Thị trường

Tìm lại được nàng cung phi quần đỏ, sau 10 năm 25. 07. 14 - 7:16 am

Nun dịch

.

CARACAS (AFP) – Một bức tranh của Henri Matisse bị ăn cắp từ cách đây hơn chục năm ở Caracas vừa mới được FBI tìm thấy và đang được bày ở thủ đô của Venezuela, tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại.

Bức “Odalisque in Red Pants” (Cung phi mặc quần đỏ), giá khoảng 3 triệu USD, hôm thứ Ba 23. 7 vừa qua đã được trưng bày lại lần đầu tiên sau hơn một thập niên mất tích.

Khoảng giữa năm 1999 tới 2002, bức tranh này đã bị tráo vào bằng một bức giả. Mãi đến 2003 nhà chức trách Venezuela mới nhận ra tranh gốc đã bị ăn cắp.

Bức thật bên trái và bức giả bên phải

Thế rồi tác phẩm được tìm ra ở Miami Beach hồi 2012 trong một chiến dịch đặc tình của FBI. Nam công dân Mỹ Pedro Antonio Marcuello Guzman và nữ công dân Mexico Maria Martha Elisa Ornelas Lazo đã bị tóm trong lúc định bán bức tranh ăn cắp này.

Phát biểu trong lễ khai mạc, thẩm phán Luisa Ortega Diaz cho biết văn phòng của bà sẽ thực hiện một cuộc điều tra về vụ ăn cắp.

“Tôi muốn cho tất cả những người yêu nghệ thuật biết rằng văn phòng chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra để xác định trách nhiệm pháp lý của những kẻ lên âm mưu ăn cắp bức tranh,” bà nói.

Được biết, vụ phá án thành công là nhờ các nhà chức trách Mỹ và Venezuela đã phối hợp chặt chẽ với nhau, mặc cho quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Bức “Odalisque in Red Pants” được họa sĩ Ấn tượng Pháp Henri Matisse vẽ năm 1925. Bức tranh miêu tả một người phụ nữ tóc sậm màu, ngực trần, quần đỏ, ngồi khoanh hai chân qua một bên.

.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:44 Friday,1.8.2014 Đăng bởi:  Cao Minh
Tôi vô cùng thích thú vì Soi đã cung cấp thông tin tìm lại bức tranh, cách đây khoảng 5 năm tôi đã được đọc 1 thông tin về bức tranh này. Đúng ra nó bị đánh tráo trước giờ triển lãm diễn ra, chứ không bị mất cắp. Lâu ngày, thông tin dần dần thất lạc nên tài liệu về nó ít được cung cấp trên các phương tiện thông tin, khiến chúng ta hiểu mơ hồ về sự " biến m
...xem tiếp
9:44 Friday,1.8.2014 Đăng bởi:  Cao Minh
Tôi vô cùng thích thú vì Soi đã cung cấp thông tin tìm lại bức tranh, cách đây khoảng 5 năm tôi đã được đọc 1 thông tin về bức tranh này. Đúng ra nó bị đánh tráo trước giờ triển lãm diễn ra, chứ không bị mất cắp. Lâu ngày, thông tin dần dần thất lạc nên tài liệu về nó ít được cung cấp trên các phương tiện thông tin, khiến chúng ta hiểu mơ hồ về sự " biến mất" của nó. Rất cám ơn! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả