Tin tức

Tin-ảnh: Những thông điệp không mới 13. 09. 10 - 12:04 am

TOWCESTER – Nghệ sĩ xứ Welsh Wyburn đang làm một loạt chân dung người nổi tiếng, xử dụng những miếng bánh mì nướng làm canvas. Tác phẩm này dành cho ngày khai trương một cửa hàng mới của Costa Coffee tại Towcester, Anh, ngày 9. 9. 2010. Bức tranh vẽ bằng mứt marmite với hơn 700 lát bánh mì nướng thể hiện cầu thủ David Beckham và ca sĩ Cheryl Cole. Ảnh: A. BINGHAM. Ôi, Soi thấy ông này mới đúng là “đạo” đây: vào tháng 11. 2006, Dermot Flynn – họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia người Anh – cũng dùng bánh mì nướng và vẽ bằng mứt marmite. Khác chăng là ông này vẽ 10 nhân vật và để triển lãm tại Air Gallery tại London chứ không phải cho quán cà phê. Tác phẩm này có tên gọi Marmart (thông tin từ Ngoisao.net).


HONG KONG – Người xem trong một khu mua sắm trước một tác phẩm sắp đặt có tên Trong Vòng Xoáy Plastic – một mô hình 3D thể hiện rác plastic trôi dạt trên Thái Bình Dương, 9. 9. 2010. Ý tưởng triển lãm này là của Kaisei, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ và Hong Kong chuyên nhắc nhở những hiểm họa cho sức khỏe con người và môi trường từ rác thải nhựa trên biển. Tác phẩm do sinh viên trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hong Kong thể hiện và sẽ trưng bày từ 6 – 16. 9. 2010. Ảnh: A. HOFFORD


BUSAN – Các nhà báo đi qua một tác phẩm sắp đặt tại bảo tàng Mỹ thuật Busan, Hàn Quốc, ngày 10. 9. 2010, một ngày trước khi mở cửa Busan Biennale 2010 với chủ đề Living in Evolution (Sống trong Tiến hóa?). Hơn 250 nghệ sĩ từ 23 nước sẽ tham dự festival nghệ thuật đương đại kéo dài cả tháng này. Ảnh: YONHAP


BERLIN – Yoko Ono làm dáng rất teen cho phóng viên chụp ảnh tại triển lãm mới nhất của bà tại Berlin có tên Poison (Thuốc độc), một sắp đặt mới rất cực đoan, mở cửa từ 10. 9 đến 13. 11. 2010. Tác phẩm bao gồm tượng, âm thanh, phim, và các chỉ dẫn (giống như ngày xưa Yoko chỉ dẫn ai thích tác phẩm mình thì đóng một cái đinh vào bảng treo trên tường). Ảnh: H. HANSCHKE


BERLIN – Tác phẩm A HOLE của Yoko Ono trong triển lãm Poison, là một tấm kính có một lỗ thủng bị bắn bằng súng lục, kèm một lời chỉ dẫn khắc trên kính: “ĐI QUA PHÍA BÊN KIA CỦA TẤM KÍNH VÀ NHÌN QUA CÁI LỖ”. Chỉ dẫn của Ono khuyến khích người xem nhìn từ nhãn quan trái ngược của kẻ tấn công (trước tấm kính) lẫn của nạn nhân (sau tấm kính). Về triển lãm này, Ono nói, “Tôi muốn cảnh báo tất cả mọi người về bạo lực đang diễn ra trên toàn thế giới. Tôi đề nghị khách đến xem hãy mang theo một thứ gì đó nói lên trải nghiệm bạo lực của chính cá nhân mình: một bức ảnh, một đoạn văn, xong đem đính trên tường. Tuy nhiên ở tầng trên sẽ có một căn phòng nơi khách chỉ có mỉm cười. Những nụ cười của các vị sẽ được đưa vào video chiếu trong suốt cuộc triển lãm.”


LOS ANGELES – Tác phẩm của Joel Batz trưng bày tại tòa nhà The Alexandria trong buổi Downtown Art Walk (Nghệ thuật xuống phố?) tại Los Angeles, 9. 9. 2010. Hoạt động này diễn ra mỗi thứ Năm tuần thứ hai hàng tháng, là một cuộc triển lãm miễn phí của hơn 40 gallery thương mại, bảo tàng, và các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận trong khu trung tâm Los Angeles. Có từ tháng 9. 2004, càng ngày hoạt động này càng rầm rộ với hàng ngàn người tham dự mỗi tháng. Vào ngày ấy, các gallery và bảo tàng đều mở cửa ít nhất là từ 12h – 21h. Tài trợ cho hoạt động này là các báo của Los Angeles, hội đồng thành phố, các nhà hàng, quán bar, cửa hàng trong khu vực… Ảnh: M. ANZUONI

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả