Tạp hóa - Xã hội

28. 6: Brazil gặp Chile: Triệt Neymar, chèn Vargas? 28. 06. 14 - 8:05 am

Bóng Tròn Xoe

23h ngày 28. 6, đội nhất bảng A là Brazil sẽ gặp đội nhì bảng B là Chile. Chile trước đó đã quyết đấu với Hà Lan để được đứng đầu bảng, né khỏi gặp Brazil, mà không xong.

Thắng Chile 2-0 ở vòng loại, Hà Lan nhất bảng, gặp Mexico, tuy không có Neymar nhưng lại có một băng trai trẻ, thật chưa biết sẽ là rủi hay may…

Cầu thủ Chile nhờ uống vang Chile nhiều (?) nên mạnh khỏe, chạy từ đầu tới cuối trận không đổi sắc mặt. Đội Chile nắm trong tay 3 chú lính chì Arturo Vidal (8), Alexis Sanchez (7), và Eduado Vargas (11) đều đang thời sung sức, cả một tập thể cầu thủ lại được chính ngôi sao của đội tuyển Hà Lan là tiền đạo Van Persie khen là “rất đoàn kết”, nên Brazil sẽ không thể lơ là.

 

Lần trước Soi đã nói về Vidal và Alexis Sanchez của Chile. Lần này bàn tiếp về nhân vật thứ ba, người đã ghi một bàn trong trận gặp Tây Ban Nha và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận này: Eduardo Vargas (ảnh). Hồi 2011, Vargas từng được ví là “Alexis Sanchez mới”, là hay hơn cả Neymar (Brazil). Napoli vội mua về, nhưng được một năm, anh đá không như mong muốn, suýt nữa đoạt danh hiệu “Thùng rác vàng” của bóng đá Ý, và câu lạc bộ này vội đem anh cho Gremio của Brazil mượn.

 

Trong cái rủi có cái may, vào lúc buồn bã ở Brazil, Vargas gặp được siêu mẫu Daniella Collet (quần áo trắng), lại là một dịp anh được truyền thông chú ý, nhưng không phải nhờ vào tài nghệ, mà nhờ vào người đẹp.

 

Thế rồi Vargas lại bị đem cho Valencia mượn tiếp. Sự nghiệp của anh cho tới nay không có gì là chói lọi. Biệt hiệu cũng không. 24 tuổi, dáng người đậm đậm, hai bắp tay xăm trổ xanh lè như bôi thuốc chống chàm, chân chạy sền sệt nhưng thoăn thoắt trên sân, tuy nhiên ở World Cup, Vargas bỗng sáng trở lại: khi hai đàn anh là Vidal (số 8, bên phải ảnh) và Sanchez bị đối phương kìm kẹp, Vargas (bên trái ảnh) đã tha hồ tung tăng “gây hại”. Để có thể hạn chế Vargas gây hại, tuyến tiền vệ Brazil sẽ phải gây sức ép liên tục lên hàng thủ của Chile.

 

Nếu Chile có 3 chú lính chì nguy hiểm, thì Brazil cũng phải có chừng ấy chú, thậm chí còn hơn. Ngoài Neymar, người ta có thể kể đến Willian Borges da Silva, đến cậu bé vàng Oscar dos Santos (11 – ảnh), tiền vệ 23 tuổi đang chơi cho Chelsea, có giá chuyển nhượng 25 triệu bảng, và đang được Paris Saint Germain “ve vãn” (nhưng không thành).

 

Vào trận này, bên Chile chắc chắn sẽ phải cử người để mắt tới Oscar. Với tính đồng đội cao và thái độ bình tĩnh trước bóng, Oscar có khả năng “dâng” những đường chuyền rất đẹp cho đồng đội ghi bàn khi đối phương còn đang bâu chặt lấy mình.

 

Và nói gì thì nói chứ muốn chuốc sầu cho người Brazil ngay trên đất Brazil, các hậu vệ của Chile phải bằng mọi cách để “triệt” Neymar, và chắc chắn hậu vệ xuất sắc Gary Medel sẽ làm việc này rất giỏi! Trong ảnh: Pitbull (biệt danh của Medel – số 17) đang cản phá Neymar trong một trận giao hữu giữa hai đội tuyển.

Bây giờ trước khi vào trận, ai nấy đều nhắc câu nói của huấn luyện viên đội Brazil khi bốc thăm ở Thụy Sĩ, rằng ông “ngại” gặp Chile. Nhưng trong lịch sử gặp nhau, lần gần nhất Chile thắng Brazil thì cách đây đã 14 năm, nên lời nói kia có thể cũng chỉ là đãi bôi, chủ yếu để hù các đội… châu Âu (“Nam Mỹ chúng tao người tài nhiều, có thể lấy đấu mà đong, đến Chile mà tao còn ngại!”), chứ thật ra cũng… chẳng ngại gì.

Tuy nhiên đời thì ai mà biết được, World Cup này lại càng không biết được. Có ai ngờ Rooney (Anh), Pirlo (Ý), Casillas (Tây Ban Nha) và Ronaldo (Bồ Đào Nha) từ giờ lại phải theo dõi World Cup trên màn hình TV, ở quê nhà, thậm chí có khi còn ngủ gật. Cho nên mặc dù đoán là Brazil thắng 2-1, nhưng mà lòng vẫn run run…

*

Kết quả: Brazil thắng Chile bằng đá luân lưu 3-2, sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ đã hòa 1-1

Ý kiến - Thảo luận

20:39 Friday,27.6.2014 Đăng bởi:  Tuấn Hưng
Làm sao Brazil qua nổi bộ ba kỵ sĩ của Chile được. Khóa chân Neymar lại là Brazil lúng túng liền. Tỉ số tôi dự đoán: Chile hạ Brazil 1-0

...xem tiếp
20:39 Friday,27.6.2014 Đăng bởi:  Tuấn Hưng
Làm sao Brazil qua nổi bộ ba kỵ sĩ của Chile được. Khóa chân Neymar lại là Brazil lúng túng liền. Tỉ số tôi dự đoán: Chile hạ Brazil 1-0
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả