Tin tức

Tin-ảnh: tạc tượng để thù và bọc tượng để cầu an 09. 03. 14 - 6:51 am

Anh Nguyễn tổng hợp và dịch

Los Angeles – Một bức tượng Oscar khổng lồ chờ được chuyển đến đại lộ Hollywood ở trước nhà hát Dolby vào ngày 26. 2. 2014 tại Hollywood, California, để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải lần thứ 86 của viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ ngày 2. 3. 2014. Giải thì đã trao rồi, và tượng chắc cũng đã được bọc lại rồi! Ảnh: Joe Klamar

 

Côn Minh – Dân chúng tập trung đặt vòng hoa tưởng niệm cạnh bức tượng bò đực ở quảng trường bên ngoài một trạm xe lửa ở Côn Minh, phía tây nam tỉnh Vân Nam, vào hôm 2. 3. 2014. Như nhiều báo đã đưa, một số kẻ đã dùng mã tấu, tấn công và khiến 29 người chết và 130 người bị thương tại nhà ga xe lửa Côn Minh. Chính quyền Trung Quốc cho biết, đám người này đến từ Tân Cương, do bực tức không ra nước ngoài được (để tiến hành thánh chiến), nên nổi cáu chém loạn. Lý do khó tin, nhỉ? Ảnh: AFP

 

Nam Kinh – Một người lính Trung Quốc đứng canh gác cạnh một bức tượng ở Đài tưởng niệm nạn nhân trong cuộc thảm sát Nam Kinh (bởi quân Nhật), vùng Giang Tô. Đầu lâu, xương, và tên của hàng ngàn người đã chết ở đài tưởng niệm cho thấy rõ ràng Trung Quốc và Nhật Bản không thể gạt lịch sử qua một bên, nhất là trong bối cảnh quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia này. Ảnh: Liu Jin

 

Kiev – Một bức ảnh được chụp ngày 1. 3. 2014 ở Mezhygirya gần Kiev cho thấy một bức tượng hoàng đế Pháp Napoleon Bonarparte (1769-1821) trong dinh thự sang trọng của cựu tổng thống Ukraina Viktor Yanikovych. Ukraine đã ra lệnh bắt giữ tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych vì tội thảm sát hàng loạt những người chống đối, đồng thời xin được trợ giúp 35 tỷ đô la từ phương Tây để vực dậy một đất nước đang trên bờ vực suy sụp về kinh tế. Tuy nhiên ông Yanukovych đã thoát sang Nga, trong khi các đại diện của EU bắt đầu lục tục đến Kiev để giúp Ukraina khỏi choáng váng khi đột ngột tách khỏi ảnh hưởng từ Moscow. Ảnh: Yuriy Dyachyshyn

 

Sofia – Một thành viên của đội dân vệ trèo thang để gỡ tấm vải quấn quanh một đài tưởng niệm của một nghệ sĩ vô danh ở trung tâm Sofia, ngày 1. 3. 2014. Gần đây nhất, trong một chuỗi các cuộc sỉ nhục những đài tưởng niệm thời kì Liên Xô ở Bulgaria, một số nghệ sĩ không rõ tính danh đã biến bức tượng đồ sộ này thành một phiên bản khổng lồ của một chiếc bùa hộ mệnh của Bulgaria. Hai bức tượng – một nam và một nữ – đại diện cho những người tham gia phong trào chống Phát xít của Bulgaria, những người đã xuống núi để chào đón đội quân Xô Viết vào cuối thế chiến thứ hai – đã được quấn trong vải đỏ và trắng, trông giống như những hình nhân theo truyện dân gian Bulgaria mà mọi người vẫn trao đổi với nhau vào ngày 1. 3 hàng năm để chúc nhau cả năm khỏe mạnh. Ảnh: Nikolay Doychinov

 

Graye-sur-Mer – Đài tưởng niệm giản dị này mang tên “Thập tự Lorraine”, để vinh danh tướng Pháp Charles de Gaulle, được chụp ngày 26. 2. 2014 tại Graye-sur-Mer, tây bắc của Pháp. Tháng Tư tới, vào ngày 16, người ta sẽ đến đây để nhớ lại vào năm 1944, tướng de Gaulle đã vượt eo biển Manche trên con tàu “La Combattante” và đặt chân trên bờ biển giữa Courrseulles-sur-Mer và Graye-sur-Mer. Ảnh: Charly Triballeau

 

Thành phố Vatican – Những người đi lễ tập trung bên hàng cột của quảng trường Saint Peter tại Vatican trong triều yết chung của giáo hoàng Francis, hôm 26. 2. 2014. Những giàn giáo quanh hàng cột cẩm thạch nổi tiếng quanh quảng trường Saint Peter này, thiết kế bởi kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế Gian Lorenzo Bernini (thế kỷ 17), vừa được gỡ bỏ, sau một cuộc tu bổ kéo dài năm năm. Thế là trong buổi giảng của giáo hoàng lần này cho người hành hương, những cây cột quanh quảng trường Vatican đã lấy lại được vẻ lộng lẫy nguyên thủy của chúng – cũng vừa kịp cho lễ phong thánh của các giáo hoàng đã tạ thế John Paul II và John XXIII vào tháng Tư tới. Ảnh: Vincenzo Pinto

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả