Thiết kế

Từ một chiếc bàn máy may Singer 04. 07. 14 - 3:35 pm

Phạm Phong tổng hợp và biên dịch

Bà nội của bạn trai tặng cô gái một chiếc máy may Singer cũ, khi hai người mới chuyển tới Berlin sống. Thoạt tiên chiếc bàn máy may được đặt trong phòng ngủ, sau đó cô gái nhận ra có thể dùng nó để đặt ở cuối hành lang, cho người bước đi trên đó không phải đụng mắt vào một khoảng trống chán ngắt ở cuối đường. Trông rất điệu và rất đẹp, đúng không nào?

 

Sarah Natsumi Moore chụp được một cách sử dụng bàn máy may cũ rất sáng tạo: làm bồn rửa mặt trong nhà tắm (hoặc để rửa tay trong nhà bếp). Phải rồi, nhà nào mà chẳng có đồ cũ, không việc gì phải vứt chúng đi cả một khi công dụng của chúng đã lỗi thời. Bạn có thể gỡ phần thân của chiếc máy may ra, dùng cái bàn để làm giống như Natsumi đã làm.

 

Dianne Sheridan Designs thì dùng chiếc bàn máy may cũ cho phòng trang điểm. Phòng này bé tí nên phải lắp một cái gương thật lớn, cho kính thước lừa được mắt người. Trên cao có một ô kính lấy ánh sáng tự nhiên, ban ngày như thế không phải bật đèn. Chiếc bàn máy may đỡ một cái lavabo rất điệu đàng, kiểu cách.

 

Đây là một nhà bếp được trang trí rất tiết kiệm. Hai vợ chồng Alun và Selena Urquhart cứ từ từ mà sửa sang, thêm thắt, có khi bằng những món đồ second-hand. Bạn có nhận ra cái bàn ở cuối nhà bếp, gần tủ lạnh, có cái chân như là thêu ren không?

 

Đó là một chiếc bàn máy may Singer. Anh chồng người Scotland, mà máy may Singer là thứ được sản xuất ở Scotland cho đến Thế chiến thứ II. Màu trong nhà bếp là màu của câu lạc bộ bóng mà anh chồng Alun yêu thích – câu lạc bộ Clydebank ở Scotland.

 

Cũng trong nhà bếp nhưng là để giấy làm bếp, các thứ mang tính… minh họa là chính, hơn là để sử dụng. Để ý chủ nhà rất kỹ tính, cái giá mắc cuộn giấy cũng phải hoa văn uốn lượn y như chân bàn.

 

Còn gì phù hợp với những hoa sắt đầu giường bằng chiếc bàn máy may này? Thêm một mặt bàn bằng gỗ, một cái đèn bàn “thâm trầm”, thế là bạn được sống lại kỷ niệm êm đềm của những ngày xưa, khi những người phụ nữ trong nhà còn may quần áo bằng chiếc máy may này.

 

Còn đây là chiếc bàn phấn trong ngôi nhà kiểu Victoria của Kathy và John. Trông rườm rà hoa lá cành nhỉ, nhưng mà vui mắt.

 

Nhưng chẳng lẽ cứ phải bám vào những chân bàn sắt sơn đen, rồi một mặt bàn gỗ nâu? La Belle Vie quyết tâm làm cho chiếc bàn máy may đã điệu càng thêm điệu, bằng cách sơn màu trắng sữa, trên bày những thứ trang trí rất nữ tính.

 

Đúng, không phải lúc nào cũng nên giữ nguyên màu chân bàn máy may cũ, nhất là khi dùng cái bàn ấy để lắp thêm một mặt đá, làm bàn chưng những chậu hoa, đặt ở hiên nhà.

 

Cuối cùng, sau bao nhiêu là loay hoay, bạn hoàn toàn có thể giữ nguyên một cái máy may cũ như thế này, chẳng cần làm gì cả. Một cái máy may cũng như một biểu tượng nhắc nhở tính nữ của những người phụ nữ trong nhà, cho dù cả năm ta nhờ họ máy lại hộ một đoạn ống quần tuột chỉ họ cũng không làm được!

Ý kiến - Thảo luận

7:03 Saturday,5.7.2014 Đăng bởi:  candid
mình cũng có một cái bàn làm việc nhu này do một người bạn làm.

...xem tiếp
7:03 Saturday,5.7.2014 Đăng bởi:  candid
mình cũng có một cái bàn làm việc nhu này do một người bạn làm.
 
15:56 Friday,4.7.2014 Đăng bởi:  linh cao

Chà lượm đâu được bài tổng họp này hay rứa? Nhà mình cũng có chân máy Singer này, để nguyên chất rỉ nhèm, làm đế cho một cái rương cổ kiểu phong kiến Bắc kỳ; sơn son thếp bạc, có chạm nổi hoa hoét và ong bướm nhớn nhác.  Trên nóc là cụ Di Lặc ngồi đơn côi với cây đèn dầu bọng pha lê màu khói, có cái chân đồng đúc Ngũ Xá lùn mập như bắp chân cô thợ c
...xem tiếp

15:56 Friday,4.7.2014 Đăng bởi:  linh cao

Chà lượm đâu được bài tổng họp này hay rứa? Nhà mình cũng có chân máy Singer này, để nguyên chất rỉ nhèm, làm đế cho một cái rương cổ kiểu phong kiến Bắc kỳ; sơn son thếp bạc, có chạm nổi hoa hoét và ong bướm nhớn nhác.  Trên nóc là cụ Di Lặc ngồi đơn côi với cây đèn dầu bọng pha lê màu khói, có cái chân đồng đúc Ngũ Xá lùn mập như bắp chân cô thợ cấy vậy. 
Muốn ngắm thêm chân Xanh -de, ra ven chợ quần áo Trần Nhân Tông nhé, có một bà sửa đồ mạn Bùi Thị Xuân còn nguyên cái đẹp chết lịm luôn. Vì nó trên đường mình hàng ngày đi từ gallery về nhà, nên mình biết bà và nó vẫn có nhau, ngày ngày cắt gấu quần bò cho bọn teen và bọn cao bồi phố. Ờ phải thế chứ, sống mái với thủ đô mà....

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả