Thị trường

Năm đầu tiên của Downtown: tin rằng mình độc đáo hơn người 13. 05. 14 - 5:39 am

Phát Tường lược dịch

Moby, “Masters”, archival pigment print on Hahnemuhle Fine Art Baryta

Mới bước vào năm thứ ba, Frieze Week (diễn ra từ 9 – 13. 5. 2014) đã cho thấy mình là một sự kiện nghệ thuật “chắc chân” trên lịch hoạt động nghệ thuật của New York. Mỗi năm lại có thêm các hội chợ vệ tinh tham gia. Năm nay là SELECT và Downtown.

Hội chợ nghệ thuật Downtown, diễn ra từ 8. 5 tới 11. 4 tại 69th Regiment Armory, với những người tổ chức toàn là dân kỳ cựu, có những người từng làm Art Miami, Art Southampton, và Art Silicon Valley.

“Hai hè qua, chúng tôi đã tổ chức hội chợ Art Southampton,” Nick Korniloff, người sáng lập hội chợ này kể, “rất nhiều nhà sưu tập của chúng tôi cứ hỏi, khi nào tổ chức một show ở New York chứ?” Chúng tôi coi lịch và bàn với một số nhà buôn, và nhất trí rằng tháng Năm là thời điểm tốt để làm hội chợ, vừa ăn theo các cuộc đấu giá, vừa đi kèm được với Frieze Week New York.”

Hội chợ Downtown mới khiêm tốn thôi, với 51 nhà triển lãm, tránh các gallery đâu-đâu-cũng-thấy. Giữa một rừng những hội chợ là hội chợ, Downtown muốn mình phải khác, bằng cách tập trung chủ yếu vào thị trường thứ cấp.

Eva Malhotra, “Untitled (La Pasada Series)”, khắc acrylic trên gỗ

“Tất cả các hội chợ khác đều tập trung vào thị trường sơ cấp,” Korniloff nói. “Hội chợ nghệ thuật Downtown thì chọn các tác phẩm trên thị trường thứ cấp nhưng chưa được bày bao giờ, cùng với các tác phẩm tươi mới từ những nghệ sĩ còn đang sống và làm việc, thực hiện riêng cho hội chợ này. Chúng tôi cũng là hội chợ duy nhất có tác phẩm bổ túc cho mùa đấu giá đương diễn ra.”

“Tươi mới” là tiêu chí của hội chợ. “Việc tuyển chọn phải rất chú ý vào những gallery có những tác phẩm tươi mới, đó là điều cực kỳ quan trọng, cả trên thị trường sơ cấp lẫn thị trường mua đi bán lại. Năm đầu tiên, chúng tôi tự hào về danh sách của những gallery tham gia, và tôi nghĩ bạn sẽ tiếp tục thấy hội chợ này lớn mạnh về tính độc đáo lẫn chất lượng khi bước vào năm thứ hai.”

Mời các bạn xem một số tác phẩm của hội chợ này, xem có gì là mới mẻ, độc đáo đặc biệt so với những gì ta vẫn thấy lâu nay không nhé:
 

Susie MacMurray, “Swarm 2, 2011”, kim thép, sáp

 

Susan Goethel Campbell, “Seasonal Flyers: Spring, 2013”, Dandelion fluff

 

Julia Fullerton-Batten, “Renaissance 4, (Schizophrenia), 2013”, C-Print

 

Bo Bartlett, “Where Is My Father” (đọc tên tranh và xem tranh nghĩ anh này chắc gốc Việt 🙂 – ND)

 

Jonathan Prince, Liquid State

 

Linda Saccoccio, “Meditations-Suspended Time #2”, sơn dầu trên canvas

 

Marco Breuer, “Untitled, 2012”, giấy Chromogenic, đốt

 

Tác phẩm của Matthias Meyer

 

Michael Maas, “Alhambra Confluence #103”, sơn xịt acrylic trên bảng

 

Ý kiến - Thảo luận

8:19 Tuesday,13.5.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Quý Hồng Mai
Người dịch "giễu" tác giả Bo Bartlett chắc người Việt nên mới vẽ tranh và đặt tên như vậy. Nhưng mà tôi thấy trong cả đám tác phẩm đưa ra ở bài chỉ có bức này là còn làm cho tôi dừng lại lâu hơn nghĩ ngợi chút xíu.
Bo Bartlett xin nói thêm là họa sĩ theo trường phái
...xem tiếp
8:19 Tuesday,13.5.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Quý Hồng Mai
Người dịch "giễu" tác giả Bo Bartlett chắc người Việt nên mới vẽ tranh và đặt tên như vậy. Nhưng mà tôi thấy trong cả đám tác phẩm đưa ra ở bài chỉ có bức này là còn làm cho tôi dừng lại lâu hơn nghĩ ngợi chút xíu.
Bo Bartlett xin nói thêm là họa sĩ theo trường phái hiện thực Mỹ, lứa 1955s, bạn vong niên với họa sĩ nổi tiếng Andrew Wyeth nên vẽ hơi giống kiểu ông này. Bo Bartlett hay vẽ những cảnh đời quanh ông - mà điều này họa sĩ Việt Nam không làm được. Vì thế nói Bo Bartlett vẽ kiểu họa sĩ Việt là không đúng đâu. Duy cái tên tranh thì... hơi giống thật :-)))
 
8:12 Tuesday,13.5.2014 Đăng bởi:  Monster in the Town
Các tác phẩm không có gì đặc sắc hơn so với các hội chợ khác (tớ chỉ xem hình. he he). Sao ngày xưa xem tranh xem tượng xúc động thế nhỉ còn bây giờ thấy trơ trơ như đi xem một show room coi cái nào bày trong nhà thì hợp.

...xem tiếp
8:12 Tuesday,13.5.2014 Đăng bởi:  Monster in the Town
Các tác phẩm không có gì đặc sắc hơn so với các hội chợ khác (tớ chỉ xem hình. he he). Sao ngày xưa xem tranh xem tượng xúc động thế nhỉ còn bây giờ thấy trơ trơ như đi xem một show room coi cái nào bày trong nhà thì hợp.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả