Nhiếp ảnh

Tin nhiếp ảnh: ống kính nhiễm lạnh từ Mỹ đến Trung Quốc 09. 01. 14 - 4:18 am

Hoàng Lan tổng hợp và dịch

Đầu tháng 1, rất nhiều bang nằm ở vùng đông bắc nước Mỹ đang trải qua cơn lạnh lịch sử, dự báo thời tiết còn nói rằng có thể nhiệt độ sẽ xuống tới mức gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Trong hình là cảnh thành phố Green Bay ở bang Wisconsin vùi trong tuyết. Hình do anh Kiichiro Sato chụp.

 

Kiichiro sinh ra ở Yokohama, Nhật Bản, nhưng lấy bằng cử nhân cũng như thạc sĩ tại trường Spring Hill thuộc thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng cách chụp hình cho vài tờ báo địa phương ở Mobile; sau đó Associated Press (AP) chú ý đến anh và mời anh làm cộng tác viên thường trú tại bang Ohio. Một năm sau, Kiichiro nhanh chóng trở thành trưởng biên tập ảnh thời sự, quản lý thêm 5 bang khác nữa cho AP. Hình: tuyết dày tại một công viên của bang Chicago, Kiichiro chụp.

 

Tượng Marilyn Monroe khổng lồ tốc váy trong thời tiết lạnh tại Chicago, Kiichiro Sato chụp.

 

Tuy Mỹ vất vả đối phó với cơn lạnh lịch sử, vài nước khác vẫn tỉnh bơ, cành lạnh càng vui. Tại Hàn Quốc, lễ hội mùa đông là một trong những lễ hội lớn nhất nước, năm nay lạnh, dân tình đua nhau đổ ra đường tham gia lễ hội cho ấm người, nên kỳ này lễ hội mùa đông tại xứ củ sâm có tới hơn 1 triệu dân tham gia. Hoạt động nhiều người khoái nhất là… câu cá trên dòng sông đóng băng. Hình: dân chúng đổ xô đi câu cá nhân dịp lễ lớn ở Hàn Quốc, Kim Hong-Ji chụp.

 

Kim Hong-Ji học kiến trúc, nhưng khi anh vừa tốt nghiệp là lúc máy ảnh kỹ thuật số DSLR trở nên phổ biến và… rẻ. Chụp thử vài tấm, anh ghiền nhiếp ảnh từ đấy và quyết định bỏ nghề kiến trúc để trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Hong-Ji làm việc cho nhiều tờ báo trong nước, chuyên về mảng thời sự, nhưng lúc rỗi thì anh thích chụp đề tài cuộc sống và văn hóa. Hình: một phụ nữ quan sát chỗ mình vừa khoét trên sông băng để chuẩn bị bắt cá.

 

Tỉnh Shenyang, Trung Quốc cũng lạnh hơn mọi năm, nhưng Thế vận hội 3 môn thể thao phối hợp mùa đông (Winter Triathlon) dành cho người nghiệp dư vẫn diễn ra. Thường thì 3 môn thể thao phối hợp có bơi, chạy bộ, và đạp xe đạp, nhưng vào mùa đông thì môn đạp xe sẽ đổi thành trượt băng. Tại Shenyang, các vận động viên tham gia hội thao vẫn giữ đúng tinh thần của một thế vận hội mùa đông: mặc đồ bơi để thi đấu giữa trời lạnh. Hình: một vận động viên đang nhảy xuống sông (đã khoét mất băng) để thi môn bơi lội, Sheng Li chụp.

 

Sheng Li sinh ra tại tỉnh Juancheng và tác nghiệp ở Shenyang, Trung Quốc. Anh biết mình muốn theo nghề nhiếp ảnh lúc 10 tuổi, khi một nhiếp ảnh gia đến ngôi làng hẻo lánh của anh để chụp hình. Sau khi nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua một chiếc máy ảnh, Sheng Li gửi hình mình chụp đến các hãng truyền thông, và một tờ báo của tỉnh Shenyang đã nhận anh vào làm việc. Anh thích chụp ảnh kinh tế, ảnh văn hóa, và chụp các tin thời sự hơi… lập dị. Hình: một vận động viên nghiệp dư đang hào hứng tham gia môn “lái xe trượt băng”, Sheng Li chụp.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả