Tạp hóa - Xã hội

30. 6 – Nigeria gặp Pháp: Xem đại bàng Musa quyết dập đàn gà 30. 06. 14 - 5:28 pm

Bóng Tròn Xoe

Chuyện kể rằng, năm 1981, Jos University Teaching Hospital, JUTH, (hình) được thành lập theo lệnh của tổng thống Nigeria Shehu Shagari. Đây là một bệnh viện kiêm giảng dạy Y khoa.

 

Đến những năm 1990s, bệnh viện này lập ra một câu lạc bộ bóng đá, như một hình thức thư giãn, vì ban giám đốc bệnh viện để ý thấy có mối liên hệ giữa tập thể dục đều đặn với việc đẩy lùi được tiểu đường và cao huyết áp. Tên lóng của đội bóng là “The Healers” (Những người chữa bệnh).

 

Pam, Giám đốc Y tế của JUTH, kể: “Đội bóng này đã phát triển từ một đội nghiệp dư, bước vào chơi ở giải hạng Hai, hạng Nhất, và giờ chúng tôi đã vô địch quốc gia được hai mùa rồi.” Trong ảnh: bác sĩ giám đốc Ishaya Pam giơ chiếc cúp quốc gia mà đội The Healers của JUTH nhận được hồi 2010, trong khi đội trưởng Babawwo Mohammed ngước nhìn.

 

“Câu lạc bộ do các thành viên của JUTH điều hành. Họ làm vậy hoàn toàn là do quan tâm đến sự phát triển thể thao, đặc biệt họ thích săn tìm tài năng,” Pam nói. Và trong cuộc đi săn đó, vào 2008, họ săn được một chú đại bàng non 16 tuổi, Ahmed Musa (hình), tại học viện Bukuru.

 

Musa chơi cho câu lạc bộ của bệnh viện được 18 trận, ghi được 4 bàn cho “The Healers”, sau đó chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, bước chân vào đội tuyển bóng đá Nigeria, được đề cử nhiều danh hiệu cao quý trong bóng đá châu Phi, được CSKA Moscow của Nga mua về. Trong ảnh: Musa bên các đồng đội CSKA Moscow.

 

”Giờ đây cái cậu bé con ấy đã mang cho người Nigerian biết bao niềm vui… Nên khi xem đội tuyển quốc gia thi đấu, chúng tôi có thể tự hào nói rằng, chính JUTH đã làm nên cậu bé ấy, biến cậu ấy thành ngôi sao. Nếu không có chúng tôi, cậu ấy chưa chắc đã có cơ hội như thế,” bác sĩ Pam kể công hồi 2013.

 

Nhưng không thấy bác sĩ giám đốc Pam kể công nữa, vì Musa đã vượt khỏi tầm vóc một chú đại bàng non “được chúng tôi phát hiện ra”. Musa đã thành người hùng của Nigeria, khi mới cách đây ít hôm, trong trận gặp đội tuyển Argentina tại vòng bảng World Cup 2014, một mình Musa tương luôn 2 quả vào lưới đội Argentina của thiên tài Messi, (tuy rằng trận ấy Nigeria thua 2-3).

 

21 tuổi, tuy cao có 1.70m (và cũng xanh lá cây như chai bia Sài Gòn lùn), Musa vẫn khiến người khác phải ngước nhìn: anh đã trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên trong lịch sử bóng đá Nigeria ghi được liền 2 bàn trong một trận tại World Cup, mà lại vào lưới của Argentina mới kinh chứ!

 

Hôm nay, nhiều khả năng bạn sẽ được gặp lại đại bàng Musa trong trận gặp các chú gà trống Pháp. Tuy nhiên chẳng ai tin là một chú đại bàng non sẽ đánh bại được cả đàn gà cựa thép. Nhất là bầy đại bàng này lại đang lắm vấn đề, làm bầu không khí thi đấu không trong sạch, khi mà có những cầu thủ dính án bán độ vẫn có tên trong đội tuyển, như thủ môn (vẫn ngồi ghế dự bị – hình) Austin Ejide từng bị nghi lấy tay ném bóng vào lưới đội nhà vì mãi đội kia không ghi được bàn…

 

… hay tiền đạo hàng đầu Emmanuel Emenike (hình) bị dính vào một nghi án dàn xếp tỉ số.

Xem bóng mà trong lòng nghi ngờ nên quả thật cũng thấy mất vui. Nếu có xem là xem Musa đá thế nào, có vượt qua được hàng phòng thủ Pháp để lắc mông một cái rồi ghi bàn như lần nào đã từng hay không!

Dự đoán: Pháp thắng Nigeria 3-1

*

Kết quả: Pháp thắng Nigeria 2-0

 

Ý kiến - Thảo luận

2:56 Tuesday,1.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Người Pháp hôm nay đi săn tinh quái, bắt Đại Bàng về làm Diều thả trên sân Mane Garrincha tương tự như A Tử làm diều người trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung vậy. Dù sao thì chim cũng được bay thoải mái đến phút thứ 79 . Xem trận này cũng không vui lắm vì nước Pháp tính t
...xem tiếp
2:56 Tuesday,1.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Người Pháp hôm nay đi săn tinh quái, bắt Đại Bàng về làm Diều thả trên sân Mane Garrincha tương tự như A Tử làm diều người trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung vậy. Dù sao thì chim cũng được bay thoải mái đến phút thứ 79 . Xem trận này cũng không vui lắm vì nước Pháp tính toán chi li quá.
 
22:32 Monday,30.6.2014 Đăng bởi:  admin

Không kèm attachment được nhé hai3n3. Bài không vui vì ngắm một đại bàng trước khi nó gãy cánh thì có gì mà vui :-(



...xem tiếp
22:32 Monday,30.6.2014 Đăng bởi:  admin

Không kèm attachment được nhé hai3n3. Bài không vui vì ngắm một đại bàng trước khi nó gãy cánh thì có gì mà vui :-(


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả