Tạp hóa - Xã hội

10. 7: Argentina gặp Hà Lan: hai thiên tài độn dăm tay ăn hại 09. 07. 14 - 4:47 pm

Bóng Tròn Xoe

3h sáng 10. 7, Argentina gặp Hà Lan ở bán kết 2, quyết định đội nào thắng thì vào chung kết mà đấu với Đức giành vô địch, đội nào thua thì gặp Brazil (ôi!) giành hạng ba.

Sau trận đấu đau lòng giữa Đức và Brazil, tâm trạng người viết nói chung là bải hoải. Không yêu đội Brazil cũng chẳng ghét Đức – ở cái thời mà quanh năm xem bóng đá kiểu đá thuê cho các câu lạc bộ xứ người thì làm gì còn tinh thần yêu/ghét mội đội tuyển quốc gia nào – nhưng nhìn các cầu thủ Brazil vừa đau đớn vừa ê chề bước trên sân, nhìn cầu thủ Đức hỉ hả trong lúc cổ động viên Brazil từ trẻ con tới người lớn khóc tức tưởi, tôi càng thấy con người ác thật, và đâm ra không còn hào hứng với những trận cầu kịch tính nữa.

May quá, trận tiếp theo giữa Argentina và Hà Lan sẽ hứa hẹn chẳng có gì kịch tính, ít nhất là trong hai hiệp chính. Cả hai đội hàng thủ đều chơi chắc như bắp, thủ môn bên nào tay cũng dính như nhựa mít bắt ruồi, hàng công bên nào cũng có một anh xuất sắc và bền bỉ, chăm chỉ đi kèm với hai, ba anh ăn tàn phá hại; điểm lại các trận đã qua đội nào cũng thắng kiểu sít sao…

Trong trận hôm nay, phía Argentina mất đi “á hậu” Angel di Maria do rách cơ đùi. Nhưng bù lại, trong trận gặp Bỉ vừa qua, một tay ăn hại bỗng trở thành anh hùng (dù bàn thắng ấy trông có vẻ như ăn may), và hy vọng đến trận gặp Hà Lan, tinh thần anh hùng cùng sự ăn may ấy vẫn còn ở nhân vật này: Gonzalo Higuaín (9)

 

27 tuổi, là một người Argentina gốc Pháp, Higuain đã ba lần tham dự World Cup trong màu áo đội tuyển Argentina, dù từng có lời triệu tập từ đội tuyển Pháp. Hiện đá cho Napoli (sau một thời gian chơi cho Real Madrid), giá chuyển nhượng của Higuain vào khoảng 34 triệu euro.

 

Chạy nặng nề nhưng sút sấm sét, phong độ Higuain trồi sụt thất thường, cũng loại “trận lập hatrick, trận đá lên trời”. Higuain là người mang đến cảm giác ức chế ở nhiều trận đấu, khi các đường bóng đã công phu kiến thiết cứ vào chân anh là hỏng ăn; thế rồi ở trận gay cấn nhất thì anh lại ghi bàn quyết định, vậy là bao nhiêu tội lỗi được xóa sạch – cái thói túc cầu nó thế! Hy vọng ở trận gặp Hà Lan lần này, Higuain cũng bừng lên giúp một cú như thế.

 

Trong khi đó bên Hà Lan, một cái tên cũng nên lưu ý, thường được thay vào sau khi trận đấu đã đi được dài, là “Thợ săn” Huntelaar – nhân vật hiện đang là một trụ cột sa sút dần của Schalke, có giá chuyển nhượng chỉ có 10 triệu bảng nhưng được Liverpool nhắm tới để về thay thế cho Suarez (Uruguay) “có tài, có tật, có nhiều răng”.

 

Huntelaar đã 31 tuổi rồi nên ít di chuyển, nhưng có sự chắc chắn, bình tĩnh của một người đã cứng tuổi, đặc biệt cảm giác về bóng của anh rất nhạy, không đơ ra như Van Persi trong những trận qua, đường bóng ngon đến chân vẫn còn ngớ ra không biết có nên ghi bàn không. Nhưng điểm đặc biệt nhất của Huntelaar là khả năng đánh đầu; nói thế nào nhỉ, nhiều khi anh đã dùng cái đầu như một cái chân!

 

Cũng như Higuain, Hunterlaar cũng là người ghi bàn ở những phút quyết định cho một trận đấu. Và cũng như Higuain của Argentina, Hunterlaar là người có phong đội trồi sụt. Có thể tỏa sáng, có thể tắt ngóm, chẳng biết đâu mà lần, những người như họ có đầy rẫy trong cả hai đội tuyển, bên cạnh hai nhân vật hầu như luôn luôn ổn định về phong độ cũng như tinh thần, độ chăm chỉ đi bóng, là Messi và Robben (ảnh).

 

Có lẽ chẳng còn gì hơn để nói về hai con người này, mỗi người tuyệt vời một cách. Họ chơi bóng với một tinh thần trách nhiệm cao, như có nghĩa vụ phải chơi cho ngoạn mục, cho mỗi người mua vé vào sân phải được hài lòng. Họ biến mỗi trận bóng thành một bài học về sự lao động, tính bền bỉ: cứ nhìn Robben miệt mài, đầu cúi cúi dẫn bóng chạy miệt mài trên sân từ đầu đến cuối trận, hay Messi (ảnh) thoăn thoắt cần cù chuyền hết quả này đến quả khác cho những đồng đội chuyên làm hỏng ở tuyến trên… Sự chăm chỉ của họ làm ta phải nghĩ tới công việc của ta đang làm hàng ngày, sau giờ xem bóng…

Nói qua nói lại cũng phải đến lúc gay go nhất: dự đoán tỉ số. Mình thật sự thích Robbens nhưng lại mong Argentina thắng, và cũng tin là Argentina thắng.

Thế thì 1-0 nhé, nhẹ nhàng thôi, Hà Lan ơi!

Ý kiến - Thảo luận

20:25 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  LIbero

Hờ...hờ...đọc bài bác Bóng Tròn Xoe viết mà cứ tủm tỉm cười. Cá nhân em thỉ chẳng hâm mộ bạn Méc hay bạn Rô, nhưng vì Đức đã lọt vào chung kết rồi nên sẽ là một viễn cảnh hồi cuối là chuyện riêng của người châu Âu. Rồi rằng thì là Hà Lan sẽ lần đầu tiên vô địch WC saou bao nhiêu năm dài cổ chờ, hờ...hờ... kết đẹp như mơ. Phán đại thế thôi chứ
...xem tiếp

20:25 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  LIbero

Hờ...hờ...đọc bài bác Bóng Tròn Xoe viết mà cứ tủm tỉm cười. Cá nhân em thỉ chẳng hâm mộ bạn Méc hay bạn Rô, nhưng vì Đức đã lọt vào chung kết rồi nên sẽ là một viễn cảnh hồi cuối là chuyện riêng của người châu Âu. Rồi rằng thì là Hà Lan sẽ lần đầu tiên vô địch WC saou bao nhiêu năm dài cổ chờ, hờ...hờ... kết đẹp như mơ. Phán đại thế thôi chứ kết quà thế nào bóng lăn với rõ. Em dự là 2 đội kéo nhau vào hiệp phụ và Hà Lan thắng 1 bàn.

 
17:36 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  nimmoHP

Bóng tròn thấy con người ác thật là vì đội bỏng mình ủng hộ thua tơi tả, nếu kết quả ngược lại thì có lẽ bóng tròn sẽ không cảm thấy con người ác thật nữa đâu.

Tôi thì ủng hộ Đức hơn vì mùa này Brazil đã nhận được quá nhiều ưu ái (cùng với Argentina): vòng bảng nhẹ, được trọng tài ưu ái, lợi thế sân nhà thế mà Brazil lại là đội chơi th
...xem tiếp

17:36 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  nimmoHP

Bóng tròn thấy con người ác thật là vì đội bỏng mình ủng hộ thua tơi tả, nếu kết quả ngược lại thì có lẽ bóng tròn sẽ không cảm thấy con người ác thật nữa đâu.

Tôi thì ủng hộ Đức hơn vì mùa này Brazil đã nhận được quá nhiều ưu ái (cùng với Argentina): vòng bảng nhẹ, được trọng tài ưu ái, lợi thế sân nhà thế mà Brazil lại là đội chơi thô bạo nhất WC. Kết quả như vậy âu cũng là gieo nhân nào gặt quả đấy. 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả