Chiếu phim

Trí tuệ siêu việt: Trước hết phải cảm ơn người đã mua phim 07. 05. 14 - 3:38 pm

Bắp & Nước

 

.

Đầu tiên xin được cảm ơn người đã chọn mua bộ phim này về chiếu. Dĩ nhiên không có bạn thì cũng có ngày tôi mua được đĩa, xem trên màn hình be bé ở nhà. Nhưng cũng dĩ nhiên, ngồi âm thầm và khóc trong rạp thì bao giờ cũng tiện hơn là trong căn phòng có tới 3 cái đèn neon chĩa vào thẳng mặt.

Vào suất buổi sáng hôm nay, trong rạp chỉ có 3 người, trong đó có hai bác tuổi chừng 50, vào rạp rồi, đến phần quảng cáo phim rồi mà vẫn còn mải mê chơi trên điện thoại trò Trang Trại thì phải (tôi từ sau nhìn trộm cũng phải có chút tế nhị). Mất mấy phút đầu của phim, theo truyền thống phim Mỹ là không hiểu họ nói gì, thêm Johnny Depp trông đúng chán, hai bác bèn râm ran nói chuyện. Và rồi, khi tiếng súng đầu tiên nổ lên, khi những thân người đầu tiên vật xuống, điện thoại mới được tắt game, kính lão mới được bỏ vào bao, và im phăng phắc, gần như hai khán giả ấy không một động đậy cho đến hết phim.

Phim kể về hai vợ chồng nhà khoa học Evelyn và Will Caster; cùng với người bạn thân là Max, họ làm ra cỗ máy PINN có trí tuệ siêu việt, biết tự cảm nhận, phán đoán, phân tích, bằng bao nhiêu bộ não nhân loại cộng lại.

Khoa học và tiến bộ bao giờ cũng làm cho ai đó hoảng sợ. Một nhóm khoa học gia cực đoan quyết liệt chống lại cỗ máy này. Họ cũng có nỗi sợ giống như chúng ta hôm nay: sợ trí tuệ nhân tạo lấn át con người thực, sợ cuộc sống hữu cơ bị cuộc sống ảo cướp đi… Họ cứu cuộc sống hữu cơ bằng phương pháp rất hữu cơ: cho đổ máu. Họ giết Will Caster. Nhưng từ đó, với nỗ lực của người vợ Evelyn, một câu chuyện mới được mở ra, kỳ lạ và đáng sợ.

Evelyn – vợ của Will, và Max – bạn của Will

Nếu ai đã từng mất người thân yêu và đêm đêm chỉ mong được nằm mơ để gặp lại, hãy xem phim này. Nếu ai tin vào có linh hồn, hãy xem phim này. Nếu ai không tin vào linh hồn, chỉ tin vào khoa học, càng nên xem phim này. Nếu ai bị phản bội, hãy xem phim này. Ai chưa biết đàn bà là giống vừa cứng đầu vừa lung lay đến cùng, rất nên xem phim này. Và bạn nam nào đang loay hoay tìm một hình mẫu đàn ông để noi theo, thì có lẽ Will Caster của bộ phim này, đến tận những giây cuối, cũng sẽ là một lựa chọn.

“Hồn ma” của Will hay không phải là Will?

Đa phần của bộ phim diễn ra ở một vùng heo hút, bạn đừng mơ cảnh đẹp. Đa phần không khí của bộ phim là một sự nghi ngờ, giữa các nhân vật với nhau, giữa khán giả với từng nhân vật. Will là quỷ hay là người? Trí tuệ Siêu việt đó là Will hay không phải là Will? Ai là tốt, ai là xấu? Đâu là ranh giới của tiến bộ, đâu là ranh giới của sợ hãi?… Thật đáng thán phục biên kịch Jack Paglan và đạo diễn Wally Pfister khi có thể đưa bao nhiêu câu hỏi như vậy, bao nhiêu cái ranh giới mỏng manh như thế vào trong một bộ phim, nó khiến ta vừa lạnh cả người (vì sự nghi ngờ), vừa cảm động đến không cầm được nước mắt. Và như bao bộ phim Mỹ, “hy vọng” gần như bao giờ cũng là chữ kết của phim, làm người ta hân hoan khi bước ra khỏi rạp, và làm người ta phải bỏ tiền mua vé để vào rạp từ năm này sang năm khác.

Phòng thí nghiệm đặc biệt, nơi Trí tuệ Siêu việt “hoành hành” hoặc “phát huy”, đó là tùy vào mức độ sợ hãi của… ta

Phim hình như chỉ còn chiếu nốt ngày mai thì phải, nên viết vội, biết đâu có bạn sẽ vì đọc mà đi xem. Thêm một bài học nữa rút từ phim, các bạn nam đi xem xem có đúng không nhé: Đừng chiều người yêu quá, đừng hy sinh sống đời của họ, kẻo chính họ sẽ phản bội đời ta.

Ý kiến - Thảo luận

8:08 Friday,7.10.2016 Đăng bởi:  Minh
Phim mà có một trong mấy ông Depp, Morgan Freeman, Caine, Tim Burton thì nên tránh xa. Nhìn mấy ông này mà chỉ muốn ngủ trong rạp, diễn xuất mấy chục năm mà phim nào cũng giống nhau.
...xem tiếp
8:08 Friday,7.10.2016 Đăng bởi:  Minh
Phim mà có một trong mấy ông Depp, Morgan Freeman, Caine, Tim Burton thì nên tránh xa. Nhìn mấy ông này mà chỉ muốn ngủ trong rạp, diễn xuất mấy chục năm mà phim nào cũng giống nhau. 
22:35 Thursday,6.10.2016 Đăng bởi:  Nguyễn Tấn Dũng

Tôi thấy phim này rất hay, sự nghi ngờ hay không tin tưởng ở nhau là mấu chốt gây nên sự thất baị, sợ hãi, đẩy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa nhau hơn. Đúng, chúng ta sợ những gì ta không biết, nhưng ở đây lại mâu thuẫn ở điều họ không muốn tiếp tục để trải nhiệm những điều không biết đó giống như Will, nếu Will và vợ kiên định hơn thì thế giớ
...xem tiếp

22:35 Thursday,6.10.2016 Đăng bởi:  Nguyễn Tấn Dũng

Tôi thấy phim này rất hay, sự nghi ngờ hay không tin tưởng ở nhau là mấu chốt gây nên sự thất baị, sợ hãi, đẩy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa nhau hơn. Đúng, chúng ta sợ những gì ta không biết, nhưng ở đây lại mâu thuẫn ở điều họ không muốn tiếp tục để trải nhiệm những điều không biết đó giống như Will, nếu Will và vợ kiên định hơn thì thế giới sẽ được đổi thay biết bao! Cũng giống như bao chúng ta vậy thôi, mong rằng ngày đó sớm sẽ đến với chúng ta như trong phim

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả