Tin tức

Chân dung Nữ hoàng Anh bị xịt sơn hỏng mất rồi! 14. 06. 13 - 10:50 pm

M.Nha tổng hợp

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Sơn dầu của Ralph Heimans. 2.7m x 3.4m

LONDON (AFP) – Một người đàn ông vừa bị bắt giữ tại Tu viện Westminster (London) vì làm xấu bức chân dung của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Bức tranh này được đặt hàng để kỷ niệm 60 năm ngày bà lên ngôi.

“Vào giờ ăn trưa hôm nay, một khách tham quan tu viện đã xịt sơn lên bức chân dung Nữ hoàng của họa sĩ Ralph Heimans, hiện đang bày trong Chapter House,” phát ngôn viên của tu viện cho biết.

“Cho tới khi tác phẩm được sửa chữa xong, thì rất tiếc, vô cùng tiếc, vẫn chưa thể bày cho công chúng xem được.”

Các sĩ quan của Scotland Yard đã được gọi tới tu viện hồi 12:30 trưa. Bảo vệ tại đó đang giữ một người đàn ông 41 tuổi vì làm hỏng bức tranh.

Người này đã bị cảnh sát giải tới đồn cảnh sát trung tâm London để thẩm vấn.

Bức tranh sơn dầu của Heimans, một nghệ sĩ người Úc sống tại London, có tên “The Coronation Theatre” và được đặt hàng cho lễ 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Anh, diễn ra vào năm ngoái.

Chi tiết tranh. (Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem bản to hơn nhé)

Kích thước tranh là 2.7m x 3.4m, diễn tả nữ hoàng trong chiếc váy dài bà từng mặc khi lên ngôi năm 1953, trong một khoảnh khắc suy tư một mình (dĩ nhiên là do họa sĩ tưởng tượng) tại chánh điện tu viện Westminster. 

Nữ hoàng khi lên ngôi năm 1953. (Bà là con gái của King George VI, nhân vật của phim “The King’s Speech” – một bộ phim rất hay, xem xong rất tốt cho tinh thần!)

 

Chi tiết tranh

Bức tranh được bày lần đầu tiên tại National Portrait Gallery của Australia, và giờ nhập vào bộ sưu tập vĩnh viễn của tu viện ở London.

Tranh được đem ra triển lãm cho công chúng hôm 23. 5. 2013, là một phần của triển lãm đặc biệt kỷ niệm 60 năm lên ngôi, và dự định sẽ kéo dài đến 27. 9. 2013

Còn chân dung họa sĩ Ralph Heimans thì sao?

Đây:

Chân dung tự họa của Ralph Heimans (áo xanh)

Ý kiến - Thảo luận

8:59 Sunday,23.6.2013 Đăng bởi:  SA

Trong phim "Vùng đất của hứa hẹn lớn" (1975, Ba Lan, đạo diễn Wajda) tả lại những biến đổi tại thành phố Lodz do cách mạng công nghiệp mang tới vào cuối thế kỷ 19, có cảnh một bà đại gia giàu xổi khoe tranh cổ đã được bà cho xịt véc ni lên để "trông nó sáng bóng hơn"
Bà nà
...xem tiếp

8:59 Sunday,23.6.2013 Đăng bởi:  SA

Trong phim "Vùng đất của hứa hẹn lớn" (1975, Ba Lan, đạo diễn Wajda) tả lại những biến đổi tại thành phố Lodz do cách mạng công nghiệp mang tới vào cuối thế kỷ 19, có cảnh một bà đại gia giàu xổi khoe tranh cổ đã được bà cho xịt véc ni lên để "trông nó sáng bóng hơn"
Bà này thì không ai bắt giữ cả, vì tranh của bà mua, bà muốn chữa thế nào thì chữa.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả