Tạp hóa - Xã hội

9. 7 – Brazil gặp Đức: Ai sẽ ôm Luiz trong tay, hôm nay? 08. 07. 14 - 4:51 pm

Bóng Tròn Xoe

3h sáng ngày 9. 7, Đức gặp Brazil, một trận đấu mà đâu đâu cũng nghe người người thương xót, ví von với cảnh một người anh hùng bị thương nặng phải đầu hàng trước cỗ xe tăng.

Brazil mất Neymar tấn công đang chấn thương cột sống, mất Silva giữ nhà vì hai thẻ vàng liền hai trận. Brazil tuy vẫn còn nhiều anh hùng nhưng tình trạng cũng ngang với một cái nhà mất đứt hai cột cái, những cột còn lại có thế nào cũng… không là cột cái.

Trong khi đó, những ngôi sao tầm tầm của Đức chẳng rụng một ai. Họ như một đoàn robot, trải bao trận chiến vẫn sức khỏe ấy, khả năng chơi bóng ấy, tinh thần ấy…

Hôm trước, sau trận Brazil gặp Colombia, James Rodriguez (trông ngày càng bảnh bao giống Ronaldo!) khóc sướt mướt và được đàn anh David Luiz của Brazil quàng vai an ủi. Chẳng hiểu sau trận đấu hôm nay, David Luiz còn có thể ôm ai vào lòng để vỗ về không, hay ngược lại, một nhân vật bên đội Đức sẽ phải làm việc đó với anh.

Nhưng đó có thể là ai?

Trong trận Đức gặp Pháp vừa qua, hẳn mọi người còn nhớ người hùng Hummels (5) với cú đánh đầu lạnh như tiền. Đây là một người đẹp mau tàn, một cầu thủ đa năng đến từ câu lạc bộ Dortmund (Đức), chơi được ở nhiều vị trí: hậu vệ cánh, trung vệ, tiền vệ; thuận cả chân phải, chân trái, thuận cả đầu! 25 tuổi, cao tới 1.91m, Hummels là một biểu tượng của chắc chắn và lạnh lùng. Hãy nhìn lại pha quay chậm khi Hummels rơi xuống từ một cú đánh đầu và có va chạm với thủ môn, các cơ mặt anh không hề thay đổi, không có đến cả một cái nhíu mày…

 

Ở World Cup này, Hummels đã ghi được 2 bàn trong hai trận lớn, với Bồ Đào Nha và với Pháp, chưa kể vô số đường chuyền dài chính xác cho đồng đội. Trước một hàng thủ của Brazil đã mất Silva, lại thêm những trung vệ Brazil thích ở gần thủ môn nhà người ta hơn là thủ môn nhà mình, khả năng Hummels ghi thêm bàn trong trận sắp tới là rất cao.

 

Nhân vật thứ hai rất có thể sẽ là người đến ôm Daiv Luiz vào lòng an ủi chính là Thomas Muller (13), người đã ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển Đức trong Wolrd Cup này, và từng là vua phá lưới của World Cup 2010 khi mới 21 tuổi. 25 tuổi, trông già như 35, Muller đá cho Bayern Munich. Trình căn bản là cao, đặc biệt là cái chân trái sút rất nuột, nhưng phong độ thì không ổn định, trận thì lập hat-trick, trận thì toàn đá lên trời đuổi chim.

 

Tuy nhiên, cái nguy hiểm của Muller là trông anh… chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Cắt cử ai bám anh thì người ấy đến chết mất vì buồn. Không xông xáo lộ liễu, chỉ cần mẫn cắm cúi chạy trên sân, nhưng đùng một cái, như chui từ dưới đất lên, Muller vọt tới ghi bàn, rồi lại bình dị chơi bóng tiếp.

 

Cũng chơi cùng Bayern Munich với Muller, cũng có khả năng sẽ là người an ủi Luiz, đó chính là tiền vệ cục mịch Toni Kroos (18) – người được danh thủ Johan Cruyff của Hà Lan dùng những từ bay bổng nhất để ca ngợi.

 

Nếu cái nguy hiểm của Muller là trồi lên và tàn phá ở khu vực gần khung thành, thì cái nguy hiểm của Kroos là những đường chuyền dài chính xác, cùng khả năng ghi bàn từ một vị trí xa tít xa tắp, khi xung quanh đầy khoảng trống cho anh tha hồ vung chân.

Còn nữa, còn Klose, còn Philipp Lahm, còn Schweinsteiger, bên cạnh Ozil, Gotzer…, toàn những con người có thể mở vòng tay sắt thép để an ủi David Luiz sau trận đấu.

Nhưng biết đâu được… Một Brazil thiếu Neymar sẽ ít áp lực hơn, đã có cái cớ để được thua; trong tâm trạng thoải mái đó, Luiz, Oscar, và cả những chú ăn hại như Fred và Hulk cũng có thể tỏa sáng, bay bổng mà đánh bại cỗ xe tăng với đoàn người máy móc kia.

Và một điều nữa, biết đâu Neymar sẽ xuất hiện trong trận này, ở hiệp 2… Cứ nhìn cái dáng anh vẫn ngồi được thẳng lưng trên ghế (dù bác sĩ bào là gãy cột sống), và những lời úp mở về một thứ “thần dược” có thể giúp anh trở lại, thì từ đây cho tới hết trận đấu, vẫn có một niềm hy vọng len lỏi trong đầu.

Lại làm công việc khó nhọc nhất là tạo điều kiện cho các bạn đọc Soi có cửa để đánh ngược nhé (nếu chẳng may đoán đúng thì Soi xin lỗi!): Brazil đi tiếp sau khi hòa ở cả 4 hiệp chính phụ.

*

Kết quả: Đức thắng Brazil 7-1 (không đọc lầm đâu, viết thành chữ này: Bảy-Một)

 

Ý kiến - Thảo luận

18:55 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  Minh Lu
Cả đội Đức phải xếp hàng, lần lượt ôm David Luiz trong vòng tay yêu thương thôi.

...xem tiếp
18:55 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  Minh Lu
Cả đội Đức phải xếp hàng, lần lượt ôm David Luiz trong vòng tay yêu thương thôi.
 
4:48 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Nếu có vốn em sẽ đầu tư ngay hình thức kinh doanh "tiếp tế lương thực thực phẩm cho đội Đức" trong những ngày còn lại ở Brazinnnn. Vì chắc chắn chỉ sau 10 phút nữa toàn bộ nước chủ nhà sẽ cấm vận toàn bộ từ nước uống đến miếng cơm với đội Đức, có khi đội Đức còn bịp cúp điện, không c&oacu
...xem tiếp
4:48 Wednesday,9.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3
Nếu có vốn em sẽ đầu tư ngay hình thức kinh doanh "tiếp tế lương thực thực phẩm cho đội Đức" trong những ngày còn lại ở Brazinnnn. Vì chắc chắn chỉ sau 10 phút nữa toàn bộ nước chủ nhà sẽ cấm vận toàn bộ từ nước uống đến miếng cơm với đội Đức, có khi đội Đức còn bịp cúp điện, không có nước mà tắm.
Cuối cùng người ôm David Luiz lại là Klose, niềm đau nhân đôi khi vượt qua cả Rô béo, cuối cùng thì người địa cầu đã chiến thắng người ngoài hành tinh. Công nhận bác Bóng Tròn xoe tinh thật, phục bác đấy! ;)
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả