Nghệ sĩ Việt Nam

Cùng đi xem triển lãm: Nắng của họa sĩ Phạm Luận 28. 02. 14 - 2:28 pm

Phạm Huy Thông

NẮNG CỦA PHẠM LUẬN
Khai mạc từ 21/2/2014
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học.
Thời gian: mở cửa đến ngày 1/3/2014

Theo VOV.VN: “Nắng” là triển lãm cá nhân lần thứ 4 của họa sỹ Phạm Luận tại Hà Nội sau 17 năm triển lãm ở nước ngoài. Phạm Luận làm triển lãm ở Hà Nội lần đầu tiên năm 1991, tiếp sau đó là triển lãm vào các năm 1994, 1997 và năm nay là triển lãm “Nắng”. Triển lãm gồm 21 tác phẩm ra mắt công chúng vào chiều tối 20/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Triển lãm gồm 3 chủ đề: Phố cổ, hoa và biển.

Dưới đây là các tác phẩm trong triển lãm, để hình dung rõ hơn về cách bố trí trưng bày triển lãm này, các bạn có thể xem thêm video trên youtube

“Hà Nội – Xưa và Nay”, 2013, sơn dầu trên vải, 193 x 388cm

“Hà Nội – Xưa và Nay” là tác phẩm lớn nhất và cũng gây ấn tượng nhất trong triển lãm. Bởi cách Phạm Luận sử dụng các mảng mầu đã làm tôn lên giá trị của nắng. Một góc phố cổ Hà Nội với những chiếc xe SH, Spacy dựng trên vỉa hè, nhưng tầu điện leng keng lại vẫn còn lăn bánh dưới lòng đường, những chiếc băng rôn vẫn vắt ngang phố, như muôn thuở vẫn chứa một dòng biểu ngữ gì đó, không đọc rõ (vì có ai đọc và nhớ bao giờ đâu).

Tên tiếng Anh của tác phẩm này là “Hà Nội – Now and Then“, hơi khác với tên tiếng Việt bởi “Now and Then” dịch sang tiếng Việt là “thi thoảng”. Không biết họa sĩ Phạm Luận đặt tên tiếng Anh khác đi có ẩn ý gì không. Hay đấy là sự nhắc nhở đến những ký ức lẫn lộn về Hà Nội có xưa, có nay, thi thoảng lại trào lên trong tâm trí họa sĩ, người vốn hay bôn ba nước ngoài để ..triển lãm. Mà cũng có khi chỉ là họa sĩ đang… dịch ẩu.

“Mùa hoa tím”, 2013, sơn dầu trên vải, 173cm x 193cm
Triển lãm Nắng không có tranh nhỏ, kích thước tranh bé nhất cũng khoảng hơn 1m, bức lớn nhất có độ dài chiều ngang tới 388cm.

 

Bức hoa Hồ hoa súng.. đã bán rồi. Kích thước bình phong, mỗi tấm 154x77cm

 

Bức họa Vườn của Monet, 2013. Kích thước bình phong, mỗi tấm 154x77cm

Hai tác phẩm được công chúng mong đợi nhất của triển lãm có lẽ là hai bức phong cảnh vẽ khung cảnh vườn của họa sĩ Monet. Nghe nói họa sĩ Phạm Luận đã đến tận nơi, đứng đúng địa điểm năm xưa Monet vẽ tranh để sáng tác ra hai tác phẩm của mình

”Niềm vui tuổi thơ”, 2012, sơn dầu trên vải, 173x193cm

 

“Venice xanh”, 2012, acrylic trên vải, 135 x 200cm

 

“Tin nhắn”, 2013, sơn dầu trên vải, 110x130cm

 

“Ánh trăng”, 2013, sơn dầu trên vải, 173x193cm

 

“Chiều trên hồ Trúc Bạch”, 2013, sơn dầu trên vải, 130x150cm

 

“Buổi sáng trên biển”, 2013, sơn dầu trên vải

 

“Cánh đồng Violet”, 2012, acrylic trên vải, 135cm x 155cm

 

“Ông cụ và xe đạp”, 2013, sơn dầu trên vải, 130x150cm .

 

“Cơn giông biển”, 2013, sơn dầu trên vải, 130x150cm .

 

“Quán La Terrasse”, 2013, sơn dầu trên vải, 173 x 193cm

“Quán La Terrasse” là bức tranh tôi thích nhất trong triển lãm này. Vì sao ư? Vì trước tiên nó đẹp, nó gợi lại cảm giác ấm cúng, thân thuộc. Sau nữa, nếu thêm một chút học thuật vào thì vì nó sử dụng những khoảng chia đều chằn chặn, nó có những lỗi bố cục mà chẳng một tay học hành kinh viện nào muốn mắc phải, chỉ có Phạm Luận mới vẽ và vì thế mới thành công.

“Đường tàu đêm”, 2013, sơn dầu trên vải, 135x270cm .

 

“Một ngày mưa mùa đông”, 2013, sơn dầu trên vải, 110x130cm.
Có lẽ đây là một đoạn phố Hà Trung, Hà Nội, đầu phía chợ Hàng Da, nơi bán nhiều đồ giả da và có các dịch vụ bọc yên xe máy.

 

“Đường Cổ Ngư cũ”, 2013, sơn dầu trên vải, 110x130cm .

 

“Những người đàn ông của biển”, 2013, sơn dầu trên vải, 135x270cm .

 

“Ma-nơ-canh”, 2013, sơn dầu trên vải, 110x130cm .Tác phẩm này được sử dụng trong nhiều các ấn phẩm xung quanh triển lãm.

 

“Làng hoa đêm”, 2013, sơn dầu trên vải, 135x155cm . Đã bán

 

“Ngày mới”, 2013, sơn dầu trên vải, 110x130cm

 

Người viết đứng chụp cạnh họa sĩ Phạm Luận trước bức Hà Nội – Xưa Và Nay, hay còn gọi là Hanoi – Now And Then.

Ý kiến - Thảo luận

15:30 Monday,3.3.2014 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Đi xem triển lãm, rỗi hơi nên soi linh tinh một chút bạn Chính ạ.
...xem tiếp
15:30 Monday,3.3.2014 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Đi xem triển lãm, rỗi hơi nên soi linh tinh một chút bạn Chính ạ. 
14:10 Monday,3.3.2014 Đăng bởi:  Chính
Soi gì soi kỹ thế!
London Now and Then
http://www.bbc.com/news/in-pictures-26339275

...xem tiếp
14:10 Monday,3.3.2014 Đăng bởi:  Chính
Soi gì soi kỹ thế!
London Now and Then
http://www.bbc.com/news/in-pictures-26339275
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả