Chiếu phim

Hotpot: Miền Bắc hội chợ, miền Nam ngắm tranh 15. 09. 10 - 1:04 pm

ATESCA tổng hợp


DOCLAB chiếu video clip nhạc

Hà Nội, chiếu phim ca nhạc của Sednaoui 
15:00 – 17:00 thứ Năm, 16. 9. 2010
Tại phòng chiếu phim viện Goethe
56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Thứ năm này Doclab giới thiệu về Stéphane Sednaoui (tên nghe kì), một trong những đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thế giới, người đã đạo diễn phần hình ảnh cho rất nhiều video clip kinh điển của các nhạc sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng thế giới như Red Hot Chilli Peppers, Bjork, U2, REM, v.v… Tên tuổi khách hàng chắc cũng đủ nói lên tầm cỡ của Stéphane. 
Doclab sẽ chiếu các video clip nổi tiếng ông đã thực hiện, kèm theo 4 bộ phim ngắn cũng của Sednaoui.

Một buổi chiếu phim cho ai mơ làm phim

Hà Nội, Chiếu phim của học viên DOCLAB
18h, thứ Bảy, 18. 9. 2010
Phòng chiếu Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Lần trước Doclab đã chiếu phim của học viên sau 3 năm hoạt động. Các phim đều ngắn và dễ xem, dễ bàn luận (bạn có thể vào trang web của Doclab tại phần link ở trang chủ Soi, đọc bài bình luận phim vừa rồi rất, rất thú vị.)
Tuần này DOCLAB sẽ chiếu lại các phim ấy, để ai lần trước chưa có cơ hội xem nay có thể xem.
Đặc biệt những bạn trẻ mơ làm phim rất nên xem, để thấy ước mơ điện ảnh không phải quá xa như “bọn xấu” vẫn đồn.

 

“Nhà xanh” Việt Nam – làm được thật hay vẫn chỉ là mơ?

Hà Nội, Triển lãm Sinh Thái. Thiết Kế. Cộng lực
Khai mạc: 18:30, thứ tư 14. 9. 2010
Thời gian triển lãm: 15. – 21.9.2010
Phòng triển lãm 45 Tràng Tiền

Chán ngán với những ngôi nhà hình ống bì rì rị từ lâu đã thống trị không gian kiến trúc đô thị? Mơ ước về một không gian xanh giữa môi trường sống tiện nghi, hiện đại, nhà “như ở quê” mà tối thứ bảy vẫn được đi L’Espace uống rượu vang ngắm tranh trừu tượng? Đến 45 Tràng Tiền xem “ngôi nhà xanh” của Lý Trực Dũng (kiến trúc sư, kiêm biếm họa gia, vâng, chính bác ý) coi có áp dụng vô nhà của mình được không.
Châu Âu, châu Mỹ, châu Úc có “nhà xanh” từ lâu rồi, lấy ánh sáng mặt trời, hứng nước mưa, lọc ẩm trong không khí, lấy “phụ phẩm” vệ sinh làm biogas, v.v… liệu Việt Nam mình có bắt chước được? Và bắt chước ngay giữa đô thị, chứ không phải di dời 100km lên vùng đồi núi trung du làm nhà sàn?
Triển lãm Sinh thái. Thiết kế. Cộng lực (hy vọng) sẽ mang đến một vài câu trả lời hay.

 

Đố ai triển lãm được huyền tích

Hà Nội, Triển lãm “Từ Huyền tích đến Hiện tại”
15 – 25. 9. 2010
Tại Vietart Center
42 Yết Kiêu

Cái triển lãm này quả khiến người ta tò mò. Đã gọi là “huyền tích” thì lấy gì để triển lãm? Chả lẽ đi theo hướng làm của “Mythbusters” trên Discovery Channel?
Gì thì gì, là một hoạt động (nữa) trong chương trình kỉ niệm Nghìn năm Thăng Long, tổ chức ở Vietart Center, mình cũng tò mò đến coi người ta sẽ làm cái với “huyền tích”.

 

“Bách nghệ” tụ hội về Bách Thảo

Hà Nội: Lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long –  Hà Nội
Từ 16 – 21. 09. 2010
Công viên Bách Thảo
Miễn phí sau khi trả 4.000 VNĐ vé vào công viên

Ôi thích quá, nhà đang trống hoắc trống hươ, muốn mua ít thứ về trưng bày cho vui mắt, lại đúng ngay dịp Bách Thảo tổ chức Hội làng nghề, phố nghề toàn quốc. 200 gian hàng của 50 tỉnh thành, với vô số các sản phẩm mỹ nghệ, thủ công, sản phẩm làng nghề sẽ tụ hội về Bách thảo. Mây tre, đan lát, dệt lụa dát vàng, đúc tượng, gốm sứ, ôi thôi đủ cả.
4000 đồng mua vé vào cửa để “truy cập” vào hội nghề lớn nhất trong năm! Chưa kể lâu rồi không đi Bách thảo nữa…

 

Cũng “làng nghề”, nhưng “sang” hơn

Hà Nội, triển lãm Làng nghề:  từ 10 – 22. 09. 2010
Hội thảo: 18:00, thứ ba 21. 09. 2010
L’Espace, 24 Tràng Tiền

Và cũng “hàn lâm” hơn, là triển lãm có tiêu đề ““Nghề truyền thống Hà Nội: từ làng nghề đến 36 phố phường”.
Buổi triển lãm sẽ làm sống lại mối liên hệ giữa Hà Nội –  đất kẻ chợ, đô thị lớn – với những vùng miền lân cận trong thời kì đầu phát triển kinh tế. Xem “làng nghề Bách Thảo” xong, xem qua “Làng nghề L’Espace”, chẳng phải thú vị và rất “đa diện” hay sao?

 

2000 cuốn sách và hơn thế nữa đang chờ ta

Hà Nội, hội chợ sách quốc tế
Từ 17 – 21. 09. 2010
Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Giảng Võ

Một hoạt động cực kì đáng chú ý cho những người mê sách (ai trong chúng ta lại không yêu sách? Chẳng qua ai-trong-chúng-ta cũng “bận quá lâu rồi không có thời gian cầm cuốn sách nào lên” thôi mà) – hội chợ sách quốc tế lần thứ III với đề tài Kỉ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội.
Ngoài 400m2 khu vực trung tâm hội chợ bày và bán hơn 2000 cuốn sách, hội chợ còn có các nội dung hướng về Nghìn năm Thăng Long (cái này là nội dung thi đấu bắt buộc của các event tổ chức quanh quẩn thời gian này à!) như giới thiệu bản đồ cổ, sách cổ, bản in khắc ván, phiến đá in “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, máy in, giấy dó, tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống… tất tần tật về ngành in ấn và phát hành sách, chưa kể các tác phẩm tiêu biểu và các bộ sách có giá trị của ngành xuất bản (cái này hấp dẫn nha, mình tha thiết thèm thuồng muốn tìm mua bộ Văn học Lãng mạn Việt Nam 30-45 đã rất lâu rồi).
Ngoài ra, với tính chất “quốc tế” của mình, Hội chợ còn có sự tham dự của nhiều đơn vị in ấn, phát hành của các nước bạn, và sự giúp đỡ của Ban tổ chức Hội chợ sách quốc tế Frankfurt. Hy vọng chúng ta có một Hội chợ sách “xứng tầm” và chuyên nghiệp, đáp ứng mong mỏi của người yêu sách, những người này cũng thường hay khó tính và lắm “yêu sách”, hầy.

Xem hội Trung Thu của Môi và Răng

Hà Nội, Chương trình Trung thu 2010: sắc màu Việt – Trung
17, 18, 19 và tối 20. 9. 2010
Tại Bảo tàng Dân tộc học
Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Quá nhiều nội dung thuần-túy-trung-thu, cực kì hấp dẫn dành cho cả các em và các bạn ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đến đây vào các tối 17, 18, 19 và đặc biệt là tối Trung thu 20. 9 này, các bạn sẽ được:
– Chơi:  kéo co, đánh quay, bịt mắt bắt dê, đi goòng (dân gian Việt Nam) và nhảy vòng tròn một chân, trộm kho báu, sao đi qua mặt trăng, đuổi bắt quanh gốc cây, thi chạy trong những tư thế khác nhau: ngồi xổm, khiêng người, ngậm thìa trứng, mặc quần áo…(dân gian(?) Trung Quốc)
– Làm: đồ chơi truyền thống, bánh trung thu, con giống, đèn lồng, cắt giấy, pha và thưởng trà
– Xem: múa lân-sư, hề xiếc, xiếc thú, kinh kịch Trung Quốc.
Hấp dẫn há? Các bạn tôi ai cũng than phiền là Trung thu chả biết làm gì, rằng các giá trị truyền thống đã mai một hết cả, rồi thì ngồi kể chuyện Trung thu thưở xa xưa đã “một đi không trở lại”. Đấy, đã mời rồi đấy nhé, “trở lại” hay không là tùy các bạn đấy.

 

Chào mừng Ga 0 với Bolero

Sài Gòn, triển lãm BOLERO
Khai mạc: 18:00, thứ bảy 18. 9. 2010
Thảo luận: 14:30, Chủ nhật 19. 9. 2010
Ga 0, 91A Đinh Tiên Hoàng, quận 1

Bolero là một triển lãm vòng quanh thế giới kiểu “du mục”, đến đâu “huy động” thêm các nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” đến đó. Lần này, tham gia cùng “Smoked Art” là 3 nghệ sĩ Việt Nam: Nguyễn Thanh Trúc, Trương Công Tùng và Võ thị Trân Châu, với chất liệu chung là những tờ báo.
Các bạn nhớ đừng bỏ qua buổi thảo luận vào ngày Chủ nhật, nơi các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài sẽ giao lưu cùng khán giả và thể hiện quan điểm nghệ thuật của mình. Tha hồ yêu thương hay vặn vẹo nhau một cách lịch sự nhé.
(Nghe cái tên triển lãm, chả hiểu sao nếu đến mình sẽ mong chờ được nghe nhạc nền dìu dặt album “Chanh Bolero” của Phương Thanh trong khi xem trình diễn và tranh vẽ. Không ăn nhập ư? Đừng có đùa, có tính “đương đại” của nó cả đấy!)

Khỏa thân ở … Cà phê Thứ Bảy (!)

Sau đây SOI xin đăng nguyên văn thư mời của nhạc sĩ Dương Thụ

Anh, chị và các bạn thân mến
Tuần này Cà Phê Thư Bảy tổ chức buổi sinh hoạt “Cà phê Hội họa” với chủ đề:
Khỏa thân trong hội họa
Diễn giả: Nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật, hoạ sĩ Nguyễn Quân
Chủ trì: Nhà sưu tập mỹ thuật Trần Hậu Tuấn
Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.

Dương Thụ

Đâu cần nói gì thêm, ha?
Mời bạn xem thêm tranh dưới đây, sao hồi ấy thoáng nhỉ?

Ý kiến - Thảo luận

22:42 Wednesday,15.9.2010 Đăng bởi:  Doi
Ở đây cũng có vài bài lẻ loi về chuyện này:
http://thethaovanhoa.vn/event-174N115T133/gian-nan-tranh-khoa-than.htm
...xem tiếp
22:42 Wednesday,15.9.2010 Đăng bởi:  Doi
Ở đây cũng có vài bài lẻ loi về chuyện này:
http://thethaovanhoa.vn/event-174N115T133/gian-nan-tranh-khoa-than.htm 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả