Nhiếp ảnh

Tuyệt vời John Dominis, nhưng không quên cảm ơn LIFE 03. 01. 14 - 6:41 am

Hoàng Lan tổng hợp

Mới đầu năm mà làng nhiếp ảnh nhận tin buồn rồi, nghệ sĩ John Dominis (27. 6. 1921) vừa qua đời vào hôm 30. 12. 2013 vì bệnh tim.

Ông John Dominis ở Indonesia, 1958

Ban đầu, Dominis học nghề quay phim ở Đại Học Southern California, sau đó gia nhập không quân vào thời Thế chiến. Khi chiến tranh kết thúc, ông phát hiện rằng mình có khiếu chụp hình hơn quay phim, nên ông quyết trở thành một nhiếp ảnh gia tự do.

Mới chập chững vào nghề, Dominis bám lấy đề tài ông có nhiều kinh nghiệm nhất (vào lúc đó): chiến tranh. Dominis khăn gói đến Hàn Quốc và chụp lại cuộc chiến ở đây, rồi sang Indonesia, Việt Nam… Thấy ông có tài, tạp chí LIFE tuyển ông vào làm nhân viên chính thức. Và ông làm việc cho LIFE trong suốt hơn 20 năm.

Trực thăng cấp cứu cất cánh ở Seoul, 1951

 

Hình chụp trẻ em tại Seoul, 1951

 

Đây là tấm Dominis chụp tại Việt Nam, bạn IQ ABC tìm ra chú thích là “Cô gái đẹp đạp xe đạp ngoài sân bay”, tháng 7 năm 1961, Huế.

Dĩ nhiên ông chẳng hơi đâu chụp chiến tranh mãi. Với ngoại hình ưa nhìn, bảnh bao, tính tình rất dễ hòa đồng và luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái; LIFE phái Dominis đi chụp ảnh những người “khó tính” nhất thời ấy, gồm diễn viên Steve McQueen và ca sĩ Frank Sinatra. Chàng Steve MacQueen ghét máy ảnh, khá lập dị và bướng; hôm hẹn Dominis đến chụp hình, Steve… trốn nhà đi đua xe. Biết chàng diễn viên thích tốc độ, Dominis mướn chiếc Jaquar, đến chỗ đua gặp Steve rồi nói “Muốn lái thử xe của tôi không?” Steve khoái Dominis từ đó và cho phép anh ở chung với mình trong 2 tuần, kết quả là nhiều ảnh rất độc của Steve McQueen còn lưu lại đến ngày nay.

Steve McQueen và vợ, 1963

 

Steve vừa nghe điện thoại vừa lười, 1963

Frank Sinatra cũng là một người khó tính – ông ca sĩ này không dễ gì cho một nhiếp ảnh gia gần như là vô danh chụp hình mình, Dominis lẳng lặng đứng lỳ ở hậu trường sân khấu mỗi khi Frank biểu diễn, cốt để ông “quen với cái bản mặt của tôi”. Khi Frank quen rồi thì ông bắt đầu cho phép Dominis đi theo mình vào khách sạn, vào nhà hàng, và cuối cùng là cho Dominis chụp ảnh.

Hình này chụp lúc Frank đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Miami, ai đó kể chuyện hài làm Frank cười sặc sụa đến té khỏi ghế.

 

Frank ngoàm món bánh mì kẹp xúc xích “lề đường” sau một buổi diễn

Thành công trong mảng chân dung người nổi tiếng, Dominis chuyển sang ảnh… thể thao. Ông ghi lại các trận đấu bóng chày Mỹ, cũng như thế vận hội Olympic mùa hè năm 1968 – nơi ông chụp bức ảnh để đời của mình. Câu chuyện như vầy: hai vận động viên điền kinh (da màu) của Mỹ là Tommie Smith và John Carlos thắng huy chương trong mùa thế vận hội đó. Trong lúc đứng trên bục nghe quốc ca, hai anh đeo bao tay đen và giơ nắm tay lên trời (thời ấy, đây là hành động phản đối sự phân biệt chủng tộc ở Mỹ). Cú chào “giơ nắm đấm” diễn ra rất nhanh, nhưng Dominis đã chụp lại được (nhiều người nó rằng Dominis cũng là người da màu nên ông “nhạy cảm” và hay tập trung vào những vận động viên da màu,  kết quả là ông chụp được ảnh quý. Bản thân Dominis thì nói mình chỉ tình cờ chụp được thôi, không có gì đặc biệt lắm)
 

Bức “giơ nắm đấm” để đời của Dominis

 

Còn đây là một bức ảnh thể thao khác của Dominis, cũng nổi tiếng không kém: chụp vận động viên bóng chày Mickey Mantle bày tỏ sự thất vọng sau một cú đánh bóng hỏng.

Không chỉ chụp hình cho mảng thể thao, Dominis còn thử nghiệm với ảnh sắp đặt, ảnh động vật, và ảnh… đồ ăn.
 

Bức chụp con bò giống Santa Gertrudis, 1952, John Dominis

 

“Con báo giết con khỉ đầu chó”, 1965, John Dominis

 

Ảnh chụp sắp đặt nồi niêu xoong chảo, dụng cụ bếp, Dominis, 1968. Có người đã bình luận rằng giờ đây ảnh chụp sắp đặt là một thể loại “ngầu”, nhưng Dominis đã chụp nó trước khi nó ngầu.

 

Ảnh chụp món bò cuộn ớt và rau củ của Argentina, Dominis, 1966.

Thiên hạ hay hỏi rằng, tài như Dominis sao cứ “bán thân” cho LIFE lâu thế, tự làm riêng có phải sướng không; nhưng Dominis trả lời: “Điều tuyệt nhất khi làm việc cho LIFE là tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ, nhiều tiền, và nhiều thời gian; gần như tôi muốn bao nhiêu họ cũng cung cấp, để tôi tùy ý làm những việc mình thích, ở bất cứ nơi nào trên thế giới…”

Định nói cảm ơn Dominis, nhưng chắc phải cảm ơn luôn LIFE, không có LIFE thì ông đâu được ung dung chụp từ thể thao tới đồ ăn như vậy đâu.

Ý kiến - Thảo luận

7:52 Saturday,4.1.2014 Đăng bởi:  admin

Cảm ơn IQ ABC nhé, Soi cho vào trong bài luôn rồi.



...xem tiếp
7:52 Saturday,4.1.2014 Đăng bởi:  admin

Cảm ơn IQ ABC nhé, Soi cho vào trong bài luôn rồi.


 
0:24 Saturday,4.1.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Bức cô gái Việt Nam mặc áo dài, tìm cũng chỉ có thông tin như vầy nè Soi: http://images.google.com/hosted/life/744ced1021b9b194.html

...xem tiếp
0:24 Saturday,4.1.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Bức cô gái Việt Nam mặc áo dài, tìm cũng chỉ có thông tin như vầy nè Soi: http://images.google.com/hosted/life/744ced1021b9b194.html
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả