Điện ảnh

Một lần được cả bốn anh:
Kavin Kline, Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas hội tụ trong cùng một phim hài 11. 12. 13 - 12:03 pm

Ly Ly tổng hợp

Họ là bốn người bạn thân thời bảy tám tuổi. Và bây giờ, là 58 năm sau, mỗi người ở một thành phố khác nhau, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Sam (Kavin Kline) đã bắt đầu tham gia một buổi tập dưỡng sinh dưới nước cùng với những ông bà già cần luyện tập để giữ chặt khớp gối, Paddy (Robert De Niro) hầu như chỉ vô ra căn hộ u tối ở Brooklyn với những tấm hình, kỷ vật của người vợ đã mất, Archie (Morgan Freeman) thậm chí còn không được con trai tin tưởng cho ẵm cháu nhỏ trong lòng… Trong khi đó tại đám tang của một người bạn thân, trước tất cả mọi người, Billy (Michael Douglas) vừa làm cuộc cầu hôn ngoạn mục với một cô gái 32 tuổi…

Bốn ông khăn gói lên Vegas

Sam và Archie hào hứng quyết định sẽ đến LasVegas để làm một bữa tiệc chia tay đời độc thân của Billy. Trước khi đi, Sam được vợ tặng cho một bao thư chứa một viên Viagra và bao cao su với lời nhắn nhủ “không kể lại những gì đã diễn ra khi quay về”.

Archie thì đặt con trai trong tình huống đã rồi, trốn nhà đi với bức thư  để lại, nội dung “bố đi lễ nhà thờ ở xa”.

Paddy còn giận chuyện Billy đã không dự đám tang của vợ mình, không muốn đi lần này nhưng cuối cùng cũng xách gói lên đường vì sự nhiệt tình, hào hứng của hai ông bạn già…

Michael Douglas làm chuyến đi chơi độc thân cuối cùng

Mấy ông già được giới thiệu là ở quê, có cuộc sống không tiếng ồn, yên bình bên sofa dài, thảm cỏ, bãi biển… – hết gân đến nỗi khi nhận được điện thoại của người này, người kia thể nào cũng nghĩ bạn gọi đến báo “ung thư tuyến tiền liệt”  – bây giờ cùng hội tụ tại thành phố tội lỗi Lasvegas với gái trẻ, vũ trường, sòng bạc…

Bốn ông quậy

Không có kịch tính kiểu bị gái lừa, giang hồ chơi đểu, hay thua bạc đến trắng tay, kịch tính của phim chỉ xoay quanh chuyện giận hờn của Billy và Paddy. Giận không chỉ ở chuyện Billy không dự đám tang của Sophia (vợ của Paddy), mà còn vì Billy giờ sắp cưới vợ, đang có phần thắng thế so với Paddy trong việc chinh phục Diana, một cô ca sĩ phòng trà duyên dáng, thông minh.

Trong khi đó, mối quan tâm với Sam và Archie lại còn “bé mọn” hơn, là những chuyện làm sao để ra vẻ sành điệu, uống rượu mạnh mà không say, cua gái trẻ, thắng bạc, nói dối con cái cho thuyết phục, thi thoảng lại phải tìm cách giảng hòa dùm hai ông bạn già không ưa nhau… Họ mắng nhau khốn nạn, giả tạo, họ bỏ tiền thắng bạc để được làm giám khảo cuộc thi áo tắm, mánh khóe để được ở khách sạn năm sao miễn phí, tổ chức tiệc tùng thâu đêm tại phòng…Tất cả được bày tỏ một cách thành thật, thoải mái, như đây là chuyến đi chơi cuối đời mỗi người.

Archie vui vẻ nhảy nhót với một em

Bạn từng theo dõi Kavin Kline, Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas trong mấy chục năm với sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy của mỗi người, để bây giờ được “sướng” tổng hợp một lần, khi cùng chứng kiến họ cùng nhau quậy chung một phim. Ai cũng có sân chơi riêng của mình dựa trên một cái tứ đắc địa: già ham vui. Trong phim, họ diễn bốn kiểu “già dịch” được thể hiện hoàn toàn khác nhau, mà vẫn giữ được chất riêng của mỗi diễn viên. Nếu như  Michael Douglas ra kiểu tay chơi sành điệu, đa tình với ngoại hình “sáng bóng”, thì Robert De Niro trông như một nhà toán học – lại mang kiểu của trai trẻ cổ điển, chung thủy, si tình. Morgan Freeman vốn ngầu ngầu kiểu “Bố  già” nay cứ điềm đạm, thong thả mà ăn chơi, còn Kavin Kline với vẻ ngoài hiền hậu, thành thật lại có vẻ thiếu kiểm soát về xúc cảm … Bốn ông già, bốn kiểu “lọm khọm mà tiến”, thuyết phục đến mức có thể bạn sẽ thắc mắc với Last Vegas, thật ra kịch bản phim có trước hay ý tưởng mời bốn siêu sao điện ảnh có trước, rồi những vai diễn được đẻ ra để dành cho họ?

Bốn bô lão với những cuộc vui quậy hết cỡ ở Vegas

 
Nếu gu xem phim hài của bạn không phải là kiểu nhân vật bị cho trượt vỏ chuối, rách quần rách áo, múa trên nóc nhà, diễn viên diễn kiểu có dáng đi lọm khọm, mắt trợn tròn, hay  khua tay khua chân…, thì đây đúng là phim dành cho bạn. Còn nếu không thích cả phim hài, thì có lẽ đây cũng vẫn là phim đáng để bỏ tiền ra mua vé vì diễn xuất của bốn siêu sao. Và thêm lý do nữa, một lần trong đời, chỉ ngồi yên trong rạp, tay bốc bắp nổ, miệng hút nước ngọt, bạn sẽ được đưa tới “thành phố tội lỗi” hào nhoáng, dòm ngó đủ món ăn chơi sành điệu thượng hạng trên đời, không phải tốn cắc bạc nào mua một chiếc vé máy bay hay chịu phí khách sạn năm sao đắt đỏ, và càng không phải trả đồng nào cho những sòng bạc quyến rũ thâu đêm.

*

THE LAST VEGAS

Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp)

TPHCM

Cinema Hùng Vương Plaza (Tầng 7, 126 Hùng Vương, Quận 5) đến 19. 12
CT Plaza (Tầng 10, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình) đến 19.12
Parkson Paragon(Tầng 5, 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7) đến 17.12
Crescent Mall (lầu 5, Crescent Mall Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7)  đến 19.12
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3, Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7) đến 20.12

Hà Nội

Vincom Center (Tầng 6, Toà nhà VinCom Center Hà Nội, 191 đường Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng) đến 17.12
Lotte Cinema Land Mark (Tầng 5-6, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E, Phạm Hùng, Từ Liêm) đến 20.12
Lotte Cinema Hà Đông(Tầng 5, Mê Linh Plaza,Tô Hiệu, Hà Đông) đến 20.12

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả