Nghệ sĩ thế giới

Có mấy người nghịch tuyết được như Simon Beck! 15. 03. 14 - 12:18 pm

Bùi Hoài Mai st, Hoàng Lan dịch

Ai cũng thích nghịch tuyết, song anh Simon Beck đã đẩy trò này lên một tầm cao mới; bằng đôi giầy đi tuyết của mình, Simon đã tạo ra các thiết kế hoa văn phức tạp và đẹp mắt.

Anh Simon Beck

Đầu đuôi câu chuyện là vầy: sau một ngày dài trượt tuyết, Simon Beck quyết định thử làm trò gì đấy khác. Lúc đó anh đang hành nghề vẽ bản đồ, nên luôn có sẵn một chiếc la bàn trong túi. Simon bắt đầu bước đi trên mặt hồ phủ tuyết, đánh dấu vài chỗ, rồi anh đi từ điểm đánh dấu này đến điểm đánh dấu kia, và “vẽ” nên hình ông sao 5 cánh khổng lồ bằng chiếc giày tuyết của mình.

Simon đi trên tuyết

 

Zoom ra thì bạn sẽ có những tác phẩm như vầy

Vài năm sau, Simon bị chấn thương, anh không thể tiếp tục leo núi hay chạy nhảy dễ dàng nữa; thế là Simon bắt đầu vẽ thêm nhiều bức tranh nghệ thuật trên tuyết, anh xem nó như một loại hoạt động để rèn luyện thể chất. Anh liên tục vẽ trong bốn mùa đông vừa qua, các họa tiết của Simon ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Một tác phẩm khá là đơn giản của anh Simon

 

Và một tác phẩm phức tạp hơn

“Việc này cũng tự nhiên thôi”, Beck nói. “Bên ngoài tòa nhà nơi tôi sống có cái hồ lớn cỡ 2/3 diện tích sân bóng, và vào  mùa đông thì mặt hồ đóng băng. Vậy nên cứ mỗi năm là tôi có một sân chơi rộng rãi, phủ tuyết láng mịn;  nhưng ít ai dám đi trên mặt hồ vì chính phủ đã cảnh báo về mối nguy hiểm khi bạn lởn vởn trên mặt băng. Thế là tôi nghĩ, hãy vẽ thứ gì lên đó nào”.

Lúc đầu Simon vẽ theo những gì mình nghĩ ra trong đầu, nhưng khi các họa tiết trở nên phức tạp hơn thì anh phác thảo chúng ra giấy. Anh lấy cảm hứng từ những vòng tròn bí ẩn trên cách đồng (crop circle) và các kiểu hoa văn hình học khác. Khi vẽ trên hồ, anh đếm bước chân và dùng một sợi dây để đo góc, hoặc nếu một bức vẽ cũ của anh vẫn còn lộ dấu trên lớp tuyết, anh sẽ dùng nó làm khuôn để tạo nên cái mới. Quá trình “vẽ” này thường mất khoảng 10 tiếng.

Vòng tròn crop circle điển hình

 

Tác phẩm của Simon

Quả là công phu bởi qua một đêm với trận bão tuyết hoặc gió mạnh là tác phẩm của Simon sẽ gần như bay mất. Trong thời tiết rét cóng, việc đi bộ bằng giầy tuyết suốt 10 tiếng (hoặc hơn) chẳng phải dễ dàng gì. Đi bộ trên băng ở giữa hồ như thế cũng hơi liều lĩnh – đăc biệt là đi một mình vào buổi tối. Dù rằng Simon nói nếu cái hồ chỉ phải chịu sức nặng của một người duy nhất thì việc này khá an toàn, nhưng anh cũng kiểm tra băng tuyết cẩn thận vào cuối đông khi chúng bắt đầu tan.

10 tiếng cho tác phẩm này, hôm sau nó biến mất, quả là uổng

Simon thích vẽ trên hồ Lac Marlou (nó nằm gần căn hộ của anh tại dãy núi Alps của Pháp) do anh có thể leo lên ngọn núi cạnh bên hồ để chụp hình sau khi hoàn tất tác phẩm. Thế nhưng ngọn núi cũng phủ bóng lên tuyết, nếu anh muốn chụp ra một pô ảnh chính xác theo ý muốn thì cũng khó khăn. Kế hoạch tiếp theo của anh:  mua một chiếc máy bay không người lái, anh sẽ gắn chiếc máy ảnh lên đó và chụp từ xa.

Simon “vẽ” cây sống đời

Khu nhà nghỉ dành cho khách đến chơi trượt tuyết trong vùng rất thích mấy tác phẩm của Simon. “Ban đầu họ nghĩ tôi hơi điên, nhưng giờ đây họ cho rằng tranh tuyết là hình thức quảng cáo có lợi”, Simon nói. Anh sẽ tiếp tục vẽ trên tuyết nếu tình hình sức khỏe của mình không xấu đi.

Mong cho Simon Beck luôn khỏe mạnh. 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả