Tin tức

Tin-ảnh: Marina Abramovic trình diễn mới, Joan Miró và Eduardo Chillida tái ngộ 17. 06. 14 - 6:41 am

Hoàng Lan dịch

LONDON – Nghệ sĩ trình diễn gốc Serbia, bà Marina Abramovic (giữa), dự buổi họp báo hôm 9. 6. 2014 để thông báo về tác phẩm trình diễn mới nhất của bà tại Gallery Serpentine ở Hyde Park, trung tâm London. Buổi trình diễn sẽ kéo dài tổng cộng 512 giờ và bắt đầu vào ngày 11. 6. Ảnh: Will Oliver

 

Một người đàn ông ngắm bức “Details of Renaissance Paintings, Botticelli, Birth of Venus” (Chi tiết tranh Phục hưng, Botticelli, Sự ra đời của thần Vệ nữ) của nghệ sĩ Mỹ Andy Warhol trong triển lãm “Pop Art Myths” (Thần thoại Pop Art) tại bảo tàng Thyssen-Bornemisza ở Madrid vào hôm 6. 6. 2014. Đây là triển lãm đầu tiên về đề tài này tại Madrid kể từ triển lãm Pop Art ở Bào tàng Reina Sofia vào năm 1992. Ảnh: Gerard Julien.

 

Quy tụ hơn 100 tác phẩm từ Pop Art tiên phong của Anh Quốc đến phiên bản kinh điển của Hoa Kì và Pop Art châu Âu khi trào lưu này lan tỏa đến đây, mục đích của triển lãm là lần về gốc gác chung của Pop Art quốc tế lẫn điểm lược lại các giai thoại từng định hình nên trào lưu này. Trong hình: Một phụ nữ xem bức “Still Life” (Tĩnh vật) của Tom Wesselmann trong triển lãm “Pop Art Myths” tại bào tàng Thyssen-Bornemisza ở Madrid hôm 6. 6. 2014. Ảnh: Gerard Julien

 

LONDON-  Triển lãm “Chillida on Miró” (Chillida kể về Miró) trưng bày tác phẩm của hai nghệ sĩ quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Mở cửa đón công chúng từ 5. 6 đến 26. 7, đây là triển lãm đầu tiên tôn vinh tình bạn lẫn lòng kính trọng giữa Joan Miró và Eduardo Chillida. Ảnh: tác phẩm “Elogio del Horizonte” của Eduardo Chillida.

 

Joan Miró và Eduardo Chillida đã trao đổi liên lạc với nhau qua nhiều thập kỉ; về sau, con của Chillida lẫn cháu trai của Miró phát hiện được nhiều tài liệu lưu trữ của cha ông họ. Những tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm gồm: các bức tranh do Miró vẽ trên canvas từ năm 1945 –  chưa tham dự triển lãm nào tại Anh trong suốt 50 năm qua, một bức tranh mới phát hiện do Miró vẽ tặng Chillida vào năm 1971, các tác phẩm của Chillida, bao gồm nhiều bức tặng cho Miró. Ảnh: tác phẩm “Femme dans la nuit”, Joan Miro, 18. 4. 1945.

 

Miró và Chillida gặp nhau lần đầu tại Paris vào cuối thập niên 40 khi cả hai ông lẫn vợ ở cùng một khách sạn, và mối quan hệ đặc biệt giữa họ nhanh chóng nảy nở. Sau này, hai nghệ sĩ, rồi vợ của họ – hai bà đều có tên Pilar – và con cái họ thường dành mùa hè cùng với một gia đình nữa là gia đình Maeght tại điền trang lớn của nhà Maeght ở Saint-Paul thuộc miền Nam nước Pháp. Ảnh: Wind Comb, điêu khắc của Eduardo Chillida, đặt tại Donostia-San Sebastián, quận Basque, Tây Ban Nha.

 

Hai nghệ sĩ có một xưởng làm gốm sứ và một xưởng in nơi họ cùng làm việc. Họ còn đặt tên cho chiếc máy in là “La Pilar” theo tên hai bà vợ. Pilar Chillida vẫn còn nhớ rõ giai đoạn đầu đôi nghệ sĩ này thành bạn thân, từ đó dẫn đến lòng sự ngưỡng một và tôn trong lẫn nhau. Trong ảnh là nghệ sĩ Chillida

 

Chillida đang tập viết thư pháp?

 

Chính nhờ quan sát tác phẩm của Miró và xem xét việc ông sử dụng những hình thể lồi, mà Chillida nhìn những nét lõm trong tác phẩm của ông với một con mắt khác. Trong ảnh: “Tapies Lo profundo” của Chillida, 2001

 

Một điêu khắc nữa của Chillida

 

Miró và Chillida có cùng một gallery đại diện, và tình bạn của họ vẫn duy trì, ngày càng sâu đậm, cho đến khi Miró mất vào đêm Giáng Sinh năm 1983. Trong hình: tượng “Elogio del Vacío VI” của Eduardo Chillida.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả