Điện ảnh

Cinephiles: Cố gắng đến cùng! 19. 05. 14 - 6:02 am

Trang Diquadilai

Chiếc giường êm ái cho khách đặt chỗ sớm ở Cinephiles

 

Chiếu phim Nhật thì có cái đèn lồng Nhật

 

Kay duyên dáng đến chia sẻ chuyện phiếm điện ảnh

 

Đố vui có thưởng (một chiêu trò để khách chịu khó phát biểu ý kiến)

 

Không gian hồ bơi lãng mạn, nếu thích khán giả có thể mang theo đồ bơi

 

Nằm xãi lai xem phim

 

Quầy snack lung linh lừa tình

 

Vài món quà tặng xinh xinh (trừ cái bình hoa và bình cắm nến)

The Cinephiles hoạt động được 2 tháng. Mình hy vọng nó sẽ chinh chiến đều đặn mỗi tuần trong 6 tháng, 1 năm, 10 năm hay hết đời mình. Tại sao hy vọng mà không phải là chắc chắn? Bởi vì ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ có một điều chắc chắn là mình sẽ cố gắng đến cùng.

Cách đây đã lâu Phong có nói, chị phải viết vài lời về cái “triết lý” của CLB để người ta có thể hiểu được điều mình đang hướng tới. Mình vốn không thích câu từ hoa mỹ, không thích tô vẽ cho bản thân (dù làm trong ngành PR) và lại lười kể lể, thế nên dù biết Phong nói có lý mình cũng chưa làm cái chuyện đó luôn.

Nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại cũng không biết phải kể cái chi, CLB của mình không hướng đến cái gì đó ghê gớm lắm, mình cũng chả nghĩ là nó sáng tạo, đem đến một thứ hay ho có một không hai tuyệt dzời ông mặt trời. Cái CLB này đơn giản là một không gian điệnảnh ngoài trời lãng mạn, nơi mọi người ghé đến để thưởng thức phim hay, cùng chia sẻ sở thích với mình. Nếu ráng nói lớn lao hơn tí nữa thì mình hạnh phúc khi đem đến cho các khán giả ít ỏi của mình vài giây phút thư giãn cuối tuần, vài cảm xúc tích cực khi thưởng thức cái đẹp trong điện ảnh. HẾT!

Vốn đây không phải là hoạt động kinh doanh nên chả có định hướng lợi nhuận gì luôn. Nếu hướng đến lợi nhuận thì mình làm cái khác cho số đông, hoặc là nếu cho số ít thì đã tính tiền cao lên. Phí xem phim có 100K mà mình cung cấp đủ thứ từ bắp, nước, kẹo đến đủ thứ quà tặng linh tinh. Thu phí vì mình phải trả tiền venue mỗi tuần, và hơn nữa mình muốn chọn lọc khán giả,vì nếu làm miễn phí thì người đến xem sẽ ào ào, trong khi mình hướng đến chất lượng chứ không phải số lượng. Mình thích ít người (tối đa 20 thôi à) để có thể giao lưu thân mật, và khi khách ra về mình có thể đứng ngay cổng chào và cảm ơn từng người một, nắm bắt cảm xúc của họ sau khi đến với The Cinephiles.

Tính mình không thích than thở nên chưa từng chia sẻ những cái khó khăn từng gặp phải, nhưng sẵn đây nói ra luôn:

– Mình đã phải bỏ một số tiền không ít vào đây cho bàn ghế thiết bị, và hầu như mỗi tuần vẫn phải bỏ thêm tiền túi.

– Ban đầu tụi mình có 2 người định làm chung, nhưng bạn kia rút đi còn mỗi mình. Mình đã từng bật khóc vì tủi thân và vì không biết làm sao tổ chức CLB với mỗi mình ên. Sau rồi có các em gái dễ thương tự nguyện tham gia vào team để đỡ đần, mình rất biết ơn các em :D.

– Để có cái không gian lãng mạn, thoải mái, đẹp đẽ vào cuối mỗi tuần, cái nhóm có mấy mống con gái lại phải khiêng bàn khiêng ghế khiêng nệm, sắp xếp mọi thứ mệt gần chết. Khán giả xem xong ra về là tụi mình lại lục đục xếp đồ cất vào kho. Bạn bè thân đến xem phim là bị trưng dụng làm culi phụ.

Điều khiến mình tự hào chỉ đơn giản là: (1) mình đã không bỏ cuộc và đã làm cho đến nơi đến chốn; (2) mình đã có được 1 team “chất lượng” sát cánh cùng mình – (“I’m so proud of you, girls!”)

Nói chuyện làm đến nơi đến chốn, tại sao nó chỉ là một cái sở thích, một CLB bé tẹo mà tụi mình lại bày vẽ đủ trò (từ chuyện trang trí, chuyện khách mời chia sẻ về điện ảnh, chuyện chăm sóc khán giả từng chút một, chuyện quà tặng, chuyện làm slide chiếu “pro” y chang như các event của các nhãn hàng…)?

Thì mình và nhóm này là dân agency truyền thông mà ra, tụi mình quen với việc tổ chức sự kiện và chăm chút dịch vụ đem đến cho khách hàng. Mình thì cầu toàn và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, nhưng mình cầu toàn một thì mấy em gái nhà mình còn cầu toàn mười. Mấy tuần đầu tiên chưa “nuột”, chưa bắt được mạch khán giả, còn có trục trặc là tụi nhỏ bắt nhóm họp lại để tìm giải pháp. Mấy em nó xem buổi chiếu phim như là event chuyên nghiệp, có mấy mống khách mà tụi nó bắt mình làm MC script, làm event flow tá lả, mình có lúc trốn được có lúc không, lên nói bị sai bị thiếu là bị tụi nó phê bình, nhìn vô tưởng đâu tụi nó là síp mình không à.

Mình không mong tất cả mọi người cảm và hiểu được nhóm mình, nhưng hãy đến với một cái đầu rộng mở. Để có thể thưởng thức một bộ phim trọn vẹn, người ta cần thả lỏng tâm hồn mình vào đó. Nếu bạn thích phim và bạn thích được gặp bạn bè cùng sở thích, thì đến với tụi mình để cùng thư giãn, cười vui, và nếu được thì cùng bưng bê bàn ghế giúp mình. Mình cám ơn 🙂 .

Ý kiến - Thảo luận

12:54 Saturday,24.5.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Đi được 4 lần và mình rất thích cách làm của nhóm, dạo này bận quá nên không đăng ký, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ ủng hộ nhóm đến cùng, chúc nhóm ngày càng được nhiều người yêu thích hơn. 

...xem tiếp
12:54 Saturday,24.5.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Đi được 4 lần và mình rất thích cách làm của nhóm, dạo này bận quá nên không đăng ký, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ ủng hộ nhóm đến cùng, chúc nhóm ngày càng được nhiều người yêu thích hơn. 
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả