Nhiếp ảnh

Nobuto Osakabe: thế nào là nghỉ mát phong cách Nhật? 02. 05. 14 - 7:10 am

Hoàng Lan dịch

Hè là mùa nghỉ ngơi, và theo “mốt” hiện nay thì đã nghỉ ngơi là phải đến những nơi yên tĩnh, vắng vẻ để thư giãn đầu óc; và nếu có điều kiện thì đa số đều muốn được thoải mái ở những chỗ ít chen lấn. Tuy nhiên, ở Nhật thì kiểu nghỉ ngơi này lại không phổ biến lắm.

Trong series “Holiday Making” (Nghỉ lễ), nhiếp ảnh gia Nhật Nobuto Osakabe chụp những địa điểm vui chơi phổ biến của Nhật Bản: từ vùng núi phủ tuyết trắng xóa đến những công viên đầy hoa anh đào nở rộ. Dù bạn chỉ liếc nhìn qua mấy tấm ảnh này,  bạn vẫn nhận ra rằng những địa điểm “thư giãn” trên đều đông nghịt người.

Người Nhật đi đào nghêu trong ngày nghỉ, Nobuto Osakabe

Thực chất thì ta chẳng thể nào thưởng thức được hết cảnh quan xinh đẹp trong hình do hàng đoàn khách tham quan đã che hết cảnh, và bản thân những người này có vẻ chẳng nề hà chuyện thiếu không gian riêng tư trong lúc đi nghỉ mát. Hàng trăm người chen chúc đông nghẹt trên các bãi cát, bãi cỏ, và trên tuyết, lắm lúc họ còn che lấp hết cả khung cảnh đẹp đẽ ban đầu.

Ngắm hoa anh đào ở Nhật, Nobuto Osakabe

Dân Mỹ mà thấy các hình ảnh “nghỉ ngơi” kiểu này  thì chắc họ sẽ có cảm giác rất hoang mang – kiểu hoang mang thường gặp khi họ phải đem con cái đến các khu vui chơi ồn ào mà họ không thích. Nhưng Nhật thì khác, Osakabe giải thích rằng văn hóa Nhật rất trân trọng tinh thần “lối xóm”

Trẻ em tại công viên, Nobuto Osakabe

“Người Nhật có xu hướng cảm thấy thoải mái khi họ ở trong một tập thể”, Osakabe viết  “Nhiều người thích cùng đến một nơi và cùng làm một việc.”

Xếp hàng để đi cáp treo tại khu trượt tuyết, Nobuto Osakabe

Nhãn quan nhàn nhã của Osakabe chọn những địa điểm nghỉ hè bình dị của người Nhật để chụp “Holiday Making”, song cảnh bình yên này lại xô bồ nhộn nhịp với vô số người. Qua ô kính máy ảnh, họ nom thật tí hon; đám đông của Osakabe tụm lại thành nhiều hình dáng và mô-típ khác nhau,  họ thách thức những giả định của ta về quyền lựa chọn cũng như tự do cá nhân. Trong khi chúng ta mơ mộng rằng kỳ nghỉ hoàn hảo của mình phải thật độc đáo, Osakabe khắc họa những khoảnh khắc tự do tuyệt vời nhất của một cá nhân khi họ cùng làm những việc thiên hạ cho là đơn điệu.

Một vài hình ảnh nữa của series “Holiday Making”:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

11:05 Friday,2.5.2014 Đăng bởi:  candid
Ở VN vào ngày lễ cũng thế chỉ tội không sạch sẽ và trật tự thế này. 

...xem tiếp
11:05 Friday,2.5.2014 Đăng bởi:  candid
Ở VN vào ngày lễ cũng thế chỉ tội không sạch sẽ và trật tự thế này. 
 
10:51 Friday,2.5.2014 Đăng bởi:  S.A

Thích hay ko thích thì cũng phải thích ứng khi mật độ nước Nhật là 340 ng/km2 (VN 260/km), nếu chia theo diện tích đất đai canh tác thì Nhật 2900 ng/km2 (VN 1275) cho nên ở Nhật cái gì cũng nhỏ, kể cả cây đa đầu đình được họ gọi là... Bonsai. Ở nhà vách giấy thì khi đi chơi cũng vậy.
Ngã tư Shibuya ở Tokyo được tiếng là chen lấn nhất thế giới, mới nhìn tưởng
...xem tiếp

10:51 Friday,2.5.2014 Đăng bởi:  S.A

Thích hay ko thích thì cũng phải thích ứng khi mật độ nước Nhật là 340 ng/km2 (VN 260/km), nếu chia theo diện tích đất đai canh tác thì Nhật 2900 ng/km2 (VN 1275) cho nên ở Nhật cái gì cũng nhỏ, kể cả cây đa đầu đình được họ gọi là... Bonsai. Ở nhà vách giấy thì khi đi chơi cũng vậy.
Ngã tư Shibuya ở Tokyo được tiếng là chen lấn nhất thế giới, mới nhìn tưởng là đâu đó có nhà hàng phát chẩn sushi, sao mà đông vậy, mỗi bận đèn xanh bật có 5.000 hay 10.000 khách bộ hành băng. Các TP đều cấm hút thuốc ngoài đường, cấm vừa đi vừa hút (phải dừng ở khu vực hút thuốc) không phải vì nhiễm khói mà là vì va chạm cháy túi đầm Vuitton hay áo vét Ferragamo (trong quán, ngược lại, hút thoải mái tuy giờ cũng có khu vực dành riêng).
Dĩ nhiên là trong môi trường này, muốn sống sót được thì phải lễ phép và lịch sự với những ng bên cạnh, tuân thủ tập tục luật lệ và hoà đồng. Khi nghỉ phép cũng thế thôi, phần lớn tìm sự quen thuộc an tâm, 1 số rất ít ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Người Mông cổ không phi ngựa một mình trong thảo nguyên thì thấy tù túng, cách 10 cây số họ thấy 1 cái gò ẩn hiện thì họ than phiền, dạo này xây dựng nhiều quá hỏng cả mỹ quan đồng cỏ!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả