Nhiếp ảnh

Chụp cảnh giơ điện thoại rồi thắng giải World Press 2014 19. 02. 14 - 6:26 am

Hoàng Lan dịch

Nhanh nhỉ, thoắt cái mà đã tới lúc hội đồng chấm giải ảnh World Press công bố người thắng cuộc cho năm 2014. Năm ngoái, Maika thắng nhất ảnh series, trong hạng mục “Vấn đề đương đại”, với tác phẩm “The Pink Choice”, năm nay thì sao? 

Đầu tiên, giải nhất ảnh đơn cho hạng mục “Tin tức tại chỗ” là tác phẩm chụp những người sống sót sau cơn bão Hải Yến đi diễu hành vào ngày lễ tôn giáo ở Tolosa, thuộc phía đông đảo Leyte. Hải Yến là một trong những cơn bão mạnh nhất, khiến 8000 người thiệt mạng lẫn mất tích, và 4 triệu người khác lâm vào cảnh vô gia cư sau khi nó đánh vào trung tâm nước Phillipines. Tác giả: Philippe Lopez, Pháp.

 

Như thường lệ, World press chia giải thưởng cho 2 phần là ảnh đơn và ảnh series. Thắng nhất ảnh series trong hạng mục “Tin tức tại chỗ” là bộ ảnh chụp hai tay súng của nhóm chống đối ở Syria, họ tìm chỗ núp để chuẩn bị tấn công trạm kiểm soát của Quân đội chính phủ Syria, đóng tại Ain Tarma, cạnh thành phố Damacus. Sau đó cả hai bị lính bắn tỉa giết chết. Tác giả: Goran Tomasevic, Serbia.

 

Đoạt giải ảnh đơn, hạng mục “Tin tức chung”, là bức chụp trại tị nạn khẩn cấp nằm ở Bulgaria. Chỗ này trước đây là một trường học, bây giờ trường bỏ hoang nên chính phủ tận dụng nó, và mở trại cho người tị nạn vào tháng 9. 2013. Trại hiện có hơn 800 người tị nạn từ Syria, trong đó bao gồm 390 trẻ em. Bulgaria đang hứng chịu nạn khủng hoảng kinh tế (như bao nước khác của khu vực) cũng như tình hình bất an trong chính trị, thành thử họ đang gấp rút xử lý vấn đề tị nạn; ngẫu nhiên thay, đúng lúc đó Hy Lạp bắt đầu tăng cường việc đóng cửa biên giới hòng từ chối người tị nạn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tác giả: Alessandro Penso, Ý.

 

Còn giải nhất ảnh series của hạng mục “Tin tức chung” là các bức chụp cảnh đổ nát bên bờ biển nằm ở thành phố Tacloban, đảo Leyte, sau cơn bão Hải Yến. Tác giả: Chris McGrath, Úc.

 

Maggie có 2 con, bé gái Memphis 2 tuổi, và bé trai Kayden 4 tuổi. Maggie ly thân chồng cũ khoảng vài tháng thì cô quen anh Shane. Shane ngày càng stress do không có việc làm (thời khủng hoảng mà), lại phải nuôi 2 con với số tiền ít ỏi nên dần dà mối quan hệ của họ bị ảnh hưởng. “Thời kỳ trăng mật” của cả hai dần phai nhạt; thay vào đó, họ cãi nhau thường xuyên hơn. Ảnh: Lúc Shane và Maggie cãi nhau, bé Memphis chạy vào phòng. Shane tiếp tục hét vào mặt Maggie và bé Memphis chen vào giữa hai người để ngăn cản. Bộ ảnh cùa tác giả người Mỹ Sara Naomi Lewkowicz này đã thẳng nhất ảnh series cho hạng mục “Vấn đề đương thời”

 

Bức chụp vận động viên Pablo Mac Donough của đội Dolfina ngã khỏi lưng ngựa khi đang thi đấu tại giải Argentine Polo Open ở thành phố Buenos Aires đã giúp tác giả người Argentina, anh Emiliano Lasalvia, đoạt hạng nhất ảnh đơn trong mục “Hoạt động thể thao.”

 

Jia Gourong người Trung Quốc thắng nhất phần ảnh series của hạng mục “Hoạt động thể thao” nhờ bộ ảnh chụp các vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc thi đấu môn xà đơn, xà kép, và xà lệch vào tháng 9. 2013 tại hội thao National Athletic Meet ở Shenyang, Trung Quốc.

 

Tác giả Julius Schrank, Đức, ẵm giải nhất ảnh đơn hạng mục “Cuộc sống thường nhật” nhờ bức chụp những người lính thuộc đội Quân Độc lập của Kachin đang tiệc tùng để tưởng nhớ một đồng đội cũ trong đám ma của anh; người lính xấu số này đã hy sinh vào hôm trước. Thành phố Kachin hiện đang bị quân đội Burma bao vây.

 

Ngày tìm thấy: 27. 12. 2012. Thời gian: không rõ. Địa điểm: cạnh con sông của làng Soyanpago, San Salvador. Giới tính: nữ. Tuổi: 14-17. Ngày giờ mất tích: không rõ. Khối Tam giác ở Trung tâm phía Bắc châu Mỹ (gồm 3 nước Honduras, Guatemala và El Salvador) là một trong những nơi bạo lực nhất hành tinh. Lắm lúc cảnh sát phải dùng quần áo họ tìm thấy để nhận diện nạn nhân. Bộ ảnh chụp áo quần còn sót lại này đã giúp tác giả Fred Ramos, người El Salvador, giành giải nhất ảnh series trong hạng mục “Cuộc sống thường nhật.”

 

Markus Schreiber, Đức, thắng giải nhất ảnh đơn mục “Chân dung” với bức ảnh chụp một phụ nữ bày tỏ sự thất vọng khi Nam Phi kết thúc phiên viếng linh cữu cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vào ngày thứ ba (cũng là ngày cuối cùng) của đám tang, tổ chức bên ngoài Tòa nhà Công Đoàn ở Pretoria, Nam Phi.

 

Cô Carla Kogelman người Hà Lan thắng giải nhất ảnh series hạng mục “Chân dung”, với bộ tác phẩm “Hannah và Alena” chụp hai chị em gái sống tại ngôi làng thuộc vùng nông thôn Merkenbrechts, Áo.

 

Bruno D’Amicis, Ý, đạt giải nhất ảnh đơn, hạng mục “Thiên nhiên”, với tác phẩm chụp chú cáo fennec sống trong điều kiện nuôi nhốt trái phép tại một chuồng cừu hơn năm trời. Ảnh cho chúng ta thấy rõ rằng chú cáo đang lo sợ (tai chú cụp xuống). Sự thiếu ý thức trong bảo vệ thiên nhiên nói chung đang dần phá hủy môi trường sống của loài cáo này, và khiến chúng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

 

Giải ảnh series của hạng mục “Thiên nhiên” thì vào tay nghệ sĩ người Mỹ Steve Winter với bộ tác phẩm chụp hai mẹ con báo cougar tìm chỗ trú đông ở khu bảo tồn động vật hoang dã Gros Ventre, thuộc bang Wyoming. Steve lắp chiếc máy ảnh (với chế độ tự động chụp khi dò thấy chuyển động) trước cửa hang để chụp gia đình báo này. Báo Cougar là một trong số những loại đông vật có vú với khả năng thích nghi và phát triển tốt nhất ở Tây Bán cầu, phạm vi cư trú của chúng trải dài từ phía Bắc nước Chile đến vùng Yukon của Canada. Nỗi sợ về loài động vật họ mèo này kết hợp với sự thiếu hiểu biết đã khiến hàng ngàn con báo Cougar bị giết mỗi năm.

 

Và cuối cùng, giải “Ảnh World Press của năm”, kiêm giải nhất ảnh đơn cho hạng mục “Vấn đề đương thời” thuộc về John Stanmeyer người Mỹ. Tác phẩm chụp dân di cư châu Phi tại bờ biển thành phố Djibouti vào ban đêm, họ đang giơ điện thoại hòng bắt tín hiệu phát đi từ nước láng giếng Somalia – đường liên lạc mong manh này là thứ duy nhất giúp họ kết nối với người thân ở quê hương. Djibouti là điểm dừng phổ biến của dân di cư đến từ các nước như Somalia, Ethiopia và Eritrea; họ bỏ xứ hòng tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu hoặc Trung Đông.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả