Kiến trúc

Nhà nhỏ đầy đồ cũ của hai sinh viên kiến trúc 06. 08. 14 - 12:05 am

Hữu Khoa st và dịch

Justyn & Kate sống ở Windsor Canada. Căn hộ này của họ có 66m2, nhưng bốn bề đều mở được cửa sổ, (áp dụng ở Việt Nam, nếu có một lô đất bề ngang 4m, bạn đừng có xây hết, chừa khoảng trống bên hông để còn có cửa sổ “như Tây”).
 

.

Bố trí thế này:
1: cửa ra vào, có cái kệ để giày nhỏ
2: nhà tắm
3: nhà bếp, bên cạnh lại có thêm một cửa ra vào nữa
4: cái kệ nhỏ sát vách nhà tắm để đặt những thứ linh tinh
5: khu vực tiếp khách với bộ sofa, ăn xong ra đây uống nước chè
6: khu bàn ăn cạnh cửa sổ, xa nhà tắm
7: bàn làm việc kê chéo góc
8: phòng ngủ có màn kéo
9: chỗ treo quần áo

Từ góc làm việc nhìn ra: khu tiếp khách, khu bếp, tường nhà tắm, cửa ra vào. Ngăn tầm nhìn từ chỗ tiếp khách ra phòng ngủ là cái kệ để T.V. Sau lưng sofa là một cái giá để cây vạn niên thanh làm kiểng cùng các thức uống mời khách (?)

 

Đứng từ bếp nhìn vào khu tiếp khách và bàn làm việc (bên phải)

 

Bàn làm việc kê chéo

 

Cạnh đó là bàn ăn với mỗi ghế mỗi màu. Cửa sổ rộng, bệ thấp.

 

Khu giường ngủ. Chỗ treo quần áo cũng nhiều ánh sáng, thế là đỡ ẩm mốc, nhưng màu quần áo sẽ mau phai!

Nhà xây gạch đặc không tô (thực ra xây tường không tô phức tạp ra phết, phải có được ông thợ khéo). Đồ đạc trong nhà nhìn có vẻ luộm thuộm nhưng kỳ thực là cố tình, do chủ nhân tự ý lựa từng món, toàn những đồ của thời 1950s-1960s. Nguyên tắc chọn đồ đạc của hai bạn này là mỗi cm diện tích nhà đều phải tính tới khi đi mua đồ. Chọn đồ đạc đa năng, hài hòa với mục đích của chủ nhà là tạo ra cảm giác một đống “lạc xon” của thế kỷ trước. “Trẻ và ăn chơi là phải xơi đồ cổ”.

Chủ nhân có ba mẹo sau để những ai sống trong những căn hộ nhỏ có thể đi theo:

1. THOÁNG. Lưu thông gió tốt và nhiều ánh sáng là tối quan trọng. Chú ý điều này nên đừng mua những đồ đạc cồng kềnh chắn gió, chắn sáng. Đừng để có những góc chết trong nhà.

2. KIÊN NHẤN. Cứ từ từ mà để không gian sống này hoàn thiện một cách tự nhiên, uốn theo nhu cầu của bạn, phong cách của bạn. Kỵ nhất là vừ mới ập vào nhà đã mua ngay một lúc đủ hết đồ đạc. “Một tòa nhà thích hợp sẽ lớn một cách tự nhiên, hợp logic, và đầy chất thơ, bất chấp mọi hoàn cảnh,” chủ nhân dẫn lời Louis Sullivan – kiên trúc sư Mỹ, “cha đẻ của nhà chọc trời”.

3. MUA ĐỒ ĐỊA PHƯƠNG. Vì chủ nhân là sinh viên kiến trúc, tiền chưa nhiều nhưng còn lắm thời gian, nên việc lùng sục các cửa hàng đồ cổ trong vùng cũng là một thú vui, vừa ra lắm thứ rẻ, chất liệu tốt, lại đúng không khí của “thời ấy” tại địa phương (chứ không phải tại nước khác).

Ý kiến - Thảo luận

23:22 Thursday,8.1.2015 Đăng bởi:  kk
Đẹp nhất trong các kiểu nhà nhỏ!!
...xem tiếp
23:22 Thursday,8.1.2015 Đăng bởi:  kk
Đẹp nhất trong các kiểu nhà nhỏ!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả