Tin tức

Không được gặp con nên bố xịt sơn vào “mặt” nữ hoàng 08. 02. 14 - 8:09 am

Hoàng Lan tổng hợp

Hoàng gia Anh đặt Ralph Heimans (ảnh) vẽ bức chân dung nữ hoàng Elizabeth II để mừng 60 năm ngày bà lên ngôi, và treo nó tại khu Chapter House của nhà thờ Westminster Abbey. Nhưng hôm 13. 6. 2013, một người đàn ông “cả gan” xịt sơn vào mặt của nữ hoàng trên tác phẩm, anh đã bị bắt. Tình hình vụ xử tội ra sao và lý do anh ta vẽ bậy là gì?

Người xịt sơn lên “mặt” nữ hoàng Elizabeth II trong bức chân dung của Ralph Heimans là một ông bố có 2 con tên Tim Harris, anh làm vậy hòng phản đối luật cấm bố gặp gỡ con cái của xứ sương mù. (Cụ thể là vầy, dĩ nhiên tòa án Ăng-lê không cấm bố gặp con cái nếu hai vợ chồng ly dị. Tuy nhiên họ thường giao con cho bên mẹ nuôi, và nếu ông bố có vấn đề về tâm lý, hoặc lỡ tay đánh vợ, hoặc từng hăm dọa vợ bằng lời nói… thì tòa sẽ cấm họ tới gần vợ cũ và con nhỏ. Ngay cả nếu sau đó họ tu tâm sửa tánh, trở nên hiền lành hơn mà vợ cũ vẫn ghét, từ chối cho họ gặp con thì họ gần như chẳng có quyền gì để cãi lại cả.)

Tim Harris – kẻ xịt sơn

Anh Tim là một trong số những ông bố bị cấm gặp con, tội nghiệp cho anh nhưng phản đối kiểu này thì con đâu chưa thấy, chỉ thấy mới đây tòa án phạt anh 6 tháng tù giam. Theo lời khai, anh Tim lén đem bình xịt sơn màu tím vào nhà thờ Westminster Abbey vào ngày 13. 6 năm ngoái, rồi xịt chữ “help” (cứu) lên bức tranh sơn dầu cỡ lớn của họa sĩ người Úc Ralph Heimans.

Bản thân Tim Harris là một thành viên của nhóm kêu gọi quyền lợi cho các ông bố có tên Fathers4Justice, anh nói rằng mình xịt sơn lên tranh hòng nhấn mạnh “vấn nạn công lý của xã hội đương thời”. Trước đây tòa án gia đình đã cấm Tim gặp con, và trong 4 năm qua, chưa lần nào anh thấy mặt 2 cô bé Katie và Scarlett của mình – Tim giãi bày sau khi lãnh án 6 tháng tù cho tội xịt sơn.

Người bố 42 tuổi này nhất định không chịu nhận lỗi “cố ý gây tổn hại hơn 5000 bảng” (tức 8.100 USD), nhưng tòa án Southwark Crown ở London vẫn xử anh có tội vào tháng trước. Mức án 6 tháng tù thật sự nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều, và Tim phản ứng bằng cách tuyên bố mình sẽ tuyệt thực cho đến khi họ cho phép anh đoàn tụ với hai con. “Con tôi lẫn tôi có làm gì sai đâu mà phải chịu đựng kiểu đối xử như vậy từ phía tòa án cũng như chính phủ”, Tim viết trong bản tuyên bố mà nhóm Fathers4Justice giúp anh đăng lên.

Bức tranh bị hỏng, có chữ Help bên trên

Chánh án Alistair McCreath nói mình không hề vô cảm trước “nỗi khổ đau” mà Tim phải chịu vì xa con cái. “Nhưng tôi không đồng ý rằng cái phương thức anh ấy chọn để phản đối là chính đáng. Trên thực tế, Tim quyết tâm thực hiện (vụ xịt sơn), đây không phải là một hành động thiếu cân nhắc do bị kích động nhất thời”, ông nói. Hoàng gia đặt hàng họa sĩ Heimans vẽ bức chân dung để mừng dịp kỉ niệm 60 năm lên ngôi của nữ hoàng hồi năm 2012, tác phẩm trị giá gần 160.000 bảng.

Tòa án nhận thông tin rằng (chính phủ hay hoàng gia nhỉ?) phải chi 9.204 bảng để phục hồi bức tranh.

Nhóm Fathers4Justice thành lập năm 2001, nổi tiếng vì có nhiều “ông bố chuyên giật gân giật tít”, họ là những người cay cú sau khi “thua trận” trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Các thành viên của nhóm thường mặc trang phục của mấy siêu anh hùng trong truyện tranh và trèo lên các công trình công cộng – có ông bố mặc đồ Spiderman rồi trèo lên cầu Tower Bridge, có ông làm Batman ở cung điên Buckingham – vào năm 2004 họ từng ném bột mì vào thủ tướng đương thời Tony Blair khi ông đang họp ở Hạ viện.

Các thành viên của Fathers4Justice

 

Nổi tiếng nhất là hồi 2004, với bố Jason Hatch trèo lên tường điện Buckingham trong bộ đồ Batman

Hai tuần sau vụ xịt sơn phản đối của Tim, Gallery Quốc gia tiếp tục bắt một thành viên khác của Fathers4Justice sau khi anh này dán ảnh con mình lên tuyệt tác “The Hay Wain” của John Constable.

Tác phẩm “The Hay Wain” của John Constable.

 

Và một “bố” của Fathers4Justice dán ảnh con mình vào

Đang tự hỏi, Mỹ lẫn các nước châu Âu khác cũng thiên vị mẹ khi vợ chồng ly dị, nhưng chẳng hiểu sao ở Anh lại hay nhan nhản mấy vụ phản đối kiểu này!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả