Tin tức

Tin-ảnh: Tượng di dời, tượng xuống biển 10. 09. 10 - 10:01 pm

 

PHÁP – Tác phẩm Tongari-Kun (2004) tại Abundance Salon (phòng trà) của điện Versailles, là một phần trong triển lãm mang tên Murakami-Versailles của nghệ sĩ pop-art Nhật Takashi Murakami, sẽ mở cửa cho công chúng từ 14. 9 đến 12. 12. 2010. Giám tuyển là Laurent Le Bon, giám đốc trung tâm Pompidou tại Metz, Pháp. Triển lãm hiện đang bị các nhóm yêu truyền thống chỉ trích gay gắt, họ cho rằng thứ nghệ thuật lấy cảm hứng từ manga truyện tranh thì không có chỗ trong cung điện Versailles. Ảnh: F. KLEINEFENN


SEOUL- Quang cảnh Hội chợ Mỹ thuật Quốc tế Korea, được coi là hội chợ lớn nhất của nước này, mở cửa tại Trung tâm Hội nghị Seoul, từ 8. 9 đến 13. 9. 2010. Ảnh: STR


DUSSELDORF, ĐỨC – Một bức tượng thần Hercules của nghệ sĩ Đức Markus Lupertz, cao 18m, đang được buộc bằng thừng để đưa vào vị trí trưng bày tại Dusseldorf, từ 8. 9. 2010. Bức tượng làm bằng nhôm và thép sau đó sẽ được vận chuyển đến tỉnh Gelsenkirchen để tham dự một triển lãm vào tháng 11. Ảnh: H. OSSINGER


BERLIN – Tượng Friedrich Engels được nâng bằng cần cẩu. Cả tượng Karl Marx lẫn tượng Engels (to hơn người thực) đều phải di dời, lấy chỗ xây dựng đường tàu điện ngầm U5. Địa điểm mới cách đó 80m, nhưng các bức tượng chỉ ở tạm đó, khi chỗ cũ đã xây dựng xong vào 2017, tượng lại được “về nhà”. Ảnh: H. HANSCHKE


CANCUN – Nghệ sĩ người Anh Jason de Caires chụp ảnh với các pho tượng của ông, sẽ được đặt dưới biển Cancun, Mexico. Những pho tượng này là một phần của khu vườn tượng dưới nước trong bảo tàng nghệ thuật dưới nước lớn nhất thế giới, đang xây dựng. Ảnh: I. LEAL.


BARCELONA – Nhà điêu khắc Tây Ban Nha gốc Mỹ Frank Plant đứng cho phóng viên chụp ảnh trong buổi giới thiệu triển lãm của ông, “Vườn của bạn phát triển thế nào?” tại gallery Contrast, Barcelona, khai mạc 8. 9. 2010, kéo dài đến 16. 10. Triển lãm này là một tập hợp các tác phẩm của Plant làm bằng chất liệu sắt, còn được gọi là hierroglyphics. Tác giả chơi chữ: hierro (hai chữ r) tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “sắt”, ghép với hieroglyphic có nghĩa là “chữ tượng hình”. Ôi thâm thúy! Ảnh: X. BERTRAL

 

*

Bài liên quan:

– Giá tranh ngất ngưởng của Mr. 
– Takashi Murakami liệu có bị ném trứng?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả