Thiết kế

Mặc như thiết kế kiến trúc, như cô tiên, hay như chiến binh? 18. 03. 14 - 7:08 am

Anh Nguyễn st và phỏng dịch

Cách đây không lâu, Zaha Hadid (nữ kiến trúc sư đồng thời là người Hồi giáo đầu tiên nhận giải thưởng kiến trúc danh giá Pritzker – người từng tuyên bố không bao giờ “thèm” làm nhà dân sự, chỉ làm các công trình khủng) đã mất công kỳ cạch phác thảo một…đôi giày. Chỉ cái đế giày bằng chrome và cao su mà được bà thai nghén cùng một kiến trúc sư nổi tiếng khác – Rem Koolhaas. Kết quả: trông không khác mấy món đồ chơi Slinky cầu vồng với những vòng kim loại ngoằn ngoèo được hàn chặt lại.

Cứ nhìn qua các bộ sưu tập thời trang Thu Đông ở show thời trang vừa qua, có thể nói rằng một xu hướng mới trong thời trang là học hỏi và lấy cảm hứng từ kiến trúc, khi đưa ra một loạt các kiểu cách mang nặng tính cấu trúc, đầy tính vị lai, có khả năng kết hợp làm áo giáp bảo vệ, nếu cần.

.

Kiến trúc, cứng cáp hoặc mềm dẻo, đều trở thành một đề tài chủ chốt của thờ trang mùa thu năm nay, khi một nhóm các nhà thiết kế quyền lực thử nghiệm với các đường nét và hình khối trông như được dựng bằng phần mềm AutoCAD. Những ngôi sao thời trang, từ Alexander Wang nhạy bén với thương mại ở New York, tới Gareth Pugh trí thức và lập dị đóng tại London, hay Raf Simons tận tụy với phong cách chân phương của Dior, tất thảy đều đồng lòng “áp đặt” cấu trúc và hình khối lên những khung người ngang ngạnh. Họ dựng lên những bộ trang phục dường như không dựa trên cơ thể con người, và thân hình mảnh mai của người mẫu có vẻ chỉ đóng vai trò giàn giáo.

Một thiết kế của Alexander Wang

Và rồi còn những cầu vai uốn vòng cung, những cái kén tằm, những hình elip xuất hiện nhiều trên sàn diễn mùa này. Nhưng không lo, những bộ trang phục nghiêm ngặt và cứng rắn ấy đã được cân bằng bởi những hướng đi nghịch ngợm và mơ mộng khác: những đề tài lãng mạn, motif rừng núi siêu thực đã ra mắt một cách thuyết phục ở Milan – thành phố thương mại nhất của Ý – tạo nên một câu chuyện thời trang đậm màu cổ tích.

Một mẫu của Marni

 

Một thiết kế của Kenzo

Chim cú, thiên nga, sóc nhỏ, cáo con rải khắp áo tunic và jacket ở show của Dolce và Gabbana, và một áo choàng lông thú đỏ rực gợi đến hình bóng cô bé quàng khăn đỏ. 

Dolce and Gabbana

Alberta Ferretti lấy cánh rừng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ làm cảm hứng cho một bộ sưu tập hết sức lãng mạn với lông chim, ruy băng và trang sức:

Alberta Ferretti

 Các nhà thiết kế  như Mary Katrantzou (London) và Jun Takahasi (Undercover – Paris) cũng đi theo tiếng gọi của thế giới thần tiên với các motif vương giả và trang trọng như lấy từ những chiến binh Viking cổ xưa, từ show truyền hình “Trò chơi vương quyền”, hoặc từ một game thần thoại lịch sử nào đó.

Thiết kế của Mary Katrantzou

 

Thiết kế của Undercover

Valentino cũng không kém cạnh – hợp lý thôi bởi chính Maria Grazia Chiuri và Pierpaolo Piccioli, hai giám đốc sáng tạo của Valentino đã là người khởi xướng cho phong trào “kì ảo” mấy mùa trước. Những bộ đầm eo cao, chạm sàn và váy dài được tô điểm bằng những chú bướm đem lại cảm giác thoát tục.

Mãu của Valentino

Đây là một mùa thời trang của sự cực đoan, nhưng không ít người vẫn giữ một cái đầu lạnh: Micheal Kors trình diễn áo choàng màu camel nhã nhặn trên váy sa tanh charmeuse màu bạc;

Thiết kế của Michael Kors

Maria Comejo dẫn đầu áo poncho lông cừu với quần thể thao;  Christophe Lemaire đưa ra các twin sets (bộ áo trong và áo cánh cùng màu, cùng chất liệu) với quần bùng nhùng.

Mẫu của Christophe Lemaire

Nhưng Yang Li, Chloe và Giorgio Armani thì bỏ qua xu hướng kì ảo, tập trung thử nghiệm với hình học để tạo ra những trang phục vừa xa hoa vừa khéo léo dành cho những người tiêu dùng thông thái.

Mẫu của Yang Li

 

Thiết kế của Chloe

(Chỉ với một “khung” thân mình mà ai cũng như ai: một cổ, một thân, hai tay, hai chân; nhưng các nhà thiết kế đã nghĩ được ra bao nhiêu thứ để “quấn” nó lại; cho nên nếu không theo được chiều hướng nào, ít nhất chúng ta cũng phục họ cái đã, đầu tiên là về độ sáng tạo, kế là cái kỷ luật mà nghệ thuật chắc phải “xách dép” cho họ: không bao giờ lặp lại chính mình, lại càng không được bắt chước kẻ khác.)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả