Nghệ sĩ thế giới

“Những cô con gái đất sét” của Prune Nourry 09. 06. 14 - 6:35 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

PARIS – Nghệ sĩ Pháp Prune Nourry chụp ảnh cạnh một trong những bức tượng “Những cô con gái Đất sét” của cô, hôm 26. 5. 2014, triển lãm tại không gian nghệ thuật “Le Centquatre” ở Paris, kết thúc hôm 1. 6. 2014.

 

Dự án này của Nourry là tiếp theo dự án “Holy Daughters” của cô tại India (hình), cũng rất đồ sộ.

 

Lần này, Nourry chuyển sang dùng hình ảnh các chiến binh đất sét quen thuộc của Trung Quốc, thổi vào không khí văn hóa-xã hội của Trung Quốc, nơi các gia đình đều muốn có con trai, và cô tạo nên một đội quân gồm 116 Terracotta Daughters cao bằng người thật (khoảng 150cm), bằng đất sét, ám chỉ sự khắc nghiệt mà những cô gái Trung Quốc phải chịu đựng trong một môi trường chỉ mong ngóng đẻ được những đứa con trai.

 

Đội quân 116 Terracotta Daughters này sẽ đi một vòng nhiều nước trước khi quay lại Trung Quốc vào 2015, được chôn ở một nơi bí mật, sẽ chỉ được tiết lộ vào 2030. Ảnh: Joel Saget.

 

Để thực hiện dự án này, Nourry đã gặp và chụp ảnh 8 bé gái Trung Quốc bị bỏ rơi. Cùng với các nghệ nhân Tây An, Nourry đã chuyển những bức chân dung này thành khuôn cho bộ tượng đầu tiên. Sau đó các nghệ nhân dùng các khuôn này tráo qua tráo lại làm thêm 108 tượng nữa, với vẻ mặt và hình dạng của mỗi tượng đều có nét khác nhau.

 

Hồi 2013, bộ tượng 116 cái này, cùng với các khuôn đồng, thạch cao, video quá trình làm, ảnh chụp lúc làm… đã được triển lãm ở Thượng Hải.

 

Nourry cũng làm việc chặt chẽ với tổ chức phi chính phủ “The children of Madaifu” để tìm nguồn giúp đỡ cho 8 bé gái này trong việc học hành. Mỗi nhà sưu tập mua một trong 8 bức tượng gốc độc nhất vô nhị trên cũng sẽ phải cung cấp 3 năm học phí cho bé gái được dùng làm mẫu cho bức tượng ấy.

Ý kiến - Thảo luận

12:01 Monday,9.6.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
CŨNG ĐÁNG XEM và SUY NGHĨ hơn một cái tượng đài vô cảm và phản cảm tốn của dân hàng trăm tỷ đồng chứ

...xem tiếp
12:01 Monday,9.6.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
CŨNG ĐÁNG XEM và SUY NGHĨ hơn một cái tượng đài vô cảm và phản cảm tốn của dân hàng trăm tỷ đồng chứ
 
9:45 Monday,9.6.2014 Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn
Đồng tình với quan điểm của bạn MN. Đọc statement và xem tác phẩm là hai thứ "thưởng thức" chả liên quan gì đến nhau của các ông bà đương-đại khôn lỏi!

...xem tiếp
9:45 Monday,9.6.2014 Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn
Đồng tình với quan điểm của bạn MN. Đọc statement và xem tác phẩm là hai thứ "thưởng thức" chả liên quan gì đến nhau của các ông bà đương-đại khôn lỏi!
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả