Điện ảnh

Nghe những lời phát biểu tại Oscar, lại nhớ đến diễn viên Việt Nam ta 06. 03. 14 - 4:31 pm

Quỳnh Vy

Tôi dự đoán sai bét các giải thưởng Oscar. Lý do là vì cứ nhìn vào danh sách đề cử rồi thấy yêu ai thích ai thì cứ tick dzô. Chứ không có ngâm cứu kỹ lưỡng Hôm trước tôi chọn nàng Julia Roberts chứ không chọn nàng Lupita Nyong’o .

Nhưng so với phim về đề tài dân da đen thì tôi vẫn thích The Help hơn. Vì phim The Help không khí đỡ u ám hơn 12 Years a Slave nhiều lắm.

Một cảnh trong The Help

Trong phim The Help: Ngoài thân phận da đen bị ức hiếp, còn có một dúm các bà các cô da trắng lấy chồng giàu, rảnh rang, kiêu kỳ, phù phiếm, tiệc tùng, váy áo dự tiệc tùng thì đẹp long lanh. Phim 12 Years a Slave: Diễn viên bị zoom máy vào gần gương mặt, phải diễn tả nội tâm nhiều quá. Nặng nề u ám vô cùng!

Một cảnh của 12 years a slave

 

Lupita (giữa) trong 12 years a slave

Nhưng khi nàng da đen Lupita Nyong’o từ ghế ngồi nghe xướng lên phim 12 Years a Slave nhận được giải nữ phụ Oscar 2014…, nàng bộc lộ cảm xúc vui mừng, nụ cười tươi nhưng khóe mắt cố kềm giọt lệ. Rồi nhà sản xuất Brad Pitt ôm ghì nàng vào lòng tặng cho nụ hôn lên trán, trước khi thả nàng ra để đi lên sân khấu….

Đoàn làm phim chúc mừng Lupita khi cô nghe mình thắng giải

Trái ngược hẳn với Lupita Nyong’o, nàng Cate Blanchett với giải nữ chính, khi vừa cầm xong tuợng vàng trong tay, câu đầu tiên của nàng là phẩy tay xuống phía dưới hàng ghế, bảo các nam nữ đồng nghiệp cũng là các ngôi sao: “Ôi! Quý vị ngồi xuống dùm cái đi. Các vị đã quá già để đứng dzồi!” … Nếu Quỳnh Vy tôi cũng là một trong các nam nữ ngôi sao thượng thặng của Holywood đang đứng lên vỗ tay hoan hô nàng, mà bị nàng kiêu hãnh phẩy tay như thế, tôi sẽ về trèo lên FaceBook mà … chửi lén…  🙂

Trong khi đó, những câu phát biểu của nàng Lupita Nyong’o khi đứng trước micro với tượng Oscar trong tay nghe hay quá! “Nhiều niềm vui trong đời tôi là từ rất nhiều những nỗi đau của người khác.” (Ý của nàng nói là nàng đóng vai phụ nữ da đen bị làm nô lệ. Nay từ vai diễn ấy, nàng lại được vinh danh Oscar)

Nguyên văn: “It doesn’t escape me for one moment that so much joy in my life is thanks to so much pain in someone else’s””

Lupita phát biểu khi ôm tượng

Lupita Nyong’o cũng hướng về đạo diễn Steve McQueen và nói những lời trân trọng, ai nghe mà không khoái cho được: “Xin cám ơn anh đã đưa tôi vào vị trí này. Đây là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi. Những người đã khuất đang ở bên cạnh anh, đang dõi theo anh. Họ mang ơn anh. Và tôi cũng vậy.”

(Nguyên văn: “Thank you so much for putting me in this position. This has been the joy of my life. I’m certain that the dead are standing about you and watching and they are grateful and so am I.”)

Lupita và đạo diễn Steve McQueen

Nhiều diễn viên Việt Nam cả nam lẫn nữ, trong phim họ nói năng trơn tru, nói rất hay, nói rất bùi tai… Là vì sao?

Là bởi vì họ nói theo kịch bản. Người viết kịch bản phải lao tâm khổ trí để viết những câu thoại cho các diễn viên. Cả vai chính lẫn vai phụ đều thốt ra những lời có tâm, có dạ đã có sẵn từ kịch bản. Có diễn viên nào biết ơn tác giả kịch bản không hả Kay Nuhoangdamhoi Nguyen?

Thế cho nên, có lẽ vì đã quen “nói” theo kịch bản , nên một số diễn viên Việt Nam khi lên nhận giải thưởng Bông Sen hoặc Cánh Diều thường ấp a ấp úng không nói nên lời. Hoặc có thì cũng cám ơn chung chung bên này bên kia, chỗ nọ chỗ ấy. Vì sao cám ơn? Cám ơn vì điều gì? Chi tiết nào trong quá trình làm phim mà diễn viên phải nói lời cám ơn?

Nhiều phim Việt Nam tôi xem mê tít thò lò. Nhưng khi xem diễn viên lên nhận giải thưởng, khi phát biểu thì nói năng luộm thuộm rườm rà, cám ơn bằng những câu sáo rỗng vô thưởng vô phạt…. Khán giả Quỳnh Vy tôi sao thấy chán chít đi được!

Khi biết mình đã có trong danh sách đề cử, mấy anh mấy chị diễn viên dù chưa biết mình có giải hay không, cũng nên chuẩn bị trước vài lời phát biểu sao cho nó tròn trịa một chút. Hạn chế bớt cái cảnh cứ đứng im ru nhe răng cười duyên hoặc khóc ấm ra rấm rứt đi… Chẳng nói được câu nào trọn vẹn trong ngày vinh quang cho nghề diễn của mình

Hay là nhờ bạn Do Duy viết dùm cho. Diễn văn của tổng thống Mỹ còn có người soạn dùm cho mà, ngại chi! :p

Ý kiến - Thảo luận

16:06 Tuesday,11.3.2014 Đăng bởi:  Tuyết Lê
yêu em quynhvy

...xem tiếp
16:06 Tuesday,11.3.2014 Đăng bởi:  Tuyết Lê
yêu em quynhvy
 
20:12 Friday,7.3.2014 Đăng bởi:  Sanh Xanh

Chị Quỳnh Vy viết hay quá mà Soi không có nút Like
Đối thoại hay độc thoại trong phim một số nước Phương Tây không khác xa đời thường là mấy, còn phim Việt ta thì phải qua kiểm duyệt, văn phải hay và chữ phải tốt thì mới lọt . Chắc mấy anh chị diễn viên bị bệnh nghề nghiệp khi lên nhận giải thưởng


...xem tiếp
20:12 Friday,7.3.2014 Đăng bởi:  Sanh Xanh

Chị Quỳnh Vy viết hay quá mà Soi không có nút Like
Đối thoại hay độc thoại trong phim một số nước Phương Tây không khác xa đời thường là mấy, còn phim Việt ta thì phải qua kiểm duyệt, văn phải hay và chữ phải tốt thì mới lọt . Chắc mấy anh chị diễn viên bị bệnh nghề nghiệp khi lên nhận giải thưởng

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả