Kiến trúc

Đồ phá hoại làm hỏng (không sửa được) một góc kiệt tác của Le Corbusier 23. 01. 14 - 6:24 am

M.Nha dịch và tổng hợp

.

Nhà nguyện Notre Dame du Haut của Le Corbusier làm năm 1955 ở vùng Ronchamp, Pháp, là một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất của thế kỷ 20. Nhưng hôm thứ Sáu tuần trước, một kẻ (không biết là hữu thần hay vô thần) đã chui vào phá phách, đập vỡ tan tành một cửa kính màu; mà than ôi, những hình ảnh trên ấy lại do chính tay Le Corbusier tô vẽ, cho nên mới gọi là “không sửa được”.

Ô cửa kính màu bị phá.

Nhà nguyện nhỏ này, kích thước khiêm tốn đến bất thường đối với Le Corbusier, mang những đường cong và những hình tượng truyền thống của công giáo, hiện vẫn được các tu sĩ sử dụng thường xuyên (đây cũng là một yếu tố góp phần làm nó xuống cấp trong những năm qua).

Antoine Picon, chủ tịch Quỹ Le Corbusier, đã nhắc đến điều này cùng những vấn đề bảo tồn khác trong tuyên bố mới đây của ông về vụ phá hoại mới xảy ra: ông kêu gọi phải có những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ địa điểm này, ông giục Association Oeuvre Notre-Dame-du-Haut, là tổ chức quản lý công trình này, “phải biết bảo vệ tốt hơn di sản của thế kỷ 20 và của chính Le Corbusier”

Cửa sổ xanh bên phải chính là ô cửa nay đã bị phá.

*

Giờ nói về nhà nguyện này nhé. Thông tin trong bài xin được lược lại từ trang Khoa.hoc.com.vn.

Bên trong nhà nguyện Ronchamp

Có nhà nguyện này, đầu tiên phải kể đến công trạng của đức Cha dòng Đa minh Alain Couturier. Ông là con người có con mắt xanh, từng đặt hàng Henri Matisse trang trí nhà nguyện của dòng ở Saint Paul de Vence, rồi chính ông thuyết phục Giáo phận Belfort giao cho Le Corbusier thiết kế nhà nguyện Notre Dame du Haut mới, thay cho nhà nguyện cũ đã bị phá hủy trong Thế chiến II, dù Le Corbusier là… vô thần. (Sau này Cha Couturier còn nhờ Le Corbusier thiết kế tu viện La Tourette lớn hơn nhiều lần Lyon.)

Vị trí nhà nguyện là ở đỉnh một ngọn đồi, cách ngôi làng Jura, quê của Le Corbusier không xa. Đầu tiên, đây là nơi những người thờ Thần Mặt trời đến để thờ cúng, kế là người La Mã… Đến thời Trung cổ, những người hành hương xây nên một nhà nguyện để thờ Đức Mẹ Maria. Như đã nói, nhà nguyện này đã bị phá hủy.

Khi nhận đơn đặt hàng làm nhà nguyện mới, chính trợ lý André Maisonnier của Le Corbusier là người lên ý tưởng cho nhà nguyện, cho bản vẽ nháp, Le Corbusier duyệt rồi vẽ mặt bằng. Đến khâu xây dựng cũng do Maisonnier đảm nhiệm, với nhóm thợ làm việc chủ yếu là thủ công, và dĩ nhiên là được Le Corbusier giám sát chặt. Người ta nói, công trình giống một tác phẩm điêu khắc hơn là một công trình kiến trúc, do tính ngẫu hứng trong lúc xây cất và trang trí nhà nguyện.

.

 

.

 

(Các bạn nhớ bấm vào hình để đọc được chữ nhé)

Rồi, đến phần kỹ thuật rắc rối, các bạn đọc tiếp ở đây nhé.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả