Thị trường

Lấy lửa trị lửa: “trị” bức tranh Chagall giả kiểu gì cho phải phép 05. 02. 14 - 11:01 pm

Hoàng Lan dịch từ ArtInfo

Tại Pháp, người ta sắp đốt một bức tranh của nhà sưu tầm kiêm chủ thầu bất động sản Martin Lang. Lang này là người Anh, ông đã mua bức tranh (vì tưởng bở rằng đó là tác phẩm gốc của họa sĩ hiện đại người Nga Marc Chagall) với giá 100.000 Bảng hồi năm 1992. Gần đây, ông mạnh dạn đem nó đến đài BBC “chẩn đoán” và “bác sĩ” phán rằng bức này là đồ dỏm.

“Nude” bị coi là giả.

Câu chuyện như sau, đài BBC có chương trình truyền hình “Fake or Fortune” (Dỏm hay Bạc tỷ), chuyên thẩm định các tác phẩm nghệ thuật; ví dụ như nếu bạn ngờ rằng bức tranh mốc meo trong gác xép nhà mình là tranh của Monet nhưng chẳng biết thẩm định kiểu gì thì bạn có thể đăng ký lên show nhờ chuyên gia xem xét. Trong buổi phát sóng tối ngày 2. 2, Martin cầm bức “Nude 1909-10” đến, các chuyên gia của đài tiến hành phân tích mẫu sơn, và phát hiện rằng màu xanh lam lẫn xanh lục có độ tuổi quá trẻ so với một tác phầm vẽ từ thời 1909-10; hai màu ấy ra đời vào những năm 1930s cơ.

Bức “Nude 1909-10”, được cho là của Marc Chagall, trên chương trình “Fake or Fortune” với hai chuyên gia nghệ thuật là Philip Mould (áo đen), Bendor Grosvenor và người dẫn chương trình Fiona Bruce. Ảnh: Glenn Dearing

Một điểm xui khác là bức “Nude 1909-10” không hề nằm trong catalogue tác phẩm của Chagall – phiên bản catalogue mới nhất do các sử gia nghệ thuật và bạn bè của họa sĩ tổng hợp. Các bản catalogue trước đây thì có bức tranh này, xúi quẩy là Lang sử dụng catalogue cũ để thẩm định bức tranh trước khi mua, và chắc mẩm rằng mình mua đúng tác phẩm gốc.

Thế còn chưa đau, Hội Chagall ở Paris – do hai người cháu gái của họa sĩ lãnh đạo – lôi bức tranh Lang vớ phải ra “xét xử” tiếp. Bồi thẩm đoàn tiếp tục kết luận đó là tranh giả, và dù luật dành cho người của Pháp không còn là luật thời trung cổ, nhưng luật dành cho tranh (giả) vẫn dã man: bị thiêu cháy giống Joan of Arc.

Lang năn nỉ hội Chagall rằng thay vì đốt tranh, họ có thể đóng tem “đồ giả” lên tác phẩm và trả lại cho ông, hoặc chí ít nếu muốn đốt thì phải ký giấy đảm bảo rằng ông sẽ được nhận bồi thường nếu sau này người đời lôi nó ra thẩm định lại và chứng minh rằng nó là đồ thật. Lang đang chờ hội trả lời.

Lang nói: “Họ kêu rằng họ muốn chống giả mạo, nhưng tôi nghĩ hành động này sẽ phản tác dụng và ngăn chặn những người thành thật như tôi chịu khó công khai mang tranh đi kiểm chứng.”

Ông Lang và vợ là Jackie và con trai Frazer tại tư gia.

Fiona Bruce- người dẫn chương trình “Fake or Fortune” của đài BBC – cho biết thêm: “Một quyết định kiểu này sẽ ép những người sở hữu tranh chơi trò Russian roulette* với tác phẩm nghệ thuật mà họ bỏ lắm tiền ra mua.”

“Chưa bao giờ hội Chagall nói rõ cho Lang rằng nếu họ không thích bức tranh của ông thì họ sẽ thiêu nó. Thế thì ai dám đem tranh đến cho hội đồng này nữa nếu đây là cách họ phản ứng?” cô cay đắng nói thêm.

*

*Russian roulette: trò của Nga, nạp 1 viên đạn vô 1 trong 6 ổ quay của súng lục, xoay ổ quay này thật mạnh rồi chĩa súng vào đầu và bóp cò. Nếu hên trúng phải ổ không có đạn thì sống, gặp phải ổ có đạn thì tự bắn mình chết.

Ý kiến - Thảo luận

8:01 Wednesday,19.2.2014 Đăng bởi:  TRẦN HẢI MINH
NẾU TRANH CỦA CÁC HỌA SĨ LỚN VIỆT NAM ĐƯỢC THẨM MỘT CÁCH KHOA HỌC VÀ NGHIÊM KHẮC NHƯ THẾ NÀY , THÌ CÓ LẼ SẼ BỊ ĐỐT HẾT ĐẾN 3/4 !

...xem tiếp
8:01 Wednesday,19.2.2014 Đăng bởi:  TRẦN HẢI MINH
NẾU TRANH CỦA CÁC HỌA SĨ LỚN VIỆT NAM ĐƯỢC THẨM MỘT CÁCH KHOA HỌC VÀ NGHIÊM KHẮC NHƯ THẾ NÀY , THÌ CÓ LẼ SẼ BỊ ĐỐT HẾT ĐẾN 3/4 !
 
10:38 Thursday,6.2.2014 Đăng bởi:  candid
Tàu cũng có show truyền hình tương tự, hình như có lần đập 1 món đồ cổ xong bị chủ nhân kiện

...xem tiếp
10:38 Thursday,6.2.2014 Đăng bởi:  candid
Tàu cũng có show truyền hình tương tự, hình như có lần đập 1 món đồ cổ xong bị chủ nhân kiện
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả