Nhiếp ảnh

Albert Watson được tôn vinh 10. 09. 10 - 10:55 am

Khôi Nguyên biên dịch

  

Hôm qua, 9. 9. 2010, Hội Nhiếp ảnh Hoàng Gia đã trao Huân chương Trăm năm cho Albert Watson để ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của ông cho nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như khoa học nhiếp ảnh. 

Lễ trao giải diễn ra tại London, và như thế Watson gia nhập hàng ngũ những người nhận giải thưởng cao quý này từ trước tới nay, gồm David Bailey, Cornell Capa, Annie Leibovitz, Don McCullin and Martin Parr. 

Suốt bốn mươi năm qua, Watson được coi là một trong những nhiếp ảnh gia thành công nhất, ở cả ba lãnh vực: nghệ thuật, thương mại, và thời trang. Ảnh của ông có tại nhiều gallery và bảo tàng trên khắp thế giới, trong khi đó, hai cuốn sách mới của ông về nhiếp ảnh sẽ ra mắt vào tháng Mười 2010. 

Sinh năm 1942 tại Edinburgh, Scotland, Albert Watson từng học thiết kế đồ họa, rồi học làm phim và truyền hình. Mặc dù bị mù một mắt từ lúc mới sinh, Watson đặc biệt thích những bộ môn về thị giác. 

Năm 1970, ông đến Mỹ cùng vợ (là một giáo viên tiểu học), và lúc đó mới bắt đầu chụp ảnh, chủ yếu là để cho “vui”. 

Thế rồi Watson nổi tiếng rất nhanh. Từ đó đến nay, ảnh của ông đã được dùng cho hơn 200 bìa tạp chí Vogue và 40 bìa tạp chí Rolling Stone; ông được mời chụp cho các chiến dịch quảng cáo lớn nhất, và ảnh của ông có mặt trong rất nhiều bộ sưu tập đắt giá. Một bức ảnh ông chụp Kate Moss từng bán với giá 108.000USD. 

Giải thưởng cao quý lần này góp thêm vào bộ sưu tập giải thưởng vốn đã rất nhiều (và cũng rất cao quý) mà ông đã có trong sự nghiệp rực rỡ của mình. 

Watson chụp Alfred Hitchcock, 1973

Carmen với tách và dĩa, 1996

Quảng cáo cho cà phê Lavazza

Watson chụp Turlington

Albert Watson chụp nữ bá tước Cecilia, 1984

Watson chụp David Bowie, 1996

Naomi Campbell

Michelle Buswell

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả