Komalo không chụp ảnh gia đình Madela nữa. Ông sang Mỹ, rồi gặp võ sĩ Muhammad Ali (người từ chối tham gia chiến tranh Việt Nam và bị bắt giam), Kumalo thích Ali quá nên ở lại Mỹ một năm để chụp nhà vô địch quyền anh này. “Khi Mandela hỏi rằng sao tôi không chụp gia đình của anh nữa, tôi gửi anh ấy một tấm hình chụp võ sĩ Ali. Và các tù nhân khác của trại giam cũng rất thích bức ảnh đó.”

Tấm chụp võ sĩ Ali. Ali cũng rất thích Kumalo và nhờ ông làm nhiếp ảnh gia riêng cho mình, nhưng Kumalo từ chối. Bạn nào có nhiều ảnh của Kumalo hơn thì gửi về cho SOI nhé. Kumalo có nhiều tấm đẹp lắm, chụp Ali này, rồi chụp Mandela này. Nhưng vướng bản quyền hay sao đó mà tôi tìm hoài trên mạng không thấy bao nhiêu.

Lúc Mandela được thả, và đắc cử Tổng thống, Kumalo sung sướng nhận đặc quyền chụp ảnh Mandela ở mọi lúc mọi nơi. Đến khi Mandela mãn nhiệm thì Kumalo vẫn còn làm việc. “Anh ấy rất hài hước, và mỗi lần gặp tôi, anh đều hỏi ‘Alf, bao giờ anh mới chịu nghỉ hưu đây?’. Sau đó Mandela còn nói tôi nên thuê anh làm chân phụ việc, anh ấy thích đi chụp ảnh cùng cho vui”
 

Mandela và giám mục Desmond Tutu (giám mục da đen đầu tiên của Cape town kiêm nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Nam Phi.)

Kumalo còn kể lại một kỷ niệm đáng nhớ về Mandela: “Chúng tôi đang đến thăm Botswana thì một anh phóng viên hỏi trong buổi họp báo ‘Mandela, ông nghĩ gì khi đang ở trong tù? Điều duy nhất nào khiến ông phải triền miên suy ngẫm lúc bị giam giữ?’ Mandela trả lời rằng ‘Chà, nếu cô gái này không có ở đây, thì tôi sẽ kể cho anh nghe.’”

Ý kiến - Thảo luận

7:12 Wednesday,11.12.2013 Đăng bởi:  Nghiem Toan


Alf Kumalo trông rất tay chơi.

Dông dài một chút, hôm trước mình có xem một bức ảnh ở FB chú Trịnh Lữ: Bác Hồ chụp ảnh với anh chị em Đài Tiếng nói Việt Nam. Bác Hồ thì ngồi giữa rất thoải mái, trong ảnh có cả bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Duẩn, bác Phạm Văn Đồng, bác Lê Đức Thọ. Tất cả mọi người đều vui vẻ như một bức ảnh đại gia đình, t
...xem tiếp

7:12 Wednesday,11.12.2013 Đăng bởi:  Nghiem Toan


Alf Kumalo trông rất tay chơi.

Dông dài một chút, hôm trước mình có xem một bức ảnh ở FB chú Trịnh Lữ: Bác Hồ chụp ảnh với anh chị em Đài Tiếng nói Việt Nam. Bác Hồ thì ngồi giữa rất thoải mái, trong ảnh có cả bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Duẩn, bác Phạm Văn Đồng, bác Lê Đức Thọ. Tất cả mọi người đều vui vẻ như một bức ảnh đại gia đình, thật đẹp.

Thế mà bây giờ đến anh Trương tuần, anh lý trưởng là cũng đủ oai để lúc nào cũng hằm hằm với chứng bệnh xơ cứng cơ mặt của quan chức.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả