Bàn luận

AHC: bột sắn vô phương khi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù giấu mặt 23. 04. 14 - 10:56 pm

Wo Wo

(SOI: Đây là cmt của bạn Wo Wo cho bài “Soi ơi, hãy nên soi lại chính Soi!“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Xin phép Wo Wo cho Soi đổi chút tít bài, cắt một đoạn ngắn (tuy có lợi cho Soi). Cảm ơn bạn.)

.

Đọc bài trả lời này của Art House Cine (AHC), mình nhận ra một điều: hóa ra trên mạng không chỉ tồn tại những người núp bóng chém gió, mà còn đầy rẫy những kẻ hoang tưởng, luôn tỏ ra nguy hiểm. Ad của cái AHC này có lẽ là một trong số đó.

Mình khẳng định là trước đây hoàn toàn chưa hề nghe nói đến AHC bao giờ cho đến khi đọc những lời nói qua nói lại như của một con mụ nanh nọc lắm lời giữa ad của AHC với hai bạn vốn là người xem phim ở đây.

Mình nghĩ là nhiều bạn vào cmt ở Soi cũng chưa từng tới xem phim ở AHC, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có quyền cmt, bởi những cmt này căn cứ hoàn toàn trên những tranh luận của AHC với hai bạn kia và quan trọng nhất, là dựa trên cái quy định ép buộc quái gở “phải share” thì mới được tới xem phim ở AHC.

AHC đặt ra quy định mà AHC cho là có lý; người ta thấy vô lý thì người ta tranh luận, có người gay gắt, có người sâu cay, nhưng tựu chung lại, đa phần ý kiến vào Soi đều thấy những cmt đó có lý hơn nhiều so với những lý lẽ mà AHC đưa ra.

Và đến lúc này, ad của AHC đưa ra một giải pháp rất củ chuối kiểu Chí Phèo: các cậu không thích luật (vô lý) của tớ thì các cậu nghỉ chơi với tớ đi!

*

Nhưng tệ hơn nữa, chứng tỏ sự bối rối và thấp kém trong các lý lẽ của AHC, ấy là các cô các cậu ở đó dựng lên một “âm mưu” của Soi chống lại AHC! Sau khi tưởng tượng ra việc “có sự chuẩn bị kỹ càng” của Soi, AHC đi xa hơn với việc quy kết là có cả một đám đông bề hội đồng, muốn “đuổi cùng giết tận” AHC! Có lẽ các bạn ở AHC xem nhiều phim về học thuyết âm mưu quá nên bị ảnh hưởng, tự hoang tưởng cho mình là người hùng đi tuyên truyền văn hóa miễn phí bị một bè lũ xấu xa hãm hại.

Xin thưa với các cô các cậu ở AHC là người đọc và tham gia mạng xã hội bây giờ không ngu đâu ạ. Họ dễ dàng nhận biết ra đâu là Nhạc Bất Quần trong cái thế giới ảo và thực này. Chỉ có những kẻ ngu mới nghĩ là người khác bị giật dây một cách dễ dàng.

.

*

Những người “ném đá” AHC hoàn toàn không phải họ lên án việc AHC chiếu phim miễn phí, mà họ lên án việc AHC đưa ra một quy định, sau đó khi có bạn có ý kiến thì ad của AHC trả lời một cách hung hăng, hiếu chiến, đầy tự ái, thách đố war với người có ý kiến!

Đó là tranh luận về một quy định vô lý hay không vô lý, là cách ứng xử của admin đại diện cho một tổ chức với một cá nhân, chứ không phải là tranh luận về việc AHC chiếu phim miễn phí có đúng hay không, để rồi ADH gồng mình lên một cách lố bịch: “Có làm được 1/10 những cái chúng tôi làm hay không mà đòi chém!”.

Cần phải phân biệt rất rõ điều này và các bạn AHC đừng sử dụng thủ thuật “kim thiền thoát xác”, đánh tráo các khái niệm để đánh quả tù mù, làm người đọc không phân biệt được đúng sai, rồi từ đó chuyển qua “tá đao sát nhân”- mượn dao giết người.

*

Ở cuối bài trả lời đầy tính “siêu anh hùng” của AHC, lại thòi ra lần nữa cái não trạng nhìn đâu cũng thấy “những kẻ giấu mặt” muốn hủy diệt AHC, một cách ngụy biện rất chi là phổ biến để bảo vệ cho cái lý lẽ củ chuối của mình.

Nếu các bạn cứ giữ cái não trạng “kẻ thù” thập diện mai phục thì mình nghĩ việc các bạn uống bột sắn, ăn rau luộc cho mát tính như lời một bạn khuyên nhủ trên đây không có ích gì đâu, mà cái các bạn cần là ngồi hít thở sâu, ăn uống đầy đủ và một bác sỹ tâm lý trị bệnh hoang tưởng.

.

Các bạn AHC xin cứ hùng hổ giữ lấy lựa chọn “không bao giờ thay đổi quyết định” của các bạn vì đó là nhà của các bạn, nhưng một khi các bạn đã sử dụng Soi như một kênh quảng bá thông tin, khi quy định của các bạn được đưa ra công khai thì các bạn phải chịu sự phán xét của dư luận, đó là điều công bằng các bạn ạ.

Chúc các bạn AHC khỏe mạnh để khi cần còn war với những ai chỉ trích các bạn!

*

Hí họa trong bài của Edward Koren, Henry Payne

Ý kiến - Thảo luận

11:41 Saturday,26.4.2014 Đăng bởi:  HC
Mình cũng chả hiểu sao ĐH Hoa Sen lại hỗ trợ AHC khi các phim chiếu đều vi phạm bản quyền (download từ torrent hoặc nguồn khác). Mình có đến AHC một lần cùng với người bạn làm việc tại Ban VH sứ quán Anh, xem phim Cánh đồng chết. bạn ấy đã chú ý chi tiết khi lúc đầu AHC vờ mở từ youtube nhưng sau đó
...xem tiếp
11:41 Saturday,26.4.2014 Đăng bởi:  HC
Mình cũng chả hiểu sao ĐH Hoa Sen lại hỗ trợ AHC khi các phim chiếu đều vi phạm bản quyền (download từ torrent hoặc nguồn khác). Mình có đến AHC một lần cùng với người bạn làm việc tại Ban VH sứ quán Anh, xem phim Cánh đồng chết. bạn ấy đã chú ý chi tiết khi lúc đầu AHC vờ mở từ youtube nhưng sau đó lại open từ file down trong máy.
Khi xem ở Idecaf, chắc các bạn luôn thấy operator mở phim từ đĩa.
Một điều rất phản cảm nữa là AHC operator rất thích "hùng biện" và "diễn giảng" về các vấn đề xoay quanh bộ phim. Chưa lần nào mình thấy người này hỏi khán phòng về cảm nhận của họ. Tất nhiên là trong số người xem thì số người muốn đến chỉ vì để chia sẻ niềm vui thích và thưởng thức "thêm một lần" bộ phim không nhiều. Nhưng đó là điều mà AHC có lẽ không bao giờ có được. Chưa muốn nói đến chất lượng phụ đề và chất lượng của "operator".
AHC bảo là 1 nhóm nhỏ, thế thì quảng bá làm quái gì lắm. Nói chung là vĩ cuồng!
 
16:54 Thursday,24.4.2014 Đăng bởi:  mở ngoặc

Mình chân thành cảm ơn Soi, cảm ơn bạn Lê Phạm, cảm ơn AHC và các bạn khác.., vì qua đây mình học được 3 điều rưỡi :- ):

1 là: cái sự nóng giận nó chả mang đến điều gì tốt lành.  Đức Phật nói: một ngọn lửa sân có thể đốt rụi cả rừng công đức. Sợ quá! Nên là phải cảnh giác, không để con ma sân si nó giật dây điều khiển hành vi, lời nói c
...xem tiếp

16:54 Thursday,24.4.2014 Đăng bởi:  mở ngoặc

Mình chân thành cảm ơn Soi, cảm ơn bạn Lê Phạm, cảm ơn AHC và các bạn khác.., vì qua đây mình học được 3 điều rưỡi :- ):

1 là: cái sự nóng giận nó chả mang đến điều gì tốt lành.  Đức Phật nói: một ngọn lửa sân có thể đốt rụi cả rừng công đức. Sợ quá! Nên là phải cảnh giác, không để con ma sân si nó giật dây điều khiển hành vi, lời nói của chúng ta. Nguy hiểm vô cùng!

2 là: tránh suy diễn tiêu cực. Cố gắng luyện cách nhìn sự việc tích cực. Có vạch lá tìm sâu thì cũng tìm ra con sâu tích cực :- ) , vì suy diễn tiêu cực nó dễ kéo theo những cái khó lường.. (nhưng điều này không có nghĩa dung túng cho sai trái nhé, không nên nhầm lẫn). Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì quả là rất không ổn.

3 là: đừng bao giờ coi thường khách hàng (kể cả các khách hàng mà mình phải/muốn phục vụ miễn phí). Đây là điều rất kỵ trong kinh doanh, môi trường công việc, giao tế. Trân trọng từng khách hàng, dù to đùng hay bé li ti, luôn là một cách hành xử văn minh và có hậu.

3.5 là:  qua đây mình cũng học lỏm được tí kinh nghiệm trong việc marketing qua mạng xã hội ;- )
Lãi quá rồi ạ, xin đa tạ, đa tạ tất cả mọi người nhé.

ký tên: Con Sói Cô Đơn :- )
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả