Nghệ sĩ thế giới

Điêu khắc + trình diễn: João Onofre nhốt ban nhạc đến ngạt thở 16. 07. 14 - 7:26 am

Nikos Kontorigas – Hữu Khoa biên dịch

Nghệ sĩ Bồ Đào Nha João Onofre và ban death metal của Anh, Unfathomable Ruination, vừa có một cuộc trình diễn thực sự khác thường tại London, trong chương trình “Điêu khắc cho Thành phố” do thành phố này tổ chức. Nghệ sĩ làm một cái hộp bằng thép cách âm kín mít, nhốt ban nhạc trong đó, cho họ chơi nhạc tới khi cạn sạch oxy để thở!

João Onofre đứng trước cái hộp với ban nhạc bên trong

 

Sắp đặt này bao gồm một vật thể và một trình diễn. Vật thể là một bản sao (nhưng mở ra được) của “Die” – một tác phẩm của điêu khắc gia tối giản Mỹ Tony Smith.  

Tác phẩm “Die” của Tony Smith

 

Còn phần trình diễn, như đã nói, là của ban nhạc death metal kia. Ban nhạc chơi trong hộp chừng hơn 20 phút, trong lúc đó người qua đường sẽ nghe thấy những âm thanh bị bóp nghẹt thoát ra le lói từ cái hộp đen.

Unfathomable Ruination trước khi bị nhốt

 

“Thực là một dự án thú vị. Rõ ràng là có cái gì đó trong hộp nghe rất, rất to, nhưng với những người đứng bên ngoài như chúng tôi, âm thanh ấy nghe âm u, mờ mịt giữa nhiều âm thanh khác nhau… Tôi chưa từng xem cái nào giống thế. Ý tưởng thì tuyệt vời nhưng tôi thấy tội cho ban nhạc, ai lại nhốt trong hộp thế, không thở nổi,” khán giả nhận xét.

Áp tai thế này nghe mới rõ

 

Sau 20 phút đến ngạt thở, ban nhạc được mở cửa cho hít hà, và chơi live cho mọi người nghe. Dĩ nhiên là rất ồn.

.

Nguồn: Theo Nikos Kontorigas

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả