Tin tức

Tin-ảnh: Tượng Phật to, đấu giá to, phá hoại to 22. 05. 14 - 4:56 am

Hoàng Lan st và dịch

MAGELANG – Một bức tượng Phật khổng lồ đặt cạnh ngôi đền thờ Borobudur cổ tại thành phố Magelang, tỉnh Trung Java, vào hôm 15. 5. 2014, các tín đồ Phật giáo thiểu số ở Indonesia trang trí ngôi đền với 72 tượng Phật để mừng lễ Phật Đản, hay còn gọi là lễ Vesak.

 

NEW YORK.- Hai người thợ đang treo bức “Cô gái đọc sách (Malala Yousafzai)” của Jonathan Yeo trước khi buổi đấu giá “Nghệ thuật Hậu chiến và Đương đại” bắt đầu vào hôm 14. 5 ở Christie, New York. Bức chân dung này vẽ Malala Yousafzai, cô học sinh người Pakistan. Cô bé bị quân Taliban bắn chết vì dám phát động chiến dịch phổ biến giáo dục cho các bé gái. Tiền thu từ việc bán tranh sẽ góp vào Quỹ Malala, một quỹ từ thiện do Malala thành lập để giúp các bé gái có cơ hội đến trường. Ảnh: Timothy A. Clary

 

NEW YORK – Trước khi Christie đấu giá bức “Cô gái đọc sách” nói trên, Sotherby đã bán tác phẩm “Sáu chân dung tự họa” của Andy Warhol với giá 30,125,000 USD (giá ước lượng: 25-35 triệu USD). “Tối nay, thị trường Đương đại tiếp tục thăng tiến khi thu về số tiền bán tác phẩm cao nhất từ trước đến giờ tại Sotherby. Người mua từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia buổi đấu giá và đẩy giá thành của tác phẩm đến hơn 85%. Tối nay chúng tôi đã khởi đầu với 19 lô tác phẩm đến từ bộ sưu tập Sender Collection. 19 lô này đã nâng tổng giá trị số tiền thu về cao hơn mức giá ước lượng ban đầu; vì mỗi lô đều có người mua. Đây là tác phẩm của những nghệ sĩ thuộc thế hệ của chúng ta, thật hồi hộp khi thấy chúng liên tục lập kỷ lục mới. Tôi cũng rất vui mừng khi Steve Wynn – người đã mua tác phẩm Popeye của Koons – quyết định rằng ông sẽ sớm bày nó tại song bài casino của mình ở Las Vegas”. Tổng giá bán thu về từ buổi đấu giá này: 364,379,000 USD; giá ước lượng ban đầu là: 336,650,000 – 474,000,000 USD.

 

LONDON – Tranh càng cao giá thì càng kích thích một số người… phá hỏng nó. Trong ảnh: một viên bảo vệ đứng nhìn khi các nhân viên khác đang chỉnh tác phẩm “Đen trên nền nâu sẫm” (1958) của nghệ sĩ Mỹ gốc Nga Mark Rothko trong buổi mở cửa cho báo chí tại Bảo tàng Tate Modern ở London hôm 13. 5. 2015. Bức tranh đã quay về bảo tàng Tate Modern sau 18 tháng phục chế sau khi tên Umaniec phá hỏng nó vào tháng 10. 2012. Kẻ phá tranh Wlodzimierz Umaniec đã lãnh án 2 năm tù giam vào tháng 5. 2012. Ảnh: Ben Stansall.

 

PARIS – Nhưng phá hỏng tác phẩm có hệ thống là… giám đốc bảo tàng, nhất là bảo tàng khủng. Hình trên chụp bà Anne Baldassari – giám đốc bảo tàng Picasso – đang đứng trước bảo tàng này trước khi nó đóng cửa để tu sửa trong 2 năm. Bộ trưởng Văn hóa Pháp vừa cách chức Baldassari, vì bà để cho “môi trường làm việc ở bảo tàng xuống cấp trầm trọng”, bộ trưởng phát biểu vào hôm 13. 5. 2014. Ảnh: Lionel Bonaventure

 

LONDON – Cuối cùng, quay về với thủ đô xứ sương mù nào. Christie London vừa thông báo rằng một trong những kiệt tác thời tiền Raphael nổi tiếng, bức “Isabella và chậu basil” của William Holman Hunt (1827-1910) về kiều nữ xấu số Isabella sẽ khởi đầu buổi đấu giá “Nghệ thuật thời Victoria, Tiền Raphael và chủ nghĩa Ấn tượng của Anh Quốc” vào ngày 17. 6. 2014. Bức tranh ước tính sẽ thu về số tiền to là từ 5,000,000 đến 8,000,000 Bảng.

Về bức “Isabella và chậu basil”, Holman Hunt vẽ bức này sau khi vợ yêu của ông qua đời vì bệnh lao – vài tháng sau khi bà sinh con trai đầu lòng. Bức tranh miêu tả người phụ nữ trẻ đang thương tiếc người yêu, do một nghệ sĩ đang chìm trong nỗi tang thương vẽ nên. Nó thể hiện nỗi đau một cách rõ rệt qua những chi tiết trang trí phong phú. Mảnh vải thờ phủ trên chiếc ghế cầu kinh trong bức tranh thêu câu “tình yêu mãnh liệt như cái chết” từ Kinh thánh. Câu chuyện trong tranh kể về cô Isabella, cha mẹ cô gả con gái cho một gia đình giàu có trong vùng; nhưng Isabella đem lòng yêu người hầu của anh trai. Sau khi anh Isabella biết sự tình, anh tức giận đem chàng người hầu ra chém. Isabella đã đào xác chàng lên, cắt phần đầu đi và giấu cái đầu vào một chậu cây basil (húng quế).

Ý kiến - Thảo luận

14:15 Saturday,31.5.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Hoa Nụ
Malala Yousafzai chưa chết. Cô bị bắn vào đầu và cổ, được chuyển sang Anh điều trị...

...xem tiếp
14:15 Saturday,31.5.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Hoa Nụ
Malala Yousafzai chưa chết. Cô bị bắn vào đầu và cổ, được chuyển sang Anh điều trị...
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả